Sẽ thẩm tra lại tư cách một đại biểu Quốc hội ---> Chị Y ???

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kho_rach_ao_om, 22/08/2011.

1193 người đang online, trong đó có 477 thành viên. 12:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 35288 lượt đọc và 359 bài trả lời
  1. damecks96

    damecks96 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2010
    Đã được thích:
    2.606
    Tướng số của bản thân là 1 yếu tơ quan trọng.
    Tuy nhiên, lấy vơ+ để con, cũng có thể đẩy số phận theo hướng khác.
    Bằg chứng, thời toàn cầu hoá, mọi thứ khác nhiều???
  2. 11Pm.11.1.11

    11Pm.11.1.11 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Đã được thích:
    84
    thank bác.. cái này em cũng hiểu ạ [r2)]
  3. mexanh1999

    mexanh1999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2010
    Đã được thích:
    36
    QUAN TÀI Sớm không bác? Ke ke
  4. lens

    lens Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Đã được thích:
    8
    Haha, đến chịu với Bác. Bác xem tướng người ta mà như xem tướng gà, người khác con gà ở chỗ có suy nghĩ và hành động có lựa chọn. Những tên này có vùng lựa chọn chuối quá, quyền lại to, quang mắt đỏ như vậy thì không tù sao được. Tai là cung phúc, nếu tai tốt thì khi gặp nạn cứu gỡ được phần nào. Nếu một người có vùng trán tốt, mày đẹp mắt đẹp mà tai xấu thì làm sao đi tù được chứ. Bác cứ xem như xem gà thì toi rồi.

    Tên này tai to nè bác

    http://www.tin247.com/bat_nghi_can_giet_cu_gia_73_tuoi,_cuop_xe-1-21637331.html.

    Còn ông này tai nhọn và xấu nè bác.

    http://hoiquanphidung.com/content.php?151-Trung-Tướng-TRẦN-VĂN-MINH.

    Đáng lẽ Lens viết một bài về tai, nhưng mà thấy chán quá nên post 2 người này lên cho cụ 70 xem vậy. Chúc cụ học thuật tinh thông, đánh chứng đại thắng. Em cũng đi tào lao tìm chứng mai oánh đây, ở đây không phải chuyên về tướng số nên em không bàn nữa ạ.
  5. nhadautu_1970

    nhadautu_1970 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2010
    Đã được thích:
    13

    Ha ha !! Tất nhiên xem tướng đâu chỉ có tai hay mũi. Cậu bắt bẻ tôi quá. Có những điêu tôi không theo sách vở đâu cậu. Xem gà chọi có hàng trăm quyển kinh kê hưỡng dẫn cách xem gà nhưng tôi cũng chỉ tham khảo, kinh nghiệm và cảm nhận là chính
    Tôi đã từng nhìn và nhân định chuẩn nhiều trường hợp sống không thọ mặc dù trông họ rất khoẻ, tai, nhân trung, lông mày đều ổn không tệ vậy mà vẫn chết[:D][:D][:D][:D]

    Nếu cậu cho rằng mình giỏi thử chỉ cho tôi diễn viên Hồng sơn tướng thọ yểu ở đâu ?
  6. vnbuff

    vnbuff Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2009
    Đã được thích:
    0
  7. nhadautu_1970

    nhadautu_1970 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2010
    Đã được thích:
    13

    Lại nói chuyện ở tù cậu nói " Nếu một người có vùng trán tốt, mày đẹp mắt đẹp mà tai xấu thì làm sao đi tù được chứ "
    Tôi không nghĩ rằng cậu có nhiều kinh nghiệm mà chỉ sách vở. Tôi kể cậu câu chuyện thế này :
    Hồi cấp 1 tôi có thằng bạn đồng niên, nói chung tướng mạo hắn khá đẹp chả có gì sai phạm, sống cũng hiền lành chẳng có gì đầu gấu.... Hồi đó tôi chưa tin tử vi nhưng nhà nó xem bảo số thằng này ở tù. Nó đi bộ đội, trong quân đội vẫn đi tù[:D] Lái xe, uống rượu tây tây thấy dưới đường bạn bè xô sát bèn đỗ lại.. éo biết đầu cua tai nheo thế nào tát thằng kia 1 cái, hoá ra thằng bạn đang xin đểu . Dính tội đồng loã:))Ngồi bóc mấy cuốn lịch. Ra tù mấy năm về nhà lại bị mấy thằng trộm hàng xóm nó giấu thuốc nhuộm vào đống rơm nhà hắn, ******* tóm lại dính tội đồng loã, bao che:)):)) Ngồi bóc lịch tiếp mấy năm. Nó thuộc loại hiền, chả có tý chất lưu manh hay tắt mắt gì cả. Còn một thằng nữa đồng niên cũng thuộc loại đep trai ngoan , mặt mũi chả có lỗi gì ,sinh cùng tháng với thằng kia éo ai nghĩ nó đi tù. Thế rồi 1 tối đến nhà bạn gái, một thằng cùng làng thuộc loại dân đầu gấu, đi đâu cũng có hàng nóng cũng đến chơi ở khu đó . Va chạm vài câu thằng đầu gấu kia nhảy vào đánh nó, vật nó ra. Nó yếu hơn, bé hơn nằm ở dưới sờ trên cạp quần thằng kia có lê, thế là nó rút sọc thằng kia phát chết luôn[:D][:D]
    Sau này tôi có dịp vào trại tù Phú sơn công tác ( lắp dây chuyền máy sx cho tù nhân ) Gặp rất nhiều thằng 5-7 đứa đồng niên nó nhờ tôi gửi thư về nhà. Hỏi chúng nó sinh tháng mấy, thì hầu hết đều trả lời tháng 3 năm 1970. Một sự trùng hợp lạ kì, vì 2 thằng bạn kia của tôi cũng sinh tháng 3.
    Tôi thấy kinh ngac và bắt đầu tò mò đi tìm câu trả lời để giải thích sự trùng hợp nhiều lần đó, và đọc sách tử vi, và câu trả lời của tử vi là "Tuổi Canh Tuất sinh tháng 3 số ở tù"
  8. kaka55

    kaka55 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Đã được thích:
    0
    cụ giáp đã đạt đến đỉnh cao của một con người ! một huyền thoại sống , ở thế hệ của cụ có lẽ chỉ có một mình cụ được như vậy ! trên TG thời nay cũng rất ít ! ( tướng cực đẹp ), các cụ để ý cả tướng của cụ Đặng Bích Hà tuy hơi có vẻ vất vả một chút nhưng cũng rất đẹp.... đấy các cụ trên f319 mà có tuyển vợ mà được như cụ bà Giáp thì ....cực ổn !
  9. kaka55

    kaka55 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Hồng sơn nhìn thế cụ còn không nhận ra !
  10. kaka55

    kaka55 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Đã được thích:
    0
    trán , tai, tạm được ...chấm hết ! ....cụ có đầu tư vào nó chũng không giàu được đâu !

Chia sẻ trang này