Sao phải chen chúc đổ xăng khi cũng chỉ tốn thêm 2 - 3k đ, không bằng cốc trà đá, thậm chí cho ăn xi

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ttvndotcom, 20/04/2012.

2949 người đang online, trong đó có 79 thành viên. 05:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2460 lượt đọc và 42 bài trả lời
  1. ttvndotcom

    ttvndotcom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Tôi lường trước lí lẽ này của bác, nên đã nêu tình huống là "2k rơi ngoài đường ăn xin nó còn ko thèm nhặt" rồi còn gì.
    Đang nói về số đông, đặc biệt là những người dùng xe máy tại đô thị (xe ga, xe số,...), chứ ko phải 1 số trường hợp rất cá biệt như một số đại gia trên. Mà kể cả xấp đô của họ hay số tiền ăn phở Kobe thì lại càng rẻ mạt chỉ cỡ 0.000000000000001% tài sản của họ thôi, chứ mà chiếm 5% thì lại khác đấy.
  2. AUDI88

    AUDI88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Đã được thích:
    1.355
    đổ đầy bình xe máy thường hết 60k, tức chen chúc tiết kiệm 2k
    =))=))=))=))=)), tiết kiệm hôm nay được chư mai tiết kiệm được ko=))=))=))=))
  3. SendMe

    SendMe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Đã được thích:
    33.318
    haha...Cái tâm lý thà rằng mình chủ động phung phí cả pak triệu còn hơn là nhìn hàng nghìn người quanh ta ai cũng biết và tranh thủ hơn minh!

    Chừng nào cái tâm lý tranh nhau đổ vì xăng tăng để lời: 800* 10lit (maximum cho người dân đổ) = 8000 VND thì TTCK mới tăng bền vững được! :))
  4. salzburg

    salzburg Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Đã được thích:
    930

    Thế thì tôi mới nói ngay từ đầu là do tâm lý con người mà. Biết là một giờ sau đó sẽ phải mua đắt hơn nên họ không cần biết đắt hơn bao nhiêu, cứ mua đã. Không mua lại tự cho là mình ngu, thấy rẻ mà lại không mua :)
  5. minhmot

    minhmot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2010
    Đã được thích:
    9
    Vịt mình bây giờ chết cái là càng ngày càng nhiều cái bất bình thường laị thành bình thường.
  6. ganhluave

    ganhluave Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Đã được thích:
    267
    khi nào chủ top phải chạy đôn đáo để lo cái ăn, phải thiếu trước hụt sau , phải đi vay thì mới quý , dân mình còn nghèo lắm chứ không rủng rỉnh tiền đâu ,giàu chỉ 25% so với nghèo thôi , chú đừng mỉa mai như vậy họ là nhưng người làm công ăn lương ,đỡ vài đồng thì dành đó trả cho cái phí khác nó càng tăng . biết đâu chủ top cũng sẽ như vậy thì sao, chả ai biết trước được nên đừng cười trước người ta như vậy [-X[-X[-X
  7. haudua

    haudua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhà nói đúng, tính kỹ quá hóa luẩn quẩn. Tôi biết có người gắn 6 cái đồng hồ điện để né giá bậc thang, bản chất thể hiện trong cuộc sống rất tủn mủn cha mẹ chán ngán, anh em xa lánh vì tính toán quá chẳng từ ai.
  8. gocanda

    gocanda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Đã được thích:
    23
    Xăng mới tăng giá là xăng sạch. Bọn nó găm trong bồn mấy hôm nên không pha hóa chất vì sợ bục bồn. Bà con quý là quý cái sự tinh khiết.:)):)):)):)):))
  9. BomaniteVN

    BomaniteVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2012
    Đã được thích:
    0
    Mấy lần cty nhậu thừa rượu hơn nửa, đếch thằng nào chịu mang về, toàn sỹ diện nhìn nhau. Kể xe máy mình uống rượu thay xăng chạy được chắc các chú đánh nhau giành chai rượu thừa mất.....!
  10. gacvuon

    gacvuon Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    16/11/2009
    Đã được thích:
    6.543
    Ngày xưa, bọn trẻ chúng tôi gọi hành vi như thế là : coi đồng 5 xu to như bánh xe bò !

Chia sẻ trang này