SHN thật sự phục

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tuananhdientu, 26/12/2013.

2818 người đang online, trong đó có 1127 thành viên. 14:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 21167 lượt đọc và 471 bài trả lời
  1. han_tin

    han_tin Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Đã được thích:
    1.304
    Thay vì nể phục, tai sao lại không nhập SHN . Phải vượt qua nỗi sợ thì mới kiếm được tiền trên TTCK . Mình có kinh nghiệm này chia sẻ, khi nào có các lệnh khủng mua ồ ạt thì lúc đó cứ yên tâm vào hàng . Đã kiểm chứng vài lần , 1 lần FLC múc giá 7( giá trần ) , sau đó múc tiếp giá 9 ( giá trần ) trước khi nó lên 12 . SHN cũng múc giá 3 và hn múc thêm giá 5 . hn không bán mà mua thêm, mình thực sự phục mình .
  2. rubydong

    rubydong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2013
    Đã được thích:
    709
    Tầm nhìn dài hạn rất cần thiết, nhưng nếu nhìn xa quá mình lại bỏ qua những cơ hội ngắn hạn thì cũng tiếc thật. Mà đôi khi cái thành quả ngắn hạn nó không hề nhỏ. Cái nhìn đại cuộc rất cần thiết. Nhưng kỹ năng chọn mã cụ thể nó cần thiết gấp bội phần. Đôi khi chúng ta nói đến những vấn đề thế giới to tát quá, xa vời quá thì nó cũng không thực tế lắm nhỉ.... dù vẫn biết rằng TTCK VN không thể tách rời thế giới, nhưng đôi khi thực tế nó lại không diễn ra như mình nghĩ. PS1: Dài hạn: Chu kỳ 10-20-30 thậm chí 100 năm. Đời người có mấy cái 35 hả anh em? PS2: Có những con sóng nhỏ, ngắn hạn kéo dài 2-3 tháng cũng khiến 100-200 mã tăng từ 50-300%
  3. rubydong

    rubydong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2013
    Đã được thích:
    709
    Sáng sớm, trời se lạnh, ủ rủ trong mền, rón rén mở em (SHN) ra, ngắm nghía một hồi rồi đóng lại, không làm gì cả... 68 buổi sáng như thế rồi. Sáng mai, sáng mốt, tuần sau, tháng sau, năm sau... cũng thế, mở ra rồi đóng lại, không làm gì cả. HẠNH PHÚC CỦA MỘT CON BẠC - Niềm hạnh phúc của một thằng chí phèo thua tha trên chiếu bạc... cụt vốn... rồi kiếm đâu được vài xu lẻ, chỉ chỏ, đặt cửa này cửa kia và thắng liên tiếp 180 ván liền tù tì.... trước ánh mắt của những con bạc già... hắn hí hửng, vui toe toét, vui ra mặt, vui vì kiếm được tiền là một nhẽ... nhưng cái lắm hắn sướng rơn lên là hắn thấy mình giỏi hơn thiên hạ, cứ thế này thì giang sơn này chẳng mấy chốc mà thuộc về hắn... Hắn đâu biết rằng.... Cũng có thế hắn nắm 1k - 2k - 5k -10k-100k-200k.... Niềm hạnh phúc vượt lên chính mình - 100% không thẻm chốt, 500% cũng không luôn... vậy mày muốn bao nhiêu hả ? nói xem nào... Mình không thắng nổi mình sao thắng được thiên hạ.
  4. rubydong

    rubydong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2013
    Đã được thích:
    709
    Trưa nay vừa đi giao cho khách mấy kg bơ sáp về, ghé vào quán cà phê làm ngụm nước cho đỡ khát, SG đã vào mùa nắng rồi. Vừa ngồi xuống ghế, lấy tay quệt mồ hôi nhễ nhại trên trán, chợt nghĩ kiếm đồng tiền mới cực khổ làm sao, chưa kịp gọi nước đã nghe loáng thoáng mấy ông khách bàn bên cạnh đang bàn chuyện rôm rả.... cái gì mà dự án một trăm tám mươi ngàn tỷ... ôi chu choa mẹ ôi, con tốt nghiệp ĐH rồi mà giờ chả biết cái con số ấy viết thế nào nữa, mấy chục số không phía sau ấy nhỉ.... mình liếc qua một cái, một cái liếc đầy rón rén của kẻ nằm kèo dưới, nếu ra sân chắc ông ấy phải chấp mình trái rưỡi hai trái phóng lai luôn....

    Không, mình nhầm rồi, nhầm thật rồi Chun ơi, cứ tưởng người ta bàn chuyện trăm tỷ, ngàn tỷ, vạn tỷ, nói chuyên đại sự trên giời trên mây mình cứ nghĩ ông ấy phải là đại gia, siêu đại gia, cá mập, hay quan nhớn này nọ hóa ra không phải, anh ấy trẻ măng à, chắc tầm ba mấy bốn mươi, dáng thư sinh chứ không bụng phệ mắt híp đâu.... Anh ấy đang phất cánh tay lên vừa nói, vừa lên giọng cho mấy người còn lại trong bàn hiểu vấn đề anh ấy đang diễn giải.... cái gì mà năm trăm ngàn đô đô la, rồi .... trời ơi... một triệu đô la.... rồi cái gì mà báo chí đang làm ầm lên ngoài kia là sao.... cái gì mà hai va li nêm chặt cứng đầy đô la.... là sao?.... Mình nghe mà hoa chân mờ mắt choáng váng....

    Thôi con đi chết đây.

    Vào đây tính nghỉ mệt thư giãn nào ngờ.... càng stress thêm.
  5. rubydong

    rubydong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2013
    Đã được thích:
    709
    "Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào ta sẽ xây dựng đất nước đàng hoàng, to đẹp hơn gấp 10 lần."
  6. rubydong

    rubydong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2013
    Đã được thích:
    709
    Kinh tế vỉa hè, lãng phí nguồn lực đào tạo, nên khởi nghiệp sớm hơn, đừng để hôc xong cử nhân, thạc sĩ lại quay về kinh tế vỉa hè cạnh tranh với những người nghèo, học để vươn lên cạnh tranh với khu vực và quốc tế, góp phần phát triển đất nước
  7. quocchinh1670

    quocchinh1670 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    12/11/2013
    Đã được thích:
    930
    Chúc bác Khổng Tử và cụ Rùa sẽ mua đc SHN vào sớm mai ...cho đến tuần sau.để sau tết có cái xe mới đi chơi!
    Mong rằng các bạn sẽ mua đc, cơ hội sẽ chưa hết.
    huaren81_2006 thích bài này.
  8. rubydong

    rubydong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2013
    Đã được thích:
    709
    Thật ra mà nói thì: 5.000 mem Bụi Đời + 1.800.000 con nghiện các thể loại đang đánh bạc, đề đóm, banh bóng, ăn vạ vật vờ trên khắp cái đất nước này cũng đang góp phần đưa đất nước tiến nhanh tiến mạnh lên ...... Qúa trình xây dựng CNXH ở nước ta còn lâu dài lắm. Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa.

    King's Spam Hằng ngày sau khi log in vi tính và bật các tab . Bảng điện, 4rum, group là hắn xoắn tay áo lên và Spam ! Đều đặn như cái loa phường đầu ngỏ khi xưa. Pr có, dìm hàng cũng có, Triết lý, ngạn ngữ, sâu sắc và hơn hết là giọng Văn hằn học Chí phèo như các Bác Tài xế taxi Phi trường khi đưa rước Việt kiều , nói về thế thời thiên đường xứ Vịt !

    Có nhiều ng lầm tưởng xem lướt qua thì ko có Ấn tượng gì, sai rồi ! Nó như cái Quảng cáo Kangaroo khi giải lao C1. Nó ngấm vào khi nào chả ai bik. Hắn gieo cái hy vọng đãi cát tìm vàng , cái lý lẽ của con bạc, phải khai thác Ngọc Trinh khi còn là PA, chứ ko phải là NM Nội y, thì mới ăn dày. Nhưng cái gì nó cũng có cái giá cả, Thị giá của bất kỳ con hàng nào trên 3 năm ở 2 sòng đều có máu & lệ của NDT (PVX, VNM) nếu hắn tìm ra dc thì họa chăng đã là nhà ngoại cảm ( cậu Chun) Hắn mâu thuẩn ghê gớm khi bẩu (muốn nhanh thì phải ... từ từ) cái Văn hoá xếp hàng, tham gia giao thông, càng gấp càng kẹt, càng chen càng lâu. Vậy mà khâu chọn hàng toàn chọn hàng nóng. Thì sao gọi là đầu tư ? Đầu tư là phải cả vốn lẫn thời gian để DN kinh doanh có thặng dư, chứ đâu phải chỉ đợi cái ảo thuật bút toán BCTC là 100-200%. TT nó ko ngu như cách nói Thị Nỡ đâu, nó thể hiện trend và giá bởi cổ đông DN mà ra, khi ai cũng hăm he úp sọt nhau thì nó thành mốc cống, khi ai cũng mua và nắm giữ chờ thặng dư thì thành cơ bản. P/S hum nay rãnh rỗi lang man tào lao share stt này cho Ae . Hãy Kiên định với bản/khả năng của mình khi tham gia chợ chứng. Đừng bị (Chun) mà loạn chưởng . Giọng văn của hắn Chí phèo cũng tại thời điểm tham gia ngay sườn phải của Vờ Ni, chứ cơ bản Y là ng tốt, một nhà Hảo tâm . 5-xu chúc mn luôn may mắn trong trading.
  9. rubydong

    rubydong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2013
    Đã được thích:
    709
    Suy cho cùng thì KFC cũng chỉ bán gà rán.
    Suy cho cùng thì Starbucks cũng chỉ bán cà phê.
    Thế thôi !

    Nhưng là: Đỉnh cao của gà rán.
    Đỉnh cao của cà phê.
    Đỉnh cao của trí tuệ.
    Đỉnh cao của tinh hoa hội tụ.
  10. rubydong

    rubydong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2013
    Đã được thích:
    709
    Qúa trình xây dựng CNXH ở nước ta còn lâu dài lắm. Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa.

Chia sẻ trang này