Sau cơn mưa trời lại tối

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khongquen25, 15/10/2012.

6866 người đang online, trong đó có 871 thành viên. 13:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 127320 lượt đọc và 1133 bài trả lời
  1. cottages

    cottages Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Đã được thích:
    0
    Không phải bằng quý đâu, có thể phải bằng...đế chế đấy các cụ ạh.

    Con vấn đề con bệnh hết thuốc chữa chúng ta đã chém từ rất nhiều topic trước rồi, ko nhắc lại nữa. Có thể ví nó như cái đập ST2. Bây giờ chỉ chờ động đất 5,6 độ rích te nữa là xong phim.

    Kịch bản 1: động đất, hậu quả: nhanh và luôn, nhưng phải chờ tới khi...lòng đất trở mình, ta thì éo biết lúc nào nó cựa mình.
    Kịch bản 2: nước chảy ...đập mòn. Nước là những xin, lai, và cả cái này đây...http://ndhmoney.vn/web/guest/s09/-/journal_content/chet-dung-trai-phieu-vec. Nó giống như cái thân đập đã thủng, đến ngày không chịu nổi tải của...chính nó thì cũng xụp. Không cần động đất gì cả.

    Tớ xem như là kết cục tất yếu thôi, không thể khác được nữa.

    Đối sách: hãy chuyển tài sản thành những thứ dễ cất, và được chấp nhận chung :).

    Về lều cỏ ...như của tớ mà đợi đến bình minh ...hihihi...
  2. vntienlen

    vntienlen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2009
    Đã được thích:
    3
    A tính còn 1 đợt tháo nữa rồi mới đi.... bọn ôm SHB thoát nốt đi nhỉ? .... tăm tối kinh khủng... K biết chờ cái gì thì làm sao mà có tương lai... ngắn hạn chưa nhìn thấy mấy thằng đầy tớ có chiêu trò gì cả. Bà con táy máy giấy vụn là thành giấy lộn luôn đới...
  3. C0M

    C0M Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2010
    Đã được thích:
    345
    Nghỉ chứng về Thái Bình trồng lúa làm nông thoai cụ Fan oai...:))

    [​IMG]
  4. fanmatic333

    fanmatic333 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/01/2012
    Đã được thích:
    296
    Ồ, cái vụ "Mỗi gia đình có 2 con vợ", iem phải để các cụ ở Ban bí thư gương mẫu làm trước đã, nhất là cụ Cheng và cụ KQ ;))

    Ở tít trên cao có anh tổng Nông làm rồi đấy, gương mẫu rồi đấy, còn các cụ ở Chi bộ mềnh thì chưa biết dư lào :))
  5. Scorpion_RED

    Scorpion_RED Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2011
    Đã được thích:
    642
    Chợ giải tán về với vợ~X
  6. Dongnat_Online

    Dongnat_Online Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Đã được thích:
    0
    Qua giai đoạn đuổi Gà mệt rồi, chắc đếch đuổi nữa mang súng ra ngắm bắn tỉa dần đây.[:D]
  7. banoitro

    banoitro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Đã được thích:
    38
    Bác ơi ông ở cạnh nhà tôi lại vừa vỡ ra 1 vụ nữa:ông í thế chấp 1 căn nhà ở Q6 tại NH Ma..,vay 4 tỉ,nay ông ta vỡ nợ nhưng NH không thể phát mãi vì căn nhà ấy thuộc diện tranh chấp,tôi ngạc nhiên quá vì theo tôi biết NH khi cho vay ra thì khâu thẩm định phải chặt chẻ lắm,nhất là phải làm việc với phòng Tài nguyên địa phương nơi căn nhà đó tọa lạc,vậy không hiểu tại sao khi ông ta vỡ nợ mới thòi ra vụ tranh chấp,mấy đứa nhỏ thuê nhà tôi nó đoán là ông ta xyz với con bé thẩm định.Vậy xin hỏi bác trường hợp này thì NH mất trắng hay có thu hồi được không?Và ông chủ nhà có bị trách nhiệm gì không?Cảm ơn bác.
  8. vntienlen

    vntienlen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2009
    Đã được thích:
    3
    Những vụ thế này thì lằng nhằng lắm, nó xét đến nhiều cái và cầm chắc lão hàng xóm nhà bác bị mời xem trần nhà hnay có phẳng hơn hqua không vì tội lừa đảo,... Còn nhiều vụ bọn nhân viên ngân hàng làm láo nó có thẩm định gì đâu, tín dụng tư nhân cứ có xèng làm bừa, định giá lung tung xòe nên lúc vỡ thì nhiều chú banh xác, còn chưa nói đến những vụ sổ giả như ngoài Hn nó làm nhé.... Vietinbank còn dính nhiều cái nhà từ 2008 định giá trên mây...
  9. fanmatic333

    fanmatic333 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/01/2012
    Đã được thích:
    296
    Nếu làm nghiêm túc 100% thì sẽ bị bắt tất, cả bọn thẩm định, bọn định giá, bọn tín dụng lẫn chủ nhà. Tín dụng lỗi không xem xét đầy đủ hồ sơ nhà, thẩm định không qua Phường, không qua công chứng, bọn định giá cao so với mức cho vay. Chủ nhà tội lạm dụng tín nhiệm, tội lừa đảo chiếm đoạt. Nhiều thứ tội lắm. Nhưng nếu Chạy trót lọt, thì sẽ không ai làm sao cả, để cho chủ nhà giải quyết tranh chấp xong, rồi mới bắt đầu tiến hành phát mại tài sản. (đương nhiên nợ này chuyển sang nợ xấu, nợ khó đòi rồi) Vụ này cũng bình thường như bao vụ chiếm đoạt khác.

    Một vụ tương tự ở Hải Phòng, một căn nhà cấp 4 diện tích 36m2 trên thửa đất 70m2 (giá thị trường max được ~2 tỷ). Nhưng kê khai với NH ( NH VCxxx) thì là nhà ba tầng cấp 1 kiên cố, diện tích nhà 70m2, vay được 5 tỷ ;))

    Chuyện "hợp đồng miệng" giữa người vay và đại diện NH thì nhiều lắm, Xưa như Diễm rồi !
  10. fanmatic333

    fanmatic333 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/01/2012
    Đã được thích:
    296
    Kể với các cụ một vụ tín dụng cho nhà máy mía đường (xin miễn nêu tên). Thằng cha giám đốc này học xong lớp 7, cũng lăn lộn nhiều nghề, quen biết nhiều. Hắn làm bộ hồ sơ xây dựng nhà máy mía đường, gồm cả phần trồng trọt tạo nguyên liệu đầu vào, tạo công ăn việc làm cho dân địa phương, đại loại là dự án cao đẹp, lãi to lắm. Hắn vay 200 tỷ.

    Một đứa bạn iem làm thẩm định, nó đã cười khẩy ngay từ lúc cầm bộ hồ sơ, nhưng khổ nỗi Sếp ở trên ép xuống với ý nói: cậu không duyệt hồ sơ thì mời cậu ra khỏi NH tôi. Tất nhiên hồ sơ được duyệt.

    Thằng cha giám đốc được duyệt chi 200 tỷ thì ngay trong tuần nó ra Audi VN ở Mỹ Đình, xúc ngay 7 con AUDI Q7 (hết gần 30 tỷ), tặng cho mỗi người đã giúp nó một cái. Bọn AUDI hôm đó bán được hàng xong là rủ nhau ra nhậu nhẹt ầm trời vì vượt doanh số quý trong đúng 1 vụ bán xe. Thằng bạn iem cầm được ít tiền (éo được xe vì nó ăn cửa dưới) rủ iem ra uống bia, nhậu nhẹt rồi kể với iem. Iem bảo: Khi phe cánh thằng giám đốc kia còn mạnh thì nó sống, khi phe cánh nó yếu đi thì nó sẽ là thằng Tốt Tù. Lo làm éo giề. CA có bắt thì bắt thằng có tóc, bắt éo thằng trọc đầu như mày. Mày ăn cá lẻ bị đồng nghiệp xì-đểu thì CA mới đập mày, chứ mày theo dây thì éo phải sợ, thằng nào có tóc sẽ chết trước. Loại trọc đầu như mày éo làm sao đâu.

    Thế đấy, hồi 2000 dự án xóa đói giảm nghèo nhiều không đếm xiết, 2006 những dự án mía đường mọc lên như nấm, 2008 dự án xi măng, nhiệt điện mọc như nấm, 2009 dự án khu đô thị mọc nhanh hơn đỉa .... Tất cả đều thành phong trào hết, Phong Trào Đầu Tư, sóng đầu tư theo ngành nghề. Đặc thù của VN mình là thế đấy!

Chia sẻ trang này