Sầm sơn - nơi thương dấu tình người, bạn đã đến chưa - Xin phép Mod nốt ngày CN

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi sunday1, 29/07/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
463 người đang online, trong đó có 185 thành viên. 06:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 8644 lượt đọc và 102 bài trả lời
  1. sunday1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Chào các thím !! .
    Em mới chạy nạn từ đất thanh hóa về, vượt qua muôn trùng mây mưa gió bão mới đến Hà nội,mie hôm nay mưa gì mà vđ thế ( chắc ông trời cũng thương bọn em số khổ nên cũng khóc thường cùng … ) . [​IMG]
    Số là mấy ngày hè nóng vãi , đại gia đình em sau bao hồi quyết tâm mới tổ chức một chuyến đi chơi biển. Chả hiểu ma quỷ nào dẫn lối mà nhà em lại chọn đi Sầm sơn ( hx, biết thế đi Đồ sơn cho rồi [​IMG] ).
    Do tính tình cẩn thận ,nên em đã gọi điện đặt phòng trước ( oh ****, đây là sai lầm đầu tiên) ,gọi 1 hồi thì chỗ đc toàn chem 1tr/ đêm em choáng quá, còn lại quanh quanh toàn 400-500k. em liền chọn 1 cái 450k / đêm/phòng đôi. Thuê 5 phòng là đủ chỗ cho ae trong nhà .
    Quả đắng đầu tiên : Cả nhà em đi từ sang t5, trưa t5 thì đến sầm sơn, vào nhà trọ thì thấy hơi lởm,tự trách mình vì ko check kỹ trc ( tv toàn 14’’ , ko có wifi) nhưng cũng đành chịu vì mấy thứ này cũng ko cần thiết lắm , cả năm đã ôm cái máy tính rồi cần gì wifi. Lên nhận phòng thì đã trưa , vì vậy bọn em ăn luôn ở KS này . Đồ ăn ở đây cũng bình thường , không đến nỗi tệ nhưng mà thiếu mù tạt để chấm …em gọi thêm 2 lọ mù tạt để dùng thêm..ai dè ra ngoài nó tính 200k lọ ( wft??? ) hỏi sao đắt thế thì nhận dc câu , bọn em phải chạy lên siêu thị trên thành phố mua mới có . Mk, bực quá em giữ luôn cả 2 lọ để làm kỷ niệm ( giớ vẫn vứt trong vali em ) .[​IMG]
    Buổi chiều sau khi tắm biển thì rút kinh nghiệm và muốn đổi không khí nên cả nhà em đi ăn tối ở hàng khác , cũng may bữa ăn tối này khá ngon và không có gì phàn nàn. Ăn tối xong về KS một lúc thì nhà ông anh họ # của em ở Ninh bình đi xe xuống ( nhà này bận đi ăn cưới nên tối mới xuống ở cùng được ), vào KS thì bà chủ nhất quyết ko cho nhà ông anh ở cùng vì đã đăng ký đủ người ( oh ****, chắc là akay ko ăn tối ở nhà mụ ấy ) , bực vãi các thìm ah, em thuê 5 phòng đôi nhưng vì nhà ông này chưa đến nên cho 2 thằng em sang ở trước phòng này, giờ thì chuyển 2 thằng sang phòng em để nhà ông kia ở phòng đấy mà bà chủ nhất quyết ko cho. Sau 1 hồi cãi nhau, em đành phải sang nhà đối diện thuê phòng tạm cho nhà ông anh ở với giá 200k phòng ( wft ) , thế là riêng tiền phòng em đã bị chém gấp đôi rồi . mk 
    Quả đắng thứ 2 : sau 1 khi ổn định chỗ ăn ở , do rượu bia nhập tâm, cuồng dâm trỗi dậy . 5 thằng bọn em liền rủ nhau đi ra bờ biển ngắm gái.. mẹ ,gái ở sầm sơn xấu thật, mà toàn có thằng đi cùng. Đi 1 hồi thì bị mấy thằng xích lô hét vào tai “ gái ngon 18 tuổi “ , “ trẳng trẻo”….bọn em liền nhảy luôn lên xích lô để bọn nó chở đến chỗ massage.[​IMG]
    Quán massage ở gần bãi biển , 150k tiền vé vào, gái ở đấy cũng bình thường nhưng mà bấm quá rồi =)) , bọn em liền nhắm mắt đi vào ( sai lầm ) . Vừa đi vào thấy mấy thằng phục vụ mang 1 cái khay toàn khăn ướt,2 cốc nước cam với mấy cái gói bim bim ….em đã cảnh giác bảo nó mang ra , a Ko dùng , thì nó bảo cái này a ko dùng cái nào thì Ko phải trả tiền đâu ( e đã cảnh giác nên ko động đến cái nào cả, kể cả đứa NV vào cũng bảo a ko dùng cái gì cả,em bỏ ra cho anh ,nó cũng ngoan ngoãn mang ra ngoài cửa chỉ cấm mây cái khăn ướt vào) . Sau 5 phút tra tấn , mẹ em này díu biết đấm bốp gì cả,đau lưng vãi, em ấy hỏi em có làm từ A-z ko? Hx , dĩ nhiên em bảo có rồi . bo cho 200k rồi em ấy làm cho.
    Quả này đúng là đắng …dm hóa ra Z ở thanh hóa là chỉ HJ thôi, vãi thật . em bực mình toàn tập …chạy ra ngoài luôn cho đỡ bực, cứ nghĩ là ăn quả lừa đến đây thôi. Ai dè chưa kịp ra ngoài thì thằng nv đã mới em vào trong 1 phòng , Ko dc ra ngoài ,nó bê cái khay vừa này + đống khăn ướt mà con kia vừa xài :( . nhìn quả này e đã biết đời em cô lưu rồi , nhưng điều khủng khiếp vẫn còn ở phía trc’.
    10phut xong, 5 ae đã bị chúng nó nhốt trong 1 phòng . lúc này có 2 thằng quản lý cao to vkl, xăm sổ đầy mình ra thanh toán bọn em . Em biết quả này ăn cám rồi , sau 1 hồi nc nhẹ nhàng ( em biết mình dính phốt rồi nên fai càng nhẹ nhàng càng tốt ) thì rút ra được mấy điều sau “ giá đi bộ đến đây và giá đi xích lô đến đây là khác nhau “ , “ ở đây có quyền bán đắt vì bọn tôi muốn thế “ …Dis mẹ, bọn nó tính em 1 cái khăn là 100k , 1 cốc nước cam 300k ( sock mẹ luôn các thìm ah ) rồi tiền mẹ gì ấy nữa , lúc đó hoang mang quá em nghe díu rõ …. Cũng may trong lúc tính tiền thì có thằng có vẻ khá bức xúc nên vào chửi nhau với 2 thằng kia 1 hồi,đòi tính tiền rồi đi về sớm, nên nó ko tính tiền bọn em nữa mà tính tiền 2 thằng kia. Em nghe xong tính tiền 2 thằng này mà sock mẹ luôn ( 4tr cho 2 thằng , 200k cái khăn , 500k cốc nước ) . 2 thằng lúc đầu có vẻ cứng, nhưng rồi cũng biết than biết phận đành chịu nôn tiền ra, còn thiếu của bọn nó 200k nữa mà phải viết giấy nợ rồi bọn nó cho người trở về KS lấy tiền.
    Nghĩ đến 2 thằng đó mà bọn em rung mình lên rồi,nhưng mà ko dám nói gì… vừa quay ra tính tiền em tiếp thì có 1 ông già ( chắc tầm 6x mẹ rồi ) cũng đi ra, vừa đi vừa chửi bọn nó làm ăn như ***, ko được XH này lọ, một thằng ngồi trong này liền chạy ra nói cái gì rồi lôi luôn ông già này vào phòng phía sau ( RIP ông lão này quá ) . Còn một thằng nữa ngồi tính tiền bọn em , có vẻ như nó cũng muốn vào để xử ông già cùng thằng kia nên nó chả them đếm nữa , bảo 5 thằng mỗi thằng 500k . xong rồi có đi về. hxx,em liền bấm bụng đưa tiền liền cho nó rồi chạy ra ngoài gấp cho nó nhẹ nợ. Coi như may hơn bọn # là được rồi. Ra ngoài tìm mấy thằng xích lô thì nó biến mẹ đi rồi, mấy thằng bọn em đành lếch thếch đi bộ về KS ( nhục lắm các thím ah )[​IMG]
    http://vozforums.com/showthread.php?t=2891052

    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  2. hdvip

    hdvip Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/07/2010
    Đã được thích:
    707
    Cả nước vn, đi đâu cũng nghe thấy câu cửa miệng: cờ bạc thanh hoá. Không chơi được với dân TH đâu, tôi đã để ý nhiều và nghiệm ra là rất đúng. Mọi người nên tránh xa TH.
    Vài năm nữa, sầm sơn sẽ là bãi biển hoang,chỉ để c h ó ị mà thôi.
  3. cophieuviet

    cophieuviet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2008
    Đã được thích:
    15.946
    Chết cái tội chơi gái nhé
  4. quickandslow86

    quickandslow86 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2012
    Đã được thích:
    12
    Xin chia buồn với Bác dân th em sợ từ thời sinh viên
  5. anhvaem6868

    anhvaem6868 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Đã được thích:
    9
    Gặp cướp rồi, bác làm đơn gửi cục cảnh sát hình sự đi, ( C45, bộ *******)
    Hoặc gữi ******* tp Thanh hóa.
    Bọn nó có dấu hiệu tội cưỡng đoạt tài sản đấy, nhưng làm vụ này hơi mất thời gian vì lằng nhằng giữa hành vi mua bán dân sự với cưỡng đoạt.

    Lần sau gặp những trường hợp như thế bác phải áng chừng cuộc ăn uống hát hò theo giá thị trường là bi nhiu rồi trả nó chừng đó tiền.

    Xong việc này nó đòi thêm thì bác cà khịa cho nó đánh bác ( chỉ cần nó tát 1 cái cũng được) rồi bác trả tiền, xong bác đi ra ngoài cỗng bác hô to cướp cướp cứu tôi với, nhớ hô khi nào có người nghe chạy đến xem thì càng tốt. người dân sẽ hỏi chuyện gì thế bác cứ kể tôi bị nó đánh nó cướp hết tài sản rồi.
    Mục đich là tạo chứng cứ và nhân chứng cho ******* điều tra hiện trường sau này.

    Sau đó thì bác đến ngay cơ quan ******* báo bị cướp. . Hoặc gọi 113.

    Tội cướp là tội kinh thiện động địa, ******* làm nhanh lắm, có khi 10 phút đã bắt hết mấy thằng kia rồi.

    (Cướp là hành vi dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng ngay lập tức vũ lực hoặc các thủ đoạn khác như đánh thuốc mê.. để chiếm đoạn tài sản.)
  6. ntk7782

    ntk7782 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/06/2010
    Đã được thích:
    111
    Bọn Hoa Thanh chó không chơi được.
    Tôi vào làm ăn ở đất Thanh Hoá hai lần thì hai lần đều bị bọn nó lừa. Tốt nhất là tránh xa bọn nó ra cho lành. Bây giờ ra đường nghe thấy bọn nào nói giọng Thanh Hoá hay đứa nào đi biển 36 là mình chỉ mình đập chết mẹ chúng nó đi thôi, toàn bọn chó má, mất dậy. Hồi xưa mình nghĩ trăm đứa thì cũng có 1 đứa tử tế nhưng qua thực tế toàn Hoa Thanh Chó hết.
  7. sambo

    sambo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Đã được thích:
    49
    Cói thêm 2h chạy xe nữa vào Cửa Lò cho thoải mái bác ạ, đắt rẻ chưa nói nhưng k có kieu chém đằng sau như váy, đj nghỉ chuốc lấy phiền phức thế chán quá
  8. NgocLanConsumer

    NgocLanConsumer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2012
    Đã được thích:
    0
  9. Kytien

    Kytien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Quy luật đó sẽ mãi mãi đúng. Khốn nạn sẽ gặp thằng khốn nạn hơn. Bọn chó ở Sầm Sơn sẽ có ngày phải nhận những điều khốn nhạn nhất.
  10. vietmy68

    vietmy68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Đã được thích:
    12
    Sam son bay gio chi dan ngheo di nghi mat thoi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này