Siêu cổ phiếu trên HNX vụ M&A đình đám nhất HNX 2012

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi stockthuoc, 11/05/2012.

5172 người đang online, trong đó có 372 thành viên. 11:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 26485 lượt đọc và 406 bài trả lời
  1. dongdatu

    dongdatu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Đã được thích:
    7.001
    E-mail Bản In
    Tiếp tục truy tìm 'kho báu' 4.000 tấn vàng
    UBND tỉnh Bình Thuận vừa chấp thuận cho ông Trần Văn Tiệp tiếp tục tìm kiếm "kho báu" ở núi Tàu nghi có 4.000 tấn vàng thêm 3 tháng nữa, thay vì phải kết thúc vào ngày 10/7.
    > Cấp phép tìm 'kho báu' 4.000 tấn vàng

    Theo quyết định của UBND Bình Thuận, thời gian thăm dò tài sản nghi chôn giấu tại Núi Tàu, huyện Tuy Phong, của ông Tiệp sẽ được gia hạn đến hết ngày 10/10 năm nay, tức tăng thêm 90 ngày so với thời hạn cũ.

    Ngoài ra, phương án khoan thăm dò cũng được điều chỉnh. Cụ thể, tỉnh cho tăng số lượng mũi khoan từ 5 lên 20 mũi và không hạn chế độ sâu. Tuy nhiên, ông Tiệp không được phép mở rộng diện tích thăm dò và đánh mìn trong suốt quá trình tìm kiếm. Bình Thuận cũng yêu cầu ông Hoàng Văn Sáu (người được ông Trần Văn Tiệp ủy quyền điều hành, quyết định toàn bộ vấn đề liên quan đến việc thăm dò) chấm dứt ngay việc thực hiện những điều không có trong phương án được phê duyệt.

    Trao đổi với VnExpress.net, ông Trần Phương Hồng, con ông Trần Văn Tiệp (96 tuổi) cho biết hiện không thể tiết lộ bất cứ thông tin gì về công việc tìm kiếm cũng như phương án thăm dò kho báu sắp tới. "Tôi chỉ có thể nói là cho đến nay vẫn chưa thấy bất kỳ dấu hiệu nào của kho báu", ông Hồng khẳng định.

    Ông Trần Văn Tiệp tin tưởng có kho báu 4.000 tấn vàng ở núi Tàu, cùng các châu báu khác do Nhật chôn giấu. Từ năm 1993 đến nay, ông đã tốn rất nhiều công sức và tiền bạc để truy tìm kho báu này nhưng không thành.

    Tháng 9/2010, ông Tiệp thuê Công ty cổ phần Thiết bị địa vật lý chế tạo tại Hà Nội đo địa vật lý tại núi Tàu bằng máy đo từ trường và máy đo điện đa cực. Kết quả đo độc lập của hai phương pháp này đều cho thấy có một dãy dị thường chạy dọc.

    Đây là cơ sở để UBND tỉnh Bình Thuận cấp phép thăm dò cho ông Tiệp lần nữa vào ngày 10/10/2011, với thời hạn 9 tháng. Đến nay, UBND tỉnh tiếp tục gia hạn thêm 3 tháng.

    Thanh Nhật
  2. tranquyt

    tranquyt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Đã được thích:
    263
    Đồng ý
    CMI sẽ là siêu cổ phiếu 2012-2013
  3. sym_sym

    sym_sym Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    12/03/2010
    Đã được thích:
    2.507
    CMI = con mụ ì
    [​IMG]
  4. CafeChunhat

    CafeChunhat Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    0
    :((:((:((
  5. CafeChunhat

    CafeChunhat Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    0
  6. CafeChunhat

    CafeChunhat Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    0
  7. Laylaivon68

    Laylaivon68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/07/2012
    Đã được thích:
    0
    ;));));))
  8. Laylaivon68

    Laylaivon68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/07/2012
    Đã được thích:
    0
    Có những con hàng "trông có vẻ yếu lắm rồi" Thôi, bán quách cho rảnh của nợ, bán xong nó lại tăng, nhưng "trông có vẻ yếu lắm rồi" nhưng ngày mai nó vẫn tăng, ngày mốt cũng tăng, tuần sau nó cũng tăng... Chết thật mình bị chúng nó lừa rồi.... KSS .... Trò mèo kinh điển !

    KSS cụ nào vừa xúc cái lệnh 300k? Khai mau ! Phen này Short sell khóc thét rồi ! Khóc thét vì tin này: http://s.cafef.vn/kss-87993/kss-chu-tich-hdqt-kiem-tong-giam-doc-vi-pham-cbtt.chn cho chết cái lũ oánh bạc !

    CMI - có cụ nào mua vùng giá 4-5 và vẫn ôm rất chặt đến giờ này không? Kinh nghiệm 9 năm chơi chứng, trải qua 800 con sóng lớn nhỏ cho em biết rằng: Khi TT vào uptrend, sóng cuồn cuộn, lớp sau xô lớp trước thì mấy thằng lì lợm, lì lợm như trâu bò í.. ĂN DÀY NHẤT... Mấy cụ khôn lỏi nhảy nhót lung tung hóa ra ăn chẳng bao nhiêu..... Em sẽ còn nhai đi nhai lại câu này trong 300 ngày tiếp theo.

    Với tin này thì mấy thằng sọc KSS khóc bằng tiếng mán rồi: http://s.cafef.vn/kss-87993/kss-chu-tich-hdqt-kiem-tong-giam-doc-vi-pham-cbtt.chn....KSS tăng tạo hiệu ứng cho họ nhà K ăn theo: KTB - KSA - KSB.... + Tin CMI lãi 7,3 tỷ quý 3 >>> Thứ 2 này CMI cháy hàng rất nặng >>> đám CTA - CTM ăn theo >>>>> DÒNG HỌ KHOÁNG SẢN BÙNG NỔ !!! Kiểm chứng !
  9. Laylaivon68

    Laylaivon68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/07/2012
    Đã được thích:
    0
    Biết tiếng DVC đã lâu - nổi tiếng và tai tiếng.
    Thú thật trước giờ em cũng chả ưa gì ông DVC này đâu.
    Bỏ chuyện cá cược xanh đỏ qua 1 bên

    Qua Topic này tôi nhận thấy 1 điều:

    DVC là người dám làm dám chịu - ít nhất là dám gặp mặt anh em - Tất cả những ai muốn giao lưu, cứ tạm nghĩ như thế cho đơn giản vấn đề. Nhưng ở chiều ngược lại: VÔ SỐ CỤ CHỬI RỦA DVC không ra gì - Dù cả đời chẳng bao giờ viết nổi 1 bài ra hồn trên cái F319 này nhưng cứ mở miệng ra là chê bai, chửi rủa người khác (không riêng DVC).

    DVC đã viết rất rõ là muốn "giao lưu" với mọi người và mong muốn mọi người để lại số ĐT để tiện liên lạc thế mà 30 trang của topic này có bao nhiêu cụ dám để lại số ĐT - cứ nghĩ đơn giản là "giao lưu" đi, vậy mà các cụ vẫn không dám. Em biết có 1 số cụ ở xa, hoặc vì một lý do tế nhị nào đó không tiện gặp DVC hoặc đơn giản là không thích tụ tập nhưng số đông thì:((:((:((:((

    Chỉ là một chuyện rất nhỏ thôi là gặp gỡ "giao lưu" mà các cụ cũng không dám ra mặt, đừng đao to búa lớn ở đây.

    PS: Sáng nay DVC có gọi điện cho em nhưng rất tiếc em ở SG.

    Cảm phục & trân trọng cụ ấy vì QUÂN TỬ - HỨA LÀ LÀM - DÁM LÀM DÁM CHỊU.
  10. Laylaivon68

    Laylaivon68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/07/2012
    Đã được thích:
    0
    Cú giãy chết cuối cùng của những con bạc khát nước. Trước khi:

    VNI lao xuống vực thẳm 320 - HNX đổ đèo không phanh về hố sâu 50.

    Đó là điều không thể chối cãi.

    Bảo trọng !

    Còn tiền còn cơ hội.

    Chết bao nhiêu lần rồi mà vẫn không chừa.


    [​IMG]

Chia sẻ trang này