SHN thật sự phục

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tuananhdientu, 26/12/2013.

1128 người đang online, trong đó có 451 thành viên. 19:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 21181 lượt đọc và 471 bài trả lời
  1. CityHanoi

    CityHanoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/12/2013
    Đã được thích:
    557

    Oánh hẳn lên 20 đi mà phát hành thêm.
    longkht thích bài này.
  2. tuananhdientu

    tuananhdientu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    4.449

    Đùa thôi chớ Chun thế là giỏi rồi anh thua , lúc nào có con nào phim anh với đói lắm rồi
  3. quocchinh1670

    quocchinh1670 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    12/11/2013
    Đã được thích:
    930
    Trước hết về 10 đã...Khi có các tin vui từ các DA, đặ biệt từ 2 Quận mới Từ Liêm!
    SHN sẽ trở lại thời Hoàng Kim 40, lúc đó HNX đã tiến sát HOSE mất rồi...
  4. CityHanoi

    CityHanoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/12/2013
    Đã được thích:
    557

    Không ai đánh thuế giấc mơ của bác cả.....về 10 trước tết âm lịch hay đến tận tháng 10.
  5. tuananhdientu

    tuananhdientu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    4.449
    Liệu có ai mơ lên gần 80 như 2010 ko nhỉ?
  6. CityHanoi

    CityHanoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/12/2013
    Đã được thích:
    557
    Không thể nói trước điều gì cả.....ngay cả đội lái nếu thị trường thuận lợi thì đánh vượt kế hoạch ngay.
    longkht thích bài này.
  7. rubydong

    rubydong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2013
    Đã được thích:
    709
    Sáng sớm, trời se lạnh, ủ rủ trong mền, rón rén mở em (SHN) ra, ngắm nghía một hồi rồi đóng lại, không làm gì cả... 68 buổi sáng như thế rồi. Sáng mai, sáng mốt, tuần sau, tháng sau, năm sau... cũng thế, mở ra rồi đóng lại, không làm gì cả. HẠNH PHÚC CỦA MỘT CON BẠC - Niềm hạnh phúc của một thằng chí phèo thua tha trên chiếu bạc... cụt vốn... rồi kiếm đâu được vài xu lẻ, chỉ chỏ, đặt cửa này cửa kia và thắng liên tiếp 180 ván liền tù tì.... trước ánh mắt của những con bạc già... hắn hí hửng, vui toe toét, vui ra mặt, vui vì kiếm được tiền là một nhẽ... nhưng cái lắm hắn sướng rơn lên là hắn thấy mình giỏi hơn thiên hạ, cứ thế này thì giang sơn này chẳng mấy chốc mà thuộc về hắn... Hắn đâu biết rằng.... Cũng có thế hắn nắm 1k - 2k - 5k -10k-100k-200k.... Niềm hạnh phúc vượt lên chính mình - 100% không thẻm chốt, 500% cũng không luôn... vậy mày muốn bao nhiêu hả ? nói xem nào... Mình không thắng nổi mình sao thắng được thiên hạ.
  8. rubydong

    rubydong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2013
    Đã được thích:
    709
    [​IMG]
  9. rubydong

    rubydong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2013
    Đã được thích:
    709
    Nhợn mới ra hàng hay ra hàng rồi nhợn?
    Nghèo mới đi bạn lạc xoong hay bán lạc xoong để làm giàu?

    VNI break out để làm gì? vượt hết đỉnh này đến đỉnh khác thì có nghĩa lý gì không?

    [​IMG]
  10. tuananhdientu

    tuananhdientu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    4.449
    nếu oánh qua 6.5 mềnh theo

Chia sẻ trang này