Sao dạo này nhiều người tự tử quá...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Freelander, 23/10/2008.

798 người đang online, trong đó có 319 thành viên. 22:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 759 lượt đọc và 7 bài trả lời
  1. Freelander

    Freelander Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Đã được thích:
    13
    Sao dạo này nhiều người tự tử quá...

    Một thanh niên tự thiêu trong phòng

    Rạng sáng nay, một thanh niên tẩm xăng tự châm lư?a đốt trong phòng của căn nhà 3 tầng trên đường 130 Cao Lỗ, quận 8, TP HCM. Nạn nhân 24 tuổi đaf chết trong tình trạng bị lửa thiêu cháy toàn người.

    Những người dân xung quanh cho biết, lúc đó, trong căn nhà có khoảng ba bốn người. Lúc pho?ng trên lâ?u cu?a anh thanh niên bốc khói, ngươ?i nha? chạy tới nhưng cư?a khóa chặt bên trong. Khi phá được khóa, xông vào thì anh na?y đã bị lửa thiêu chết. Toàn bộ căn phòng cũng bị cháy, nhưng lửa không lan ra ngoài.

    Theo nhận định ban đầu, nạn nhân tự thiêu bằng xăng. ******* quận 8 đang tiến ha?nh khám nghiệm tử thi.

    Trước đó, va?o rạng sáng ngày 20/10, trên địa bàn quận Gò Vấp cũng có một người đàn ông 65 tuổi tự châm lư?a đốt mi?nh.

    Nguyên nhân được xác định là do ông na?y buồn chuyện gia đình đã viết thư để lại và khóa cửa ra ngoài sân đổ xăng tự thiêu. Mặc dù con gái và con rể phát hiện trước đó nhưng vâfn không cứu kịp.

    An Nhơn
  2. Freelander

    Freelander Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Đã được thích:
    13
    Tây (không lông) cũng sang ta tự tử.

    Người nước ngoài treo cổ ở sân bóng chuyền

    Nạn nhân chết trong tư thế treo cổ trên chiếc ghế sắt cao dùng cho trọng tài bóng chuyền ở sân thể thao. Kiểm tra người, ******* Thanh Hóa tìm thấy chứng minh thư tên Kwan (25 tuổi), quốc tịch Singapore.

    Vụ việc được người dân phát hiện ngày 18/10 ở sân thể thao xã Quang Trung (Bỉm Sơn, Thanh Hóa).

    Theo cảnh sát, năm 2006, chị Lệ (27 tuổi) sang Singapore làm ăn theo đường du lịch và có quen biết với Kwan (chủ quán cafe). Khi về Việt Nam, Kwan đi theo và muốn lấy Lệ làm vợ nhưng gia đình không đồng ý. Thấy Lệ từ chối không muốn gặp cũng như gia đình cô gái này đề nghị nên trở về nước, chàng trai đã tìm đến... cái chết.

    Theo kết quả giám định ban đầu của Viện Khoa học hình sự, Kwan có dấu hiệu chết ngạt do treo cổ.

    (Theo An ninh Thủ đô)
  3. baovitieu

    baovitieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Thấy bảo là 125 Phùng Hưng sắp bán cổ phần đấy, mua nhanh kẻo hết
  4. Freelander

    Freelander Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Đã được thích:
    13
    Thông báo bán đấu giá bất động sản.

    Vị trí: Khu C Văn Điển.

    Diện tích: 8m2 (2m x 4m).

    Giá khởi điểm: 10.000.000 đồng.

    Số lượng hạn chế.

    Nộp hồ sơ tại trụ sở BQL nghĩa trang nhân dân Văn Điển từ ngày 24/10/2008.

  5. goldvn

    goldvn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Ặc,,, các bác hay đùa



    www.goldvn.com
  6. SwordFish79

    SwordFish79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Đã được thích:
    0
    Người nước ngoài cướp xe đạp của học sinh

    Trưa 23/10, hai học sinh THCS Rạch Kiến - Cần Đước (Long An) trên đường đi học thì bị một người đàn ông nước ngoài chặn lại.

    Người đàn ông này đã dùng vũ lực cướp chiếc xe đạp thể thao rồi phóng xe bỏ chạy. Người dân địa phương đã tri hô và gọi điện báo ******* huyện Cần Đước.

    Ngay sau đó, Eung Kook Zee (54 tuổi), quốc tịch Hàn Quốc, đã bị cảnh sát bắt giữ về hành vi cướp tài sản. Cơ quan chức năng đã thu hồi tang vật và tạm giữ hộ chiếu để xử lý theo pháp luật Việt Nam.

    http://www.vnexpress.net/GL/Phap-luat/2008/10/3BA07B83/
  7. Freelander

    Freelander Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Đã được thích:
    13
    Chắc hết tiền ăn cơm bụi.
  8. anhtron

    anhtron Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    14/10/2008
    Đã được thích:
    8
    em còn 40% tiền mặt, nếu hết thì chắc ngân hàng có đứa tự tử trước em=> em đi buôn quan tài và dán quảng cáo trước các trụ sở ngân hàng lớn=> có thể em kiếm đủ sống hoặc giàu khi em có lòng tham và kiến thức, nhưng dù sao thì em cũng chia bồn với lòng tin của các nhà đầu tư theo kiểu đầu cơ, các nhà đầu cơ là cứ đáy thì tìm cái chết mà quên, câu "còn người còn của". các nhà đầu cơ nên nhìn nhận "hết của còn người". Đời dám sống mới vinh chứ liều chết là dại.có ai không ngã nhỉ? và nếu ai cứ cười vào nỗi đau của người khác như các chú chim lợn thì đất nước VN ngàn năm nô lệ à? phải ủng hộ cổ phần hóa bằng việc cùng nhau đưa VNINDEX đi theo quỹ đạo phát triển thì mới tốt chứ. Tôi cảm thấy nhục nhã nếu quen biết một chim lợn vì thị trường tụt đến đáy của 2 năm trước rùi mà chúng nó vẫn thi nhau nói những lời ngu dại để đẩy những người anh em trong dân tộc VN chúng ta tìm đến cái chết và đất nước phát đi lùi. khuyên các chim lợn biết nhục nhã trước khi làm người. Khuyên các nhà đầu cơ hãy trở thành những nhà đầu tư chuyên nghệp. Chúc dân tộc Việt Nam sớm có ngày sánh vai với các cường quốc!!!

Chia sẻ trang này