Sau ngày 20/12 mới vào, đảm bảo ăn it nhất 50% năm 2010, khả năng chỉ số CPI tháng 12 tăng mạnh là c

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tlhuan, 09/12/2009.

2423 người đang online, trong đó có 969 thành viên. 14:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 356 lượt đọc và 7 bài trả lời
  1. tlhuan

    tlhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Đã được thích:
    0
    Sau ngày 20/12 mới vào, đảm bảo ăn it nhất 50% năm 2010, khả năng chỉ số CPI tháng 12 tăng mạnh là chắc roài.

    Chờ mua hàng giải chấp.
    Các tổ chức tài chính cũng phải tính dần khi mà thị trường tiếp tục xu hướng.
    Nhớ là sau ngày 20/12/09 hãy vào hàng.
    Kiểm chứng
  2. tlhuan

    tlhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Đã được thích:
    0
    Nhớ là sau ngày 20/12 nha.
    Giờ có thời gian thì các bác ngồi mà lọc hàng, nghiên cứu trước đi. Khi nào phát lệnh thì cứ thế mà hành động.
  3. tlhuan

    tlhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Đã được thích:
    0
    Thông tin sẽ được cập nhật trên toppic này, các bác chú ý theo dõi nha.
  4. zungzang

    zungzang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Đã được thích:
    114
    Chờ đến 20/12 thì đi chợ chiều hả bác
  5. wildcompany

    wildcompany Guest


  6. tlhuan

    tlhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Đã được thích:
    0
    Quê em chợ chỉ họp buổi chiều thôi bác ạ, bác thấy lạ không.
    Sóng giải chấp sẽ nhấn chìm bls trong ít nhất 2 tuần tới, đi viện ít nhất 20%.
    Bảo trọng đi, đừng quá manh động.
  7. tlhuan

    tlhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Đã được thích:
    0
    Khả năng ngày mai sẽ ra một tin, nhanh thì chiều nay, vừa quyết định xong.
  8. tlhuan

    tlhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Đã được thích:
    0
    Đã nói rồi, sao các bác vội vàng thế nhỉ, để hôm nay BBs nó i vào đầu thế. BÁc nào biết chờ đợi sẽ có quả ngọt. Nhớ nhé.
    Đi đâu mà vội mà vàng, mà ...phải c mà quàng phải gai. Các cụ dạy cấm có sai.

Chia sẻ trang này