SHI - Cổ phiếu dành cho nhà đầu tư nghiêm túc và đủ kiên nhẫn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 12/01/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3998 người đang online, trong đó có 356 thành viên. 15:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 1029316 lượt đọc và 25249 bài trả lời
  1. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    202.398
    Những ảnh này là những thông điệp vô cùng ý nghĩa.
    phipham, van123khanhloan03 thích bài này.
  2. khanhloan03

    khanhloan03 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    49.639
    SHI mới ngoi lên khỏi mặt đất mà em
    [​IMG]
  3. vo thi hau

    vo thi hau Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    28/08/2014
    Đã được thích:
    6.797
    Thui em ngủ đây! Ngủ muộn nhanh già lăm bye cả nhà
    phipham, anhsanglenkhanhloan03 thích bài này.
  4. Spots

    Spots Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/08/2014
    Đã được thích:
    13.156
    Chuyên nghiệp thì đánh nhanh và dứt khoát:-bd, nhưng danh mục của bác khủng khiếp quá, rải nhiều thế mà vẫn vào trúng toàn con Bulls thế thì tối ngủ sao được :D:D
    Tôi vẫn phải rải đinh nhiều con để nghiên cứu, đến khi nào thấy OK mới tập trung hỏa lực. Đấy là lý do biết và theo SHI cả 2 đợt PHT và 1 cổ tức, cũng chỉ được vênh 25%.
    Thôi chúc các bác vui vẻ, 2 hôm rồi thức đêm xem đá bóng hơi mệt, hôm nay ngủ sớm |-)|-)
  5. van123

    van123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2014
    Đã được thích:
    17.438
    Chúc bé ngủ ngon .:))
    vo thi hau, phipham, anhsanglen2 người khác thích bài này.
  6. khanhloan03

    khanhloan03 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    49.639
    Ngủ gì mà sớm thế, hay lại gửi con sang hàng xóm rồi
    :)):)):))
    van123, vo thi hau, phipham1 người khác thích bài này.
  7. khanhloan03

    khanhloan03 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    49.639
    Chúc bác ngủ ngon và có giấc mơ đẹp
    |-)|-)|-)
    phipham, Vuthanhnguyenvan123 thích bài này.
  8. anhsanglen

    anhsanglen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3.751
    Sau câu chuyện về khu vườn kim cương, e xin post tiếp một câu chuyện nữa tặng bác chủ và SHIers để tỏ lòng biết ơn và mến mộ, và cũng là để tiếp ý ở cmt trên của bác- cái gì quý hơn, T hay H ...

    VƯỢT QUA THỬ THÁCH (Bố vợ tương lai phải đấm, hic hic)
    Một chàng trai nghèo đến yết kiến bố vợ tương lai. Anh bắt buộc phải vượt qua thử thách trước khi có thể được vị đại gia giàu có và quyền lực này chính thức chấp thuận trở thành con rể của ông ta.

    Đại gia: - Tôi chỉ có một đứa con gái, tất nhiên tôi muốn chọn chàng rể không chỉ tốt bụng mà còn biết chèo lái con thuyền tài chính thay tôi sau này. Anh hiểu điều đó chứ?

    Chàng trai: - Dạ, cháu hiểu ạ.

    Đại gia: - Tốt! Vậy nếu cho anh một trong hai thứ, anh chọn thứ nào: Tiền; hay Đạo đức?

    Chàng trai đáp, không một chút băn khoăn: - Thưa bác, cháu chọn tiền ạ.

    Đại gia ném vào mặt chàng trai cái nhìn đầy thất vọng: - Hừm, tại sao vậy? Nếu là tôi, tôi sẽ chọn đạo đức. Vì Đạo đức là thứ không thể mua được bằng Tiền.

    Chàng trai không hề nao núng: - Cháu nghĩ đơn giản là con người ta thiếu thứ gì sẽ chọn thứ đó, mà cháu thì đang thiếu tiền nên...

    Đại gia đứng phắt dậy, sắc mặt đỏ lựng rồi chuyển sang tím ngắt, đập hai nắm tay xuống bàn đánh “rầm” làm chàng trai giật bắn người và cứ há hốc mồm mãi chẳng ngậm lại được. Ông ta nén giận, hỏi tiếp: - Lần này tôi cho anh một trong hai thứ: Tiền; hoặc Cổ phiếu, anh chọn thứ nào?

    Nghe đến “Cổ phiếu”, mặt chàng trai biến sắc, ngực trái anh nhói đau. Nhưng không muốn dẫm vào vết xe đổ của câu hỏi trước nên anh thận trọng tìm câu trả lời, nắn nót từng từ một: - Dạ thưa bác, cháu chọn cổ phiếu ạ. Bởi vì, dù có nhiều tiền bao nhiêu chăng nữa nhưng tiêu xài mãi rồi cũng sẽ hết. Còn Cổ phiếu là Tài sản có thể đẻ ra Tiền.

    Đại gia ngắm chàng trai một lượt từ đầu đến chân (ánh mắt sắc như dao khiến anh buốt lạnh cả xương sống): - Tôi đánh giá cao sự thành thật của anh ở câu trả lời thứ nhất. Còn với câu thứ hai, anh có vẻ vội vàng đấy. Nếu như thứ tài sản mà tôi cho anh là cổ phiếu của một công ty yếu kém, thậm chí sắp phá sản, thì anh có cho rằng sự lựa chọn của mình là đúng không?

    Chàng trai đau quặn thắt trong lòng: “Ông ta có lý! Mình đã quá thấm thía thế nào là mất tiền vì mua phải cổ phiếu xấu, mua vì tin đồn, vì làm giá, vì tâm lý bầy đàn, vì không hiểu gì về công ty mà vẫn cứ mua…”. Nhưng, anh quyết không chịu lùi bước: - Thưa bác, sở dĩ cháu chọn cổ phiếu mà không mảy may nghi ngờ và so đo tính toán là bác cho cháu cổ phiếu xấu hay tốt, bởi vì cháu tin tưởng rằng người có đạo đức thì không bao giờ đem cho hoặc tặng người khác những thứ xấu xa ạ.

    Đại gia: - :((:((:((:((:((:((:((
    Last edited: 14/05/2015
  9. khanhloan03

    khanhloan03 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    49.639
    Anh ta rất giỏi
    :drm4:drm4:drm4
    Và Đại gia đành phải đưa cho anh ta cổ phiếu SHI

    :)):)):))
    [​IMG]
    van123, cefalexin, phipham4 người khác thích bài này.
  10. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.836
    mình mới nhận được email phản hồi đề xuất thêm nhận dạng thương hiệu vào các bảng quảng cáo của SHI :


    08:06 (14 giờ trước)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    tới Ha, Le, tôi, Nguyen
    [​IMG]




    Chào anh;

    Cảm ơn anh đã có ý kiến đóng góp với Công ty. Chúng tôi sẽ nghiêm túc ghi nhận và xem xét triển khai ý kiến này


    Thanks & Best Regards,


    [​IMG]
    vo thi hau, cefalexin, phipham4 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này