Siêu phẩm HAI - Tổng hợp (FA, TA, thuyết âm miu, chiêm tinh, Harmonic, nhận định cá nhân...)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ducthuan311, 08/12/2019.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2728 người đang online, trong đó có 1091 thành viên. 11:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 396660 lượt đọc và 2852 bài trả lời
  1. ngock

    ngock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Đã được thích:
    1.548
    Ơ thế bác cũng nhặt đc đôi hài của em à .....sáng em vừa tặng cho bác 50k đấy :))))))))))))))))))))))))))
    ducthuan311 thích bài này.
    ducthuan311 đã loan bài này
  2. ducthuan311

    ducthuan311 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Đã được thích:
    1.568
    Tôi thấy bác hô bán từ 2.3 mà nhỉ
    ducthuan311 đã loan bài này
  3. hpkt85

    hpkt85 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2009
    Đã được thích:
    22.867
    hihi...văn hay 10 điểm!
    ducthuan311 thích bài này.
    ducthuan311 đã loan bài này
  4. AK10000

    AK10000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2012
    Đã được thích:
    7.718
    kekeke
    ducthuan311 thích bài này.
    ducthuan311 đã loan bài này
  5. toma_hawk

    toma_hawk Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/09/2015
    Đã được thích:
    1.692
    :drm4
    ducthuan311 đã loan bài này
  6. ducthuan311

    ducthuan311 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Đã được thích:
    1.568
    Ta thở dài bảo thời buổi cái tình gì cũng nhẹ, cũng hời hợt, nhạt nhoà, mà đúng thôi. Không nhẹ sao được khi chỉ cần vài cái like, cái cmt bỗng trở nên thân thiết như tri âm tri kỷ tương giao thể hiện trong lời nói lẫn hành động like all post này kia...

    Rồi, vì một miếng thịt chó, thịt mèo ta bỗng trở nên tầm thường trong mắt nhau. Rốt cuộc thì chấm mắm tôm nhau nhai sột soạt như miếng dồi từ con chó bị bắt trộm mà thằng bắt trộm đã bị đánh chết vậy.

    Nhấm nháp nhậu nhau bằng đủ phương cách. Hôm qua là chúng ta, hôm nay là chúng tao.
    haihah3 thích bài này.
    haihah3ducthuan311 đã loan bài này
  7. ducthuan311

    ducthuan311 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Đã được thích:
    1.568
    Tôi không sợ hàng rác, hàng giấy lộn vì chúng sờ sờ ra đấy ai cũng thấy, ai cũng biết. Thứ làm tôi sợ nhất là hàng rác, hàng giấy lộn đội lốt hàng cơ bản, Blue chip. Điều này được ví như mặt sông phẳng lặng nhưng phía dươi là những dòng nước ngầm chết người, nó là cái bẫy, giết chết biết bao nhiêu thế hệ nhà đầu tư mười mấy năm qua. 10 năm qua ở TTCK VN có khoảng 180-200 mã thuộc dạng này. Vô số NĐT kể cả những NĐT lâu năm chết thê thảm vì những dạng cổ phiếu dạng này. Suy cho cùng đầu tư chứng khoán không phải là chọn và lựa mà là chọn và loại bỏ. Loại bỏ rác rưởi & giấy lộn. Điều đó không bảo đảm cho chúng ta chiến thắng nhưng ít nhất nó giúp chúng ta tránh được những cú chết thảm không còn đường về quê ngoại. Tôi không tiện kể ra đây những cp dạng này, vì nó sẽ xát muối vào vết thương còn đang rỉ máu của anh chị, tôi tin chắc anh chị cũng hình dung tôi đang nói về những cổ phiếu nào. Toàn những Blue chip lẫy lừng trước khi chúng giảm 50-90% so với đỉnh.

    Cách đây 15 năm, nhà văn Trang Thế Hy đã nói với mình rằng: "Ở đời, có khi con nợ bị chủ nợ đòi siết, bị dồn tới chân tường mà không có khả năng thanh toán, buộc nó phải giết chủ nợ. Còn mầy, mầy bị người ta thù ghét là vì mầy cứ bám theo đòi cái thứ mà người ta không có, đó là tự do dân chủ, là chén cơm manh áo và sự công bằng cho người nghèo, cẩn thận nghen mậy. Nguyễn Huy Thiệp đã nói một câu mà tao rất tâm đắc: Bọn đê tiện rồi sẽ chết, nhưng người tử tế thiếu thận trọng sẽ chết trước"
    haihah3toma_hawk thích bài này.
    haihah3ducthuan311 đã loan bài này
  8. ducthuan311

    ducthuan311 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Đã được thích:
    1.568
    thị trường này y hệt năm 2014. bầu cử quốc hội cả thị trường chỉ có hàng QUYẾT CÒI chơi được !
    haihah3 thích bài này.
    haihah3ducthuan311 đã loan bài này
  9. ducthuan311

    ducthuan311 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Đã được thích:
    1.568
    1- Đúng hay sai không quan trọng. Quan trọng là đúng thì được bao nhiêu và sai thì mất bao nhiêu.

    2- Không có điều gì chắc chắn trong thị trường, chỉ có xác suất.

    3- Mục tiêu giao dịch:

    * Đúng CP

    * Đúng thời điểm

    * Thua lỗ nhỏ

    * Lợi nhuận lớn



    "Nhiều đêm dài nghiên cứu đã giúp tôi tìm ra những nguyên tắc, kỷ luật và kế hoạch đầu tư hiệu quả. Chỉ có sự chăm chỉ và bền bỉ làm việc mới giúp bạn thành công, may mắn KHÔNG đóng vai trò gì ở nơi này. Bạn không thể hy vọng việc vừa xem truyền hình vừa uống bia hằng đêm, hay tiệc tùng bù khú với bạn bè mà vẫn tìm ra được những đáp án cho một thứ PHỨC TẠP như thị trường chứng khoán..."

    (Trích: How to make money in Stocks - William J O'Neil)
    --- Gộp bài viết, 10/12/2019, Bài cũ: 10/12/2019 ---
    Cổ cánh cũng như con người:

    - Thời để sinh ra

    - Thời để lớn lên

    - Thời để thịnh vượng

    - Thời để lụi tàn

    Vấn đề đặt ra là bạn đến với nó vào thời nào?

    Ngày xưa những thời khắc thị trường chịu tang như thế này, mình hay hỏi: AI MUA MÀ LẮM THẾ? CHẢ CÓ NHẼ MẤY THẰNG BỎ RA CẢ NGÀN TỶ ĐỂ MUA LÀ NGU À? Hôm nay khớp cả ngàn tỷ không lẽ nhỏ lẻ mua à? Nhỏ lẻ đâu mà lắm tiền thế?
    haihah3 thích bài này.
    haihah3ducthuan311 đã loan bài này
  10. vanvinh0112

    vanvinh0112 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2011
    Đã được thích:
    3.609
    Cuối phiên sàn 99.99%
    ducthuan311 thích bài này.
    ducthuan311 đã loan bài này
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này