Sai Lầm Trong ĐTCK (Trở Về Cát Bụi ♥♪♫)

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Trovecatbui88, 22/12/2014.

7166 người đang online, trong đó có 71 thành viên. 06:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 427772 lượt đọc và 3547 bài trả lời
  1. Mangcutchomchom

    Mangcutchomchom Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/08/2023
    Đã được thích:
    812
    Ngoài Bắc tha hồ luôn, địa hình đồi núi mà. Em mấy lần bay ra đó chỉ để trekking vì mê quá, lúc Fansipan chưa có cáp treo, theo chân tour guide người bản địa để dẫn đi, bị shock nhiệt, bị bỏng lạnh tưởng bỏ cuộc. Lên tới đỉnh thấy đã quên mất mệt. Vui- chỉ 1 từ thôi hihi
  2. 2TDN

    2TDN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/02/2022
    Đã được thích:
    2.396
    Ôm cục vàng trong tay thì cần gì thế giới nữa mẹ @Mangcutchomchom ơi
  3. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.090
    Bạn hiền.
    Mình đã từng ôm vàng, nhưng chưa ôm cục vàng bao giờ.
    Nhưng mình có thấy cục vàng nó tranh giành đất đai, tranh giành tài sản thì nhiều.
    Mình đã từng ôm nhà ôm đất.
    Mình đã từng ôm tình yêu + đàn bà.
    Mình đã từng ôm tất cả đi.

    Nhưng mình đã từng mất tất cả.
    Vì sao?
    Vì cũng từ lòng con người mà ra.

    Vây bây giờ mình ôm cái gì mà không mất?
    Bạn chưa trải hết nên cảnh giới này bạn chưa hiểu được đâu.
    Và bạn cũng không nên và không cần trải hết làm gì.
    Phước đức bạn tốt thì mấy cái thứ đó bạn tham vọng làm gì.
    Phước đức bạn tốt bạn chỉ cần sống vui, sống khỏe, có người thương mình là đủ rồi, thật đó.
    Thương mình là ai?
    Con mình, anh chị em mình là đủ rồi, còn người dưng thương mình thì đó là cảm giác nhất, nhưng cái đó phù du và đau khổ lắm bạn ơi, có nay mất mai thôi.
    Giàu làm gì mà phải trải qua sóng gió.

    Tùy, tùy suy nghĩ mỗi người.
    Đến bây giờ tuổi này mình mới cảm nhận được.

    Tự do và sức khỏe đó mới là tất cả, nhưng đâu phải mình muốn là có được đâu.
    Mơ cuối đời không cần bận tã, không cần ngồi xe lăn, không cần ngủ trong bệnh viện, mà không biết có được không?
    Không bao giờ có được sự đồng điệu và đồng lòng của con người với nhau về 2 thái cực âm dương đâu, có chăng là lúc say nắng say mưa u mê tâm tối, ngu dốt, nói đúng hơn là suy nghĩ và tầm nhìn chưa tới thôi.
    Chẳng qua là loài người không muốn chấp nhận và phủ nhận như thế.

    Nay say quá nên lòng cảm xúc có, nhưng diễn đạt chưa đủ ý để đối phương hiểu.
    Tóm lại: Loài người đến với nhau phút giây nào đó cho rằng hạnh phúc, phần còn lại là trả quả, trả nghiệp cho nhau, nhưng không dám thừa nhận.
    Cảnh giới của mình con người cho rằng mình thất bại, nhưng còn mình mình cho rằng mình thoải mái và bình an hơn mọi người nhiều.
    Chỗ này bạn không hiểu được đâu nếu mình giải thích và trình bày ra, bạn là phái âm, trời sinh bạn như thế để đi hành hạ phái dương, nên mãi mãi trong bạn không hiểu được phái dương trốn được phái âm nó bình an cở nào.

    Khi đàn ông còn tiền phụ nữ bu vào.
    Khi đàn ông hết tiền phụ nữ vứt đi.
    ........................
    Vậy khi phụ nữ có tuổi rồi già đi thì vứt ai bây giờ?
    " Cá ăn kiến thì có ngày kiến cũng ăn cá"
    Câu này ghê gớm và thâm thúy lắm.
    Làm người phải nên biết và suy nghĩ câu này đế sống sao cho có hậu.


    --- Gộp bài viết, 29/06/2025, Bài cũ: 29/06/2025 ---
    Last edited: 29/06/2025
    THAOMY2011, hoangquan376, 2TDN3 người khác thích bài này.
  4. Choi268

    Choi268 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2021
    Đã được thích:
    94.951
    Lại “Sai” òi hả Anh:p
    Voteforyou, hoangquan376, 2TDN2 người khác thích bài này.
  5. Mangcutchomchom

    Mangcutchomchom Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/08/2023
    Đã được thích:
    812
    Ôi anh à, hèn chi nhất định phải chọn ngày tốt để cưới. Vì sau ngày cưới là bắt đầu những chuỗi ngày xấu
  6. Choi268

    Choi268 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2021
    Đã được thích:
    94.951
    :eek:
    Sao lại là chuỗi ngày xấu nhỉ?
    Voteforyou, hoangquan376Khavienthanh thích bài này.
  7. 2TDN

    2TDN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/02/2022
    Đã được thích:
    2.396
    @Khavienthanh Dạ bác. Tuổi anh chị em mình thì có ai là chưa từng đau đớn, dằn vặt, khổ sở. Nhiều bạn bè đồng nghiệp còn thắc mắc tại sao em chịu đựng giỏi thế. Nhưng em luôn AQ. "Nhìn lên thì chẳng bằng ai nhưng nhìn xuống cũng thấy không ai bằng mình". Cũng như @Choi268 , em chọn cách coi chuyện to thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thành không có chuyện gì, không có chuyện gì là đã hài lòng, hạnh phúc lắm lắm rồi. Mỗi khi cảm thấy không thể chịu đựng được thì cố hít thở thật sâu và tự nói "Ngày mai lại là một ngày mới".
  8. Mangcutchomchom

    Mangcutchomchom Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/08/2023
    Đã được thích:
    812
    Haha chỉ là vài dòng ghi để vui vẻ thôi anh ạ.
  9. Mangcutchomchom

    Mangcutchomchom Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/08/2023
    Đã được thích:
    812
    Em cảm nhận mưa ngày nào mát mặt ngày đó đấy chị @2TDN ơi à ơi❤️
    Em còn nhỏ, chỉ đáng tuổi con cháu của anh chị trong đây thôi ạ
    Đang bước từng bước trên hành trình của anh chị. Là hành trang giúp em sau này (nếu) trải qua/ nếm trải thì sẽ tiếp nhận mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn.
    Vừa rồi, em vừa được thử thách tương đối lớn trong tháng 5-6, sau cùng em nhận ra mất xiền chỉ là chuyện nhỏ còn mưu cầu sự bình an gia đình đáng giá hơn. Cảm thấy mẹ bỉm an yên thực sự ❤️
    Voteforyou, 2TDN, hoangquan3762 người khác thích bài này.
  10. 2TDN

    2TDN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/02/2022
    Đã được thích:
    2.396
    @Mangcutchomchom Coi nhẹ thì sẽ thành nhẹ. Bập vào ck rồi thì thấy mất tiền là mất mát nhẹ nhàng nhất em ơi :p

Chia sẻ trang này