Sầm sơn - nơi thương dấu tình người, bạn đã đến chưa - Xin phép Mod nốt ngày CN

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi sunday1, 29/07/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1387 người đang online, trong đó có 555 thành viên. 19:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 8613 lượt đọc và 102 bài trả lời
  1. ntk7782

    ntk7782 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/06/2010
    Đã được thích:
    111
    Mẫu hình Hoa Thanh Chó đới, bản chất nó ngấm vào máu rồi, nó có ăn cơm uống nước Hà Nội rồi đến 1 lúc nào đó bản chất chúng nó lại bột phát thôi.
  2. hdvip

    hdvip Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/07/2010
    Đã được thích:
    707
    Trọng Tấn, Anh Thơ 2 đứa chỉ vì đồng tiền mà bán rẻ danh dự, làm nhục quốc thể cũng hoa thanh quế đấy.
  3. tung1979

    tung1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2012
    Đã được thích:
    0
    Tẩy chay sấm sơn đê.
  4. VGSPVXHLA

    VGSPVXHLA Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2010
    Đã được thích:
    13.303
    Em quê thanh hoá, người dân th cũng tốt tính như bao người vn khác mà các bác
  5. tourist123

    tourist123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Đã được thích:
    0
    nghe thớt kể, mình cũng tâm sự
    đ.ếch phải thanh hóa đâu, mà cả hà nội và hạ long
    khoảng 2008 mình và đồng nghiệp ra hà lội, gặp khách hàng, tối 6 anh em đi chơi lăn tăn bia & e út (ko vào nhất thống, chỗ nào quen wa)
    vào đến quán bia, ko làm ăn gì hết, 6 thèng chưa làm được ngụm bia nào, đã fai tính tiền chuồn ngay
    tổng thiệt hại gần 3tr (bim bim, khăn lạnh, ly rượu *******, hơn chục chai bia .............), chúng nó tự biên tự diễn hết
    quán xá thủ đô, tởm từ dạo đó, sau này ra đấy chỉ vào hotel 4-5sao mà chơi [r24)]

    nói ra để mọi người hiểu được cái văn hóa kinh doanh du lịch của chúng ta tệ hại thế nào
    do vậy, vũng tàu ko có cửa để so sánh với thanh hóa, đồ sơn, hà nội, hạ long ................
    dân miền nam nếu gặp chuyện thì sẽ kiếm ngay *******, còn ra ngoài ấy thì "chặt chém làm gì có" "a k biết" "a chưa từng nghe" "có bằng chứng gì ko?" [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
    nó dột từ trên nóc xuống, chỉ còn hy vọng từ ngọn lửa đà nẵng thôi :)>-
  6. anhvaem6868

    anhvaem6868 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Đã được thích:
    9
    Ngày xưa có anh CHí Phèo, ảnh đốt quán rượu hàng ngày vì cái tội k bán chịu.:))
  7. modep4

    modep4 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Đã được thích:
    14
    450k/ph là đúng rồi .Ba mình đi VT 1 TR/ph .Đa số do ng 75 làm chủ ^:)^.Về miền TÂY 30-4,hè 50k/ph .Giờ 70k/ph/đêm
  8. modep4

    modep4 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Đã được thích:
    14
    Ngẫm nghĩ thì TH hi sinh nhiều hơn HN mà nghèo quá thì các bác phải hiểu .Các bác ăn đủ kiểu tinh vi,quá trời phải nhả cho AE giống hệt tính tình 1 chút chứ.
  9. mrarsbn

    mrarsbn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Đã được thích:
    0
    Sau bao năm lăn lộn từ Nam chí Bắc, từ Bắc chí Nam em dám khẳng định 1 câu dân Thanh Hóa nhôm nhựa ( bẩn tính ) nhất Việt Nam và dân Thanh Hóa đa phần là nhôm nhựa
  10. quachmanhhao

    quachmanhhao Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2009
    Đã được thích:
    1.742
    =))=))=))=))

    Chết cười với bác quá, em tưởng năm 2009 chỉ có em bị thế, giờ đọc lại thấy bác viết thì ko sai 1 chữ nào cả. Mịa cái dân Sầm Sơn thanh Hoá. Đến thằng bạn em quê gốc thanh hoá mà xuống sầm sơn còn phải hút gói thuốc Lào bị chém 50k/1gói nữa là

    mục em bôi đỏ là mục mà bác nào đi Sầm sơn có tính ham hố thì cần tránh nhé, ko vào bất cứ quán nào vì có vào cũng ko giải quyết đựoc gì mà nó chém cho thì nên bờ xuóng ruộng.

    Năm 2009 em cũng may máy và do nhóm của em lần đó cũng máu chiến, vào nhất quyết ko trả, cuối cùng nó chỉ thu được tiền của mỗi thằng 200k. và cũng vì ngày đó em còn có 1 ông anh gấu trên Thành phố đang alo gọi rồi thì sau nó cũng ngại ngần gì thì phải đành thôi. Nhưng nghĩ lại vẫn bực mình

    Bổ sung thêm là cái khay nó bê ra gồm: 2 cốc nâu đá pha sẵn, vài cái khăn ướt, 1 cốc nước cam và vài non nước ngọt.

    tính tổng khay đó theo giá chém vừa phải thì hết tầm 1,7 triệu/ 1 khay. còn nó xem khách như nào sẽ chém cao hơn. Bác nào vào đó mà ít tiền lại yếu bóng vía thì vỡ mồm đấy.

    Nói chung sau di đâu thì đi tránh cái đất Sầm Sơn ra, biển thì đẹp nhưng người thì cực kỳ mất dậy, và sớm hay muộn nó cũng sẽ lụi bại, chính ông bà chúng làm cho con cháu sau này của chúng lụi bại
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này