Sau khủng hoảng và sợ hãi tột độ tôi bị ngu bị thần kinh rồi!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Tat_nuoc_theo_mua, 18/06/2024.

2132 người đang online, trong đó có 54 thành viên. 04:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 4024 lượt đọc và 44 bài trả lời
  1. hieuxrb28

    hieuxrb28 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2020
    Đã được thích:
    45
    thần kinh thì nhập viện đi
    cứ lảng vảng trên f319 này làm gì :drm1
    Tat_nuoc_theo_mua thích bài này.
  2. bachlanvien

    bachlanvien Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/09/2021
    Đã được thích:
    574
    mua VRE thì thôi rồi, bao nhiêu con tốt mà mua VRE làm gì
  3. bkluv170

    bkluv170 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/01/2022
    Đã được thích:
    266
  4. wbeater

    wbeater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Đã được thích:
    185
    rename
    Nghỉ ngơi càng lỗi
    Chơi chứng cần 2 điều:
    Thứ 1 là kiến thức
    Thứ 2 là sense, càng nhìn bảng nhiều càng hiểu thị trường. Giờ bỏ đi thì giống như nghỉ việc, 6 tháng không liên lạc đồng nghiệp nó quên bố mình là ai rồi
    Kiên nhẫn đến cùng đi, bỏ bạc lẻ vào làm tí vị thế đi hê hê
  5. bkluv170

    bkluv170 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/01/2022
    Đã được thích:
    266
    cổ nào x rồi thì cũng đã x rồi.
    cỗ nào chưa x thì cũng sẽ x thôi.

Chia sẻ trang này