SCL - Hành trình 3 chữ số (P1)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tranminhdung1997, 01/05/2024.

4838 người đang online, trong đó có 339 thành viên. 00:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 174451 lượt đọc và 590 bài trả lời
  1. tranminhdung1997

    tranminhdung1997 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/10/2018
    Đã được thích:
    2.544
    10 ngày cuối nhạy cảm, nhiều lệnh mua lên thế nhỉ :)):))
    lộ tin bctc q2 ngon chăng
    stock1984LETUANLED thích bài này.
  2. LETUANLED

    LETUANLED Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2016
    Đã được thích:
    1.505
    Lại chuẩn bị Đua NỆN À EM :D
    tranminhdung1997 thích bài này.
  3. tranminhdung1997

    tranminhdung1997 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/10/2018
    Đã được thích:
    2.544
    Cập nhật tiến độ Dự án SCL:

    Dây chuyền xử lý tro xỉ tại Vĩnh Tân, Bình Thuận với tiến độ thi công đã và đang được gấp rút triển khai.

    [​IMG]

    Sau gần 6 tháng thực hiện Dự án, để đáp ứng yêu cầu Xử lý tro xỉ của trung tâm Nhiệt Điện Vĩnh Tân, với tinh thần lao động hăng say, không quản mưa gió, đội ngũ cán bộ công nhân viên ban quản lý dự án của Công ty Cổ Phần Sông Đà Cao Cường (SCL) cùng các nhà thầu đang gấp rút triển khai hoàn thành các phần việc để đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa nhà máy vào vận hành.

    Dưới đây là một số hình ảnh thực tế tại Dự án:

    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]

    Vượt nắng thắng mưa, thi công xuyên ngày đêm không có ngày nghỉ ~o)
    oldinvestor, LETUANLEDstock1984 thích bài này.
  4. lengoctu91

    lengoctu91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2022
    Đã được thích:
    63
    Thế này chắc phải đầu quý 4 mới vận hành được, lại thử thách sự kiên nhẫn của cổ đông rồi
    ngquochung19 thích bài này.
  5. tranminhdung1997

    tranminhdung1997 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/10/2018
    Đã được thích:
    2.544
    Sứ giả Văn hóa SCL - Ước mơ chắp cánh Thị trường xanh - Cổ đông Trần Minh Dũng

    Sinh ra và lớn lên tại Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh, nơi tôi sinh sống chỉ cách nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả vài bước chân.

    Ngay từ nhỏ tôi đã chứng kiến tận mắt những ảnh hưởng nặng nề của tro, xỉ, bọt xỉ từ các nhà máy nhiệt điện không được xử lý triệt để. Có lẽ mong ước có một giải pháp xử lý triệt để tro xỉ của tôi đã nhen nhóm dần từ thời điểm đó.

    Như nhân duyên ông trời sắp đặt, tôi may mắn được biết đến Sông Đà Cao Cường - doanh nghiệp khoa học công nghệ tiên phong trong lĩnh vực xử lý tro, xỉ, bọt xỉ tại Việt Nam.

    Qua quá trình tìm hiểu, tôi càng thêm trân trọng và khâm phục tập thể cán bộ nhân viên Sông Đà Cao Cường với tinh thần vượt khó, không ngừng nỗ lực không ngừng…

    Một mặt vừa nghiên cứu, cải tiến công nghệ để cải thiện chất lượng, giá thành sản phẩm. Mặt khác, lại vừa phải làm công tác thị trường với những sản phẩm rất mới lạ với người tiêu dùng như Bê tông khí chưng áp (AAC), vữa khô trộn sẵn, keo dán gạch đá.

    Đúng là “chẳng chặng đường nào trải bước trên hoa hồng” cùng với quá trình phát triển của công ty, khoản đầu tư của tôi cũng gặp không ít chông gai.
    Nhưng với tôi có lẽ Sông Đà Cao Cường không chỉ là là khoản đầu tư tài chính đơn thuẩn… Đồng hành cùng SCL cũng là cách để tôi thực hiện ước mơ từ thuở nhỏ của mình!

    Tôi luôn tâm niệm rằng từng viên gạch, từng bao keo vữa của SCL được bán ra thì cũng đồng nghĩa với:
    - Những cánh đồng lúa bát ngát vẫn còn, nhờ giữ được đất sét sản xuất nông nghiệp, bê tông khí chưng áp thay thế gạch đỏ.
    - Những núi đá vôi tuyệt đẹp vẫn còn, nhờ tro bay thay thế 1 phần clinker trong sản xuất xi măng
    - Đồng bằng Sông Hồng, Sông Cửu Long vẫn còn nhờ tiết kiệm được cát trong sản xuất vữa khô trộn sẵn.

    Qua đó giúp giúp quê hương đất nước Việt Nam ngày càng xanh, sạch đẹp hơn.

    Cuối cùng, thay mặt anh em cổ đông xin chúc tập thể, đại gia đình cán bộ công nhân viên công ty Sông Đà Cao Cường - SCL nhiều sức khỏe.

    Chúc Sông Đà Cao Cường nhiều thuận lợi, thuận buồm xuôi gió tiến ra biển lớn thành công rực rỡ!

    Link

    Xin ae 1 like nhé
  6. tranminhdung1997

    tranminhdung1997 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/10/2018
    Đã được thích:
    2.544
    Sứ giả Văn hóa SCL - SẾP TÔI LÀ NGƯỜI TRUYỀN CẢM HỨNG CHO TÔI VÀ CÁC ĐỒNG NGHIỆP THÂN YÊU TẠI NGÔI NHÀ CHUNG MANG TÊN SCL - Trần Thị Loan ( Tổ Nghiệp Vụ)

    Orrin Woodward từng trải lòng với câu danh ngôn thật sâu sắc: “ Người lãnh đạo phải truyền cảm hứng, nếu không đội ngũ của anh ta sẽ tan rã”. Câu danh ngôn này luôn đúng tại mọi thời đại. Với tôi và các đồng nghiệp tại SCL thì người truyền cảm hứng tuyệt với nhất, thành công nhất chính là Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Kiều Văn Mát. Tôi xin phép được gọi Chủ tịch bằng hai từ “ Sếp tôi”.

    Đối với bản thân tôi từ ngày mới bước chân ra trường, gồng mình đạp chiếc xe đạp cà tàng leo lên con dốc gần 1km bất hủ- dốc đập Bình Giang là kỷ niệm suốt đời tôi không thể quên. Ngày đó 05-9-2007 là ngày tiếng trống trường rộn ràng vàng lên để đón chào các học sinh mới tựu trường cũng là ngày tôi bắt đầu bước chân vào Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường để làm việc.

    Lần đầu tiên nhận được một công việc đối với một cô bé đến từ nông thôn có hoàn cảnh đặc biệt như tôi thật là một điều tuyệt diệu. Tôi được nhận vào làm vì “ Sếp tôi” có lòng thương cảm khi Bác tôi kể về hoàn cảnh gia đình tôi cho Sếp nghe. Ngày đầu tiên tôi đến bằng ánh mắt trìu mến, giọng nói ấm áp Sếp đã động viên tôi hãy cố gắng làm tốt công việc được giao để vươn lên vượt khó, mang lại cuộc sống mới cho bản thân và gia đình. Mắt có rơm rớm, nhưng trong lòng tràn đầy sự quyết tâm.

    Từ sự bỡ ngỡ khi mới vào nghề tôi dần thích nghi với công việc được giao từ một cô thủ kho xây dựng đến thủ kho thành phẩm, bằng sự nỗ lực đêm ngày, sự cống hiến tôi đã được Ban lãnh đạo tín nhiệm được bầu làm “tổ trưởng tổ kho”.

    Rất tự hào, rất vui và lòng tràn đầy sự cố gắng. Trong suốt quá trình công tác Sếp tôi luôn là tấm gương cho tôi noi theo. Dù là lãnh đạo cao nhất của Công ty nhưng Sếp luôn tiết kiệm từ việc nhỏ nhất.
    Khi xuống nhà xưởng sếp nhặt từng vỏ bút lông dầu viết bao sản phẩm của anh em công nhân làm rơi và đưa lại, dặn dò chúng tôi phải thu về. Thu bút cũ mới cấp phát bút mới. Hành động nhỏ của Sếp nhưng đó lại là một tư tưởng lớn, truyền cảm hứng đến tôi, các tổ viên, hơn nữa để các công nhân lao động trực tiếp nhìn vào ý thức được các hành động của bản thân để tự điều chỉnh.

    Phải biết tiết kiệm từ những thứ tưởng chừng nhỏ nhất để làm lên nhiều điều lớn lao hơn. Đó chỉ là một hành động trong xâu chuỗi các hành động truyền cảm hứng của Sếp tôi. Còn nhiều và rất nhiều nữa.

    Tôi còn nhớ ngày kho thành phẩm chứa tro bay khô của xưởng 2 – của Nhà máy sản xuất tro bay bị đất đá trên đồi sạt xuống làm đổ tưởng kho, nước mưa dội xối xả vào nhà xưởng. Sếp tôi không quản ngại mưa bão, đôi mưa, tay xẻng, tay cuốc cùng anh em chúng tôi ngăn nước, che hàng vô cùng vất vả. Bởi lẽ đó tôi càng thấm thía: Dù có thiên tai địch họa chỉ cần sự đồng lòng từ Sếp đến nhân viên mọi việc sẽ vượt qua được.

    Vượt qua nó trong sự cảm phục, cảm phục Sếp tôi dù ở địa vị cao nhưng không quan cách, không ngại gió mưa của. Mọi người dù rất mệt nhưng vô cùng cảm động và tự hào về Sếp.

    Còn nhiều và rất nhiều nữa….tôi không thể kể hết ra được, nó rất ấn tượng. Dù cuộc sống có xô bồ và hối hả nhưng trong tim tôi và các đồng nghiệp không thể quên được những hình ảnh thân thuộc và truyền cảm hứng đó.

    Theo thói quen cứ mỗi sáng đều đều với chiếc xe đạp thể dục từ tờ mờ 4-5 giờ sáng thay vì các con đường trong lành Sếp tôi lại đạp xe quanh nhà máy để kiểm tra, đôn đốc, đánh giá tình hình sản xuất của nhà máy. Hay mỗi đêm vẫn quan sát camera để theo dõi tình hình sản xuất, luôn phát hiện và chỉ đạo giải quyết các công việc xuyên đêm, suốt sáng.

    Từng chi tiết rất tỉ mỉ Sếp tôi vẫn nhìn ra và đưa ra hướng xử lý rất hiệu quả. Làm tốt việc nhỏ việc lớn ắt thành. Câu này tôi và các đồng nghiệp cũng vô cùng thấm thía, luôn cố gắng lắng nghe, học hỏi, học từ Sếp tôi, học từ những hành động điều hành công việc cần mẫn, rõ người, rõ việc, rõ kết quả. Từ sự thưởng phạt phân mình, không có vùng cấm. Dù người nhà vi phạm kỷ luật hay bất kỳ ai cũng đều được xử lý rất công bằng. Dù là công nhân hay cán bộ làm tốt ắt có thưởng, vi phạm bắt buộc phải kỷ luật, nhắc nhở.

    Cuộc đời và sự nghiệp của Sếp tôi có thể viết thành cuốn sách để lại cho các thế hệ kế tiếp sau này học tập và noi theo. Từ thủa niên thiếu cơ cực, đầu đội xỉ, chân đạp bùn giờ đây Sếp tôi đã xây dựng được một cơ đồ đáng nể trong ngành vật liệu xây dựng, đáng ca ngợi trên quê hương Hải Dương yêu dấu.

    Từ những tháng năm làm đập thủy điện Sơn La, Bản Chát hào hùng, rồi trải qua truỗi ngày gian truân khi tìm kiếm thị trường mới, kiên trì bám trụ khi sinh ra nhà máy gạch nhẹ chưng áp sớm hơn thời đại cả chục năm.
    Những năm tháng gánh vác nuôi Nhà máy gạch từ 2011-2022 cả bấy nhiêu năm mệt mỏi suy nghĩ.

    Tôi còn nhớ giai đoạn khó khăn của những năm 2012-2015 Sếp tôi đã rất lao tâm, khổ tứ, hao mòn thể chất, tưởng chừng như ngã gục. Nhưng với ý chí kiên cường, tinh thần thép, với tư duy và ý tưởng sáng tạo, táo bạo Sếp tôi đã chỉ đạo và lãnh đạo Ban điều hành cùng các cán bộ công nhân viên Công ty vượt qua mọi sóng gió, dần hái những quả ngọt do chính sự nỗ lực, sức mạnh của sự đoàn kết tạo ra.

    Chưa bao giờ Sếp tôi dừng bước, từ nước bạn Lào đến người anh em Philipine, từ Hải Dương bay vào vùng đất Bình Thuận xa xôi. Luôn một lòng mang sản phẩm của Công ty đi khắp muôn nơi. Quyết tâm mở rộng cơ đồ cho cán bộ công nhân viên, cho cổ đông một niềm tin tưởng tuyệt đối về một cuộc sống vô cùng ấm no và hạnh phúc.

    Qua bài viết này tôi xin được nói lời cảm ơn tới Sếp tôi- Vị Chủ tịch thân thương và dễ mến. Nhờ Sếp tôi có được một cuộc sống thật hạnh phúc. Luôn tự tin yêu nghề, yêu đời và yêu đồng nghiệp. Trải qua 17 năm bên gia đình SCL với sự lãnh đạo truyền cảm hứng của Sếp tôi đã trở thành một cô gái trưởng thành hơn, chững chạc, có thể giải quyết công việc một cách hiệu quả và khoa học hơn.

    Thật đúng là:
    “ Đủ nắng thì hoa sẽ nở
    Đủ gió thì chong chóng sẽ quay
    Đủ yêu thương thì hạnh phúc sẽ đong đầu
    Đủ nghị lực thì mọi việc sẽ thành công"

    Qua cuộc thi “ Sứ giả văn hóa SCL” năm nay tôi xin được gửi tới Sếp tôi- gửi tới Ban điều hành cùng toàn thể các cán bộ, công nhân viên Công ty, các vị cổ đông lời chúc sức khỏe, gia đình luôn hạnh phúc, luôn hoàn thành được tât cả các ước mơ, hoài bão của bản thân, chinh phục mọi đỉnh cao hằng mong ước.

    Sau đây tôi xin gửi tới một số hình ảnh thể hiện sự chỉ đạo trên mọi mặt trận của Sếp tôi, cũng như sự phát triển của Công ty. Hình ảnh thể hiện chỉ số hạnh phúc của cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường- của ngôi nhà chung vô cùng thân thiện và yêu mến khách hàng “ SCL”
    Bài dự thi nằm trong chương trình Sứ Giả Văn Hoá SCL được Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường tổ chức từ 20/6 - 20/7/2024

    Cùng bình chọn cho Loan Trần và những bài dự thi tâm huyết của chương trình.
    Còn rất nhiều giải thưởng đang đón chờ, toàn thể CBCNV, quý khách hàng, quý Cổ Đông cùng tham gia ngay khi mà thời gian của chương trình không còn nhiều nữa, hãy gửi bài dự thi cho chương trình ngay nhé!

    Link

    Quá xúc động, doanh nghiệp tử tế, ban lãnh đạo tử tế. Cả cổ đông lẫn cán bộ công nhân viên đều rất nể phục anh Mát.

    Đời người chạm tay vào được cổ phiếu như này được mấy lần?

  7. jack_aubrey

    jack_aubrey Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/04/2010
    Đã được thích:
    505
    Cụ stock1984 tàu ngầm ở đâu rồi nhỉ? Lúc nào SCL public báo cáo là phải nhờ cụ báo cho anh em sớm nhất đấy b-). Quý này ko quá quan trọng tốt hay xấu. Cỗ to đang bày phía trước rồi, các món Philippines, Indo, Thái đang lên mâm. Ko biết sắp tới lãnh đạo còn cho anh em ăn món gì nữa đây.
    LETUANLED, stock1984tranminhdung1997 thích bài này.
  8. stock1984

    stock1984 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2010
    Đã được thích:
    3.262
    Đây đây! Cuối tuần nhé!!
    LETUANLEDjack_aubrey thích bài này.
    stock1984 đã loan bài này
  9. LETUANLED

    LETUANLED Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2016
    Đã được thích:
    1.505
    Quả này Chơi Thắng Cố à anh em :D
  10. rila305

    rila305 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/07/2019
    Đã được thích:
    828
    Ai đu từ gần 40 chắc khóc thét thiệt rồi.

Chia sẻ trang này