Sau cơn mưa trời lại tối

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by khongquen25, Oct 15, 2012.

146 người đang online, trong đó có 58 thành viên. 03:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. dahanhkhach

    dahanhkhach Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 19, 2004
    Likes Received:
    0
  2. Satio

    Satio Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 16, 2010
    Likes Received:
    245

    Hết tiền còn có nguyên nhân khác là mấy trăm nhân vật gửi tiền ở ngân hàng thụy sĩ.
  3. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 6, 2002
    Likes Received:
    21,611
    Không nên nhắc đến tên anh Bộ trượng Ọe nữa. Về quê nó còn chửi cho nữa là !
  4. dahanhkhach

    dahanhkhach Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 19, 2004
    Likes Received:
    0
    oH, ĐẦM ọe ko phải đồng hương đâu nhé, quê gốc hắn ở chỗ khác cơ :))
  5. chaiens

    chaiens Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 11, 2011
    Likes Received:
    465
    sao lúc trước nhiều bác khoe là đồng hương thế? :)):)):))
  6. hoangvang1

    hoangvang1 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 3, 2009
    Likes Received:
    1
    Ơ, chaien cởi truồng đi học à[:p]
  7. vntienlen

    vntienlen Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 24, 2009
    Likes Received:
    3
    Hàng này oánh đầu tư bỏ lọ cũng đc... Target thế kia thì hơi kém, chỉ 1 phiên tăng.... Bọn dở nào nó miệt mài nhặt đè 2 tháng oánh 1 phiên xong thì đúng là dở thật..
  8. phuongdong79

    phuongdong79 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 17, 2012
    Likes Received:
    1
    Cái vụ BAN bÍ THƯ quyết định "Không kỷ luật ai" này lúc đầu em cũng bức xúc, nhưng suy nghĩ kỹ, mình có lẽ chưa đủ trình để chê các bác trong Ban bí thư.
    Nhớ dạo nọ năm 2001, Đồng bào Êđê ở Tây nguyên bạo loạn, họ đưa hàng trăm xe công nông chở người từ trong làng lên TP Buôn Mê Thuột, TP Plâycu để đòi đất. CA, Bộ đội phải ngăn đường, đập phá, chặn, bắt giữ hàng trăm chiếc xe công nông , dùng xe cẩu về chất đống ở quảng trường Thành phố.
    Mình đã nghĩ "Qủa này lắm thằng sẽ phải vô khám".
    Nhưng thật bất ngờ, hai ngày sau, các cán bộ về làng, xuống buôn, mời đồng bào lên cho nhận lại xe, lại cho tiền sửa xe nữa (Tất nhiên phải viết Cam kết không tái phạm), sau đó cho lấy xe về. Không có ai bị tù tội cả.
    Và sau đó, tất cả cán bộ, chức sắc đều phải đi học tiếng Ê ĐÊ, phải sống cùng người Êđê một vài tháng.
    Từ đó đến nay đã được 11 năm, Tây nguyên lặng sóng.
    Chứng tỏ trình độ của các bác Lãnh đạo không phải vừa
    Em viết bài này để nhắn nhủ các bác: HỒI SAU SẼ RÕ các bác nhỉ.
    Em nghĩ sẽ có thay đổi, nhưng phải từ từ.....
  9. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 6, 2002
    Likes Received:
    21,611
    Bác nói lại đúng. Bác kể chuyện xưa em cũng kể chuyện xưa.

    Hồi gần đại hội 11 có vụ đấu tố khá căng thẳng tại QH vì 3 vụ Vinashin, boxit và PMU18. Lúc đó nhiều anh nghị cũng quyết tâm hạ bệ tể tướng đương triều. Khi đó ai cũng nghĩ anh ấy ra đi vì tình hình thập phần căng thẳng.

    Cũng trong lần ấy trong phiên chất vấn tại QH anh ấy cũng khóc nhưng bác tổng đà giáo chủ lần này và nhận hết lỗi về mình. Bác không tin cứ hỏi giáo sư Gù lại sẽ thấy ngay.

    Thế rồi bước vào đại hội anh ấy chiến thắng vang dội và làm tiếp tể tướng nhiệm kỳ 2.

    Thế nên qua hội nghị này rút ra một bài học cũ: có lỗi thì cứ nhận đại hết là xong. Chẳng có gì cả đâu mà ngại
  10. thuypb

    thuypb Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 22, 2007
    Likes Received:
    8,648
    Hi, bỏ lọ hơi lâu rồi bác. Được cái kiên quyết ko bán :D

Share This Page