Siêu biệt thự ở Mỹ có giá ko bằng 1 căn nhà phố hàng đào

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi oracle_82, 22/04/2012.

4868 người đang online, trong đó có 459 thành viên. 19:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2310 lượt đọc và 30 bài trả lời
  1. OXXXO

    OXXXO Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/01/2010
    Đã được thích:
    623
    the cac bac khong chia dien tich dat dai cho dan so ah. O My dat rong nguoi thua, ca cai thi tran rong menh mong ma chi co 1 nguoi o. Dai gia cua ta wa day mua chua den trieu usd. VN dat chat nguoi dong. gia dat the la dung roi
  2. phim115

    phim115 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2012
    Đã được thích:
    1
    mẹ khỉ, đến ******* Mỹ hàng cao cấp cũng rẻ hơn cả hàng Việt

    Cuối tuần trước, một nhóm các binh sĩ và nhân viên mật vụ đã tổ chức tiệc tùng ở câu lạc bộ sang trọng. Mỗi nhân viên mật vụ đã trả 60 USD cho các ông chủ câu lạc bộ để mang ít nhất hai cô gái về khách sạn Caribe nơi họ đang ở. Sáng hôm sau, một trong những cô gái trên đòi được trả thêm tiền và một cuộc tranh cãi xảy ra.

    The New York Times hôm qua đã phỏng vấn một trong các cô gái trên và được cô này cho biết vụ việc vỡ lỡ khi một nhân viên mật vụ chỉ trả 30 USD sau khi qua đêm với cô, trong khi trước đó đã đồng ý giá 750 USD. Vụ tranh cãi sáng hôm đó đã khiến quản lý khách sạn và cảnh sát Colombia vào cuộc. Cô cho hay nhóm gái mại dâm này quen các nhân viên mật vụ tại một vũ trường.

    http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2012/04/mat-vu-my-mat-viec-vi-choi-gai/

    [​IMG]
  3. salahudin

    salahudin Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    29/12/2008
    Đã được thích:
    69
    topic hay quá!:-bd
  4. duccuong123

    duccuong123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2009
    Đã được thích:
    26

    bố khỉ,mấy thằng đại gia buôn lậu hay buôn đất húng lên trả giá cả trịệu đô vì thích chơi ngông và thể hiện đẳng cấp.Nền kinh tế vietnam phát triển không bền vững và dễ bị tổn thương,ván này mà không cứu nổi thì lại về giống như thời bao cấp.Lúc ấy vặt lá ra mà ăn được ah?
  5. shooter3

    shooter3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2010
    Đã được thích:
    0
    Họ bám trụ với điều kiện sống thời bao cấp, kinh khủng....
    sáng ra khoảng 20 thằng tranh nhau đi ỉa.....
    Thế mà hỏi, "đổi đất có đi không"
    Trả lời
    "điên mà đi à"
  6. salahudin

    salahudin Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    29/12/2008
    Đã được thích:
    69

    Quá kinh khủng! Thằng bạn em có cái nhà tập thể 24m2, tầng 2 ở phố cổ. Cũng 12 nhà với gần 40 nhân khẩu chung nhau cái vòi nước, cái lỗ cống thoát. Ấy thế mà nó vẫn sút được 2,7 tỷ cái căn ấy^:)^^:)^^:)^
  7. shooter3

    shooter3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2010
    Đã được thích:
    0
    Đường đi lối lại chả khác gì ....địa đạo Củ Chi...
    mà 24m2 là còn lịch sự, nhiều cái chỉ 9m2
  8. salahudin

    salahudin Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    29/12/2008
    Đã được thích:
    69

    Xã hội h quá nhiều thứ vô lý mà ta cần phải thích nghi bác ah![r24)]
  9. ttvndotcom

    ttvndotcom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Đã được thích:
    0
    http://chuyentrang.tuoitre.vn/TTC/Index.aspx?ArticleID=215438&ChannelID=103
    Ông Khải, chủ một căn phòng ở tầng 2, dẫn chúng tôi xuống tầng 1, đi vào khu vệ sinh đặt ở cuối cái "hang" (lối đi chung). Nhà vệ sinh bệt là một cái hộp chia thành 2 ngăn, rộng vừa đúng 1 người ngồi. Trong mỗi ngăn xếp 2 hòn gạch chéo nhau. Chỉ vào cái nhà vệ sinh, ông rầu rầu bảo: "Gần 100 con người trong ngôi nhà, sáng nào cũng phải xếp hàng chờ cái may mắn đến lượt mình. Ai không muốn chờ thì phải dậy từ lúc 3 - 4 giờ sáng".
    Anh con trai ông kể thêm: "Hôm trước, cái nhà vệ sinh này gặp sự cố, trần nứt, sập. Cả trăm người không ai dám vào. Tôi phải ra tận mấy cái nhà vệ sinh công cộng ở Bờ Hồ. Nhiều hôm nhà vệ sinh ở Bờ Hồ cũng ách tắc thì phải ra tận bãi sông Hồng trút". Nhiều người còn nghĩ ra mẹo, "thả nỗi buồn" vào túi nilon rồi gói giấy báo cẩn thận kiểu như gói xôi, trên đường đi làm thì liệng luôn vào thùng rác.
  10. salahudin

    salahudin Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    29/12/2008
    Đã được thích:
    69

    quá kinh khủng^:)^^:)^^:)^

Chia sẻ trang này