Sẽ thẩm tra lại tư cách một đại biểu Quốc hội ---> Chị Y ???

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by kho_rach_ao_om, Aug 22, 2011.

1230 người đang online, trong đó có 492 thành viên. 15:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. lens

    lens Thành viên tích cực

    Joined:
    Apr 19, 2010
    Likes Received:
    8
    Tướng số mà chỉ đọc sách và nhìn trong hình vẻ ở sách thì không thể áp dụng vào thực tế được. Lens được may mắn vừa đọc sách vừa có sư phụ chỉ dẫn tận tình. Xem thực tế....

    Nói về vợ của Cường USD là Hồ Ngọc Hà thì cô này không thể tốt cho chồng được. Vì cái giọng nói của Hà sát quá, đó là điểm nổi bật, còn nhiều điều nữa.

    @Bác 70: Em chịu thua với cách lý luận của Bác. Hihi
  2. stockvn

    stockvn Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 25, 2006
    Likes Received:
    1
    nhân thể các bác xem cho chủ tịch mới của đà nẵng đi
  3. bluesea68

    bluesea68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    May 21, 2010
    Likes Received:
    0
  4. nhadautu_1970

    nhadautu_1970 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Aug 30, 2010
    Likes Received:
    13
    Hê hê ! Tôi có cách nhìn riêng biệt, được tổng hợp từ tử vi, xem gà, xem người và chiêm nghiệm.
    Hồi chơi gà có chuyện cả làng mê một con gà, cái gì cũng to, cơ bắp cuồn cuộn khoẻ như lực sĩ,
    ai cũng bảo kiếm được gà này hiếm lắm , đánh chắc thắng 100%, y như sách Tầu.
    Tôi cười bảo con này đánh thua nhanh chả ai tin, rồi nó thua nhanh thật có chưa đầy 5 hiệp, thua 1 mả tiền, mọi ngưởi hỏi tôi sao tôi lại nhìn ra ?
    Tôi nói : Cái gì vững bền đều ở bộ khung xương, cốt thép, Khung xương to, mình trường mới khoẻ, ra đòn mới khủng khiếp.
    Những võ sĩ cực đỉnh thân hình đều phải trường. Tầm như Tyson nổi tiếng một thời người cái gì cũng to như chai bia cổ rụt nhưng cứ gặp các đối thủ trường con
    nó đấm cho te tua đíu đỡ được=))=))=))
  5. emconbe

    emconbe Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Mar 13, 2010
    Likes Received:
    0
    Bác nhadautu-1970 đâu rồi ? xem giúp em chưa ? cảc bác lens nữa em muốn tìm hiểu chút để đi đến quyết định một việc.
    :-ss[:p]
    hình ổng đây ạ.
    http://imageshack.us/photo/my-images/202/nguoibuongio.png/
    [};-
  6. stockvn

    stockvn Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 25, 2006
    Likes Received:
    1
    xem đi các bác
  7. lens

    lens Thành viên tích cực

    Joined:
    Apr 19, 2010
    Likes Received:
    8
    Lấy vợ thì coi tướng vợ? coi tướng bố vợ làm gì? Định nhờ vả gì chăng?

    Ông này là quan chức của nhà nước hả?

    Hình vừa nhỏ vừa mờ, lại chụp ngước mặt lên, không thấy sóng mũi, khó xem lắm. Độ chính xác không cao.
  8. nhadautu_1970

    nhadautu_1970 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Aug 30, 2010
    Likes Received:
    13
    Mình xin phép không xem nhiều nữa. Vì thực tế qua vài tấm hình cũng chỉ đoán được phần nào chứ không thể chính xác hết về một con người.
    Muốn chính xác cần nghiền ngẫm và có thời gian tiếp cận cũng như giao lưu.
    Mình xin kể một câu chuyện mà mình vẫn sai nặng và kinh hãi về tướng pháp khi xem gà.
    Hồi đó anh bạn quen bán cho mình một con gà dị kỳ. Nếu nói nó đẹp thì chỗ nào cũng đẹp, gà ô mào công, chân vàng đôi cựa đen như gỗ mun
    Mình trường .... Tướng mạo mặt mũi anh hùng như quan công Vân trường ( chúng tôi hay gọi thế với gà) Chân nó một bên có vảy án thiên, một bên có phủ địa ( chống trời đạp đất)
    Con gà này đã có thành tích ăn 3 danh thủ từ cửa tử ăn lên, bị chấp 3 điếu tức là 10tr ăn có 300k thì bị đánh còn éo gì là cửa sống nữa đâu ? 97% thua. Trận nào cũng thế mới ăn lại.
    Mang về nuôi đá thử con gà phò phạch nào nó cũng đá cho con này lên bờ xuống ruộng thừa sống thiếu chết, cứ như chết đến nơi. Ai cũng chê, lắc đầu kêu gà hỏng, đem thịt. Kẻ thì dèm pha của nợ này mà ra trận toàn ăn danh thủ éo ai tin , chắc là ăn gà mái.:)) Thế rồi tôi đem gửi nuôi vì vẫn nghĩ nó đẹp thế chắc không tầm thường. Nhưng ngặt nỗi đem gửi chả ai thèm nuôi. ai cũng bảo thịt đi, nuôi tốn thóc .Nhưng tôi vẫn tiếc vì nó đẹp quá.
    Tôi đành mang bán. Ông anh trong đội tôi thấy nó phò quá mang ngay con gà tốt nhất trong đội, đã từng ăn mấy danh thủ rồi ,gặp thằng mua gà gạ nó đá để kiếm tý.Nghĩ rằng đánh chỉ đôi hiệp là xơi ngon.
    Thả gà vào thì nhau chấp, giành giật từng đồng bạc lẻ, chấp 1 triệu ăn 30k, ( hồi ấy 1 tr to lắm ) nhặt từ 1tr ăn lon bia, cốc trà đá, bát phở....., dân chơi chấp tỷ lệ quá sâu nó gọi là mở máy hủt bụi thì nhau hút sạch.[:D][:D][:D]
    Con gà vẫn cứ thối như đá tập ở nhà , dặt dẹo, vừa đá vừa ngã, cổ thì lỏng lẻo, cánh thì xã, da thì tím tái, Chả ai bảo ăn được đối thủ cả.
    Thế rồi từ khoảng hiệp 5 khi nó bị đánh đau, đòn nó ở éo đâu ra mà khiếp thế, Con gà kia to hơn 2 lạng mà nó đá cái nào rướn lên cái đó. Nó đá con kia có 2 mắt mà như mù, quay liểng xiểng ở sới. Mọi người chấp tiền sâu bắt đầu nháo nhác hỗn loạn. Giá lên ầm ầm như CK vni lên 12xx[:D][:D][:D], Rồi nó đánh con kia bại cực nhanh.
    Tôi tiếc đứt người vì tôi đã bán 1 siêu danh thủ mà cả đời khó gặp lại . Nó có thể đem lại rất nhiều tiền vì cá độ cứ 30k ăn 1 triêu. Đúng là ma gà
  9. amater_s

    amater_s Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 10, 2011
    Likes Received:
    32
    :))
    Rồng mà ở chuồng lợn thì gãy cánh cụ ạ
    KHông đoán được cả cuộc đời người qua tướng đâu
    Phá tướng hầu như không có trong sách vở
  10. nhadautu_1970

    nhadautu_1970 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Aug 30, 2010
    Likes Received:
    13

    Không đúng đâu. Nhiều thằng nó chuồng lợn vẫn lên. hoàng đế Chu nguyên Chương xuất thân còn tệ hơn chuồng lợn

Share This Page