Siêu phẩm HAI - Tổng hợp (FA, TA, thuyết âm miu, chiêm tinh, Harmonic, nhận định cá nhân...)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ducthuan311, 08/12/2019.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1611 người đang online, trong đó có 644 thành viên. 20:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 396628 lượt đọc và 2852 bài trả lời
  1. ck2014

    ck2014 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    5.880
    Cụ hú hét nhẹ tí cho tôi nhờ... toàn giật mình :))
    p/s: tuy nhiên, hú hét đã là thương hiệu của Cụ rồi :)):)):))
    haihah3ducthuan311 thích bài này.
    haihah3ducthuan311 đã loan bài này
  2. ducthuan311

    ducthuan311 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Đã được thích:
    1.568
    Cụ sai lầm thật sự.

    Lệnh nhỏ nhưng dồn dập 1000000 lệnh nhỏ mới đáng sợ !

    Lệnh to nhưng lâu lâu mới có 1 cái !

    TÔI XIN NHẮC LẠI QUAN ĐIỂM CỦA MÌNH: VÙNG GIÁ 2-3-4 CHỈ MANG TÍNH BIỂU TRƯNG, PHÔ TRƯƠNG LỰC LƯỢNG CỦA LÁI (BẰNG CÁCH RŨ 80000000 TRONG PHIÊN). KHÔNG LÁI NÀO VẶT NHAU Ở VÙNG GIAO DỊCH NGÀY CÓ 10-12 TỶ CẢ !
    bhchonmua65haihah3 thích bài này.
    bhchonmua65, haihah3ducthuan311 đã loan bài này.
  3. bhchonmua65

    bhchonmua65 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/11/2014
    Đã được thích:
    2.195
    Cảm ơn bác rất nhiều
    haihah3ducthuan311 thích bài này.
    haihah3ducthuan311 đã loan bài này
  4. ducthuan311

    ducthuan311 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Đã được thích:
    1.568
    Con người ta kể cũng lạ, cô đơn về đêm u uất một mình. Có người thì chọn cà kê bên ly cafe đắng, rồi chờ giọt thời gian thấm nỗi cô đơn vào trong công việc, trong mệt nhoài suy tư. Nhưng có những người lại dấu mình trong một góc rồi ấm ứt khóc, khóc vì ko ai cảm nhận được sự tồn tại của bản thân mình, ko ai vổ về và che chở, yêu thương. Cô đơn trong đêm cứ thế bị gói gọn, kín kẽ, nhét đầy một hộp trống vô hình, lẳng vào sâu trong tâm can, chỉ mình ta với ta được biết. Tình yêu trở thành kỷ niệm buồn nhưng đẹp vô cùng, khi có tình yêu mới đừng tưởng bạn sẽ quên, một lúc nào đó nó lại sẽ hiện lên thật rõ ràng trong lòng bạn... Đó là một góc riêng tư, đó là tình yêu còn lại, hành trang cuộc đời cũng cần có những khi như thế để bạn tin vào cuộc sống và hơn thế nữa mà tôi ko diễn tả được. Đời cứ thế mà biên niên cô đơn
    mtam137haihah3 thích bài này.
    haihah3ducthuan311 đã loan bài này
  5. ducthuan311

    ducthuan311 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Đã được thích:
    1.568
    Ai cũng thay đổi. Mới hôm qua còn nghĩ mình không thể sống thiếu được người này thì bữa sau lại đã ở bên một người khác. Hiện tại là như thế thì biết thế, và tận hưởng nó. Ai biết trước chính mình sẽ thay đổi thế nào. Mặt trời cũng sẽ có ngày tắt, chỉ là mình không sống đủ lâu thể nhìn thấy.
    TÔI SẼ CÒN HÚ HÉT 8888888 NGÀY NỮA CHO ĐẾN KHI HAI CHẠM CÁI MỐC THẦN THÁNH 28 THÌ THÔI !
    --- Gộp bài viết, 12/12/2019, Bài cũ: 12/12/2019 ---
    Tôi chỉ muốn đời đời sống trên mảnh đất làng quê bên cạnh những cuộc đời giản dị biết thương yêu nhau thành thực như tình khoai lúa. Mộng ước chỉ có thế nhưng sao dệt mãi chưa thành hay mình cứ dối lòng mình mà đuổi theo sóng gió của đại trùng dương ?
    bhchonmua65haihah3 thích bài này.
    bhchonmua65, haihah3ducthuan311 đã loan bài này.
  6. Tommy2014

    Tommy2014 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/07/2014
    Đã được thích:
    3.477
    Chưa chắc bác à. Hàng QC nó thường như vậy? Có khi nào bọn QC kéo lên 10 và xả không nhỉ?
    haihah3ducthuan311 thích bài này.
    haihah3ducthuan311 đã loan bài này
  7. ducthuan311

    ducthuan311 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Đã được thích:
    1.568
    Cho đến tuổi này rồi, cũng chẳng muốn lấy lòng ai nữa. Ở bên cạnh ai thấy thoải mái thì ở. Cả bạn bè cũng vậy, mệt mỏi thì cách xa một chút. Lấy lòng người ta, chẳng thà làm bản thân vui vẻ còn hơn. Thà cô đơn, chứ không dối lòng. Thà nuối tiếc, chứ không tạm bợ… Có lẽ cũng đã đến lúc nên bỏ bớt một số thứ ra khỏi cuộc sống của mình...ví như những mối quan hệ đã cũ, những người đã từng rất thân, nhưng theo thời gian mọi thứ trở nên nhạt nhoà...Họ, những con người đã một thời xem là tri kỷ nhưng đã đổi thay đến lạ lẫm và đáng sợ, cả về cách suy nghĩ, cách sống lẫn niềm tin.


    TÔI TIN LÀ NHIỀU BÁC RỚT HÀNG RỒI. NHƯNG KHÔNG SAO. DUYÊN ĐẾN ĐÂU THÌ MÌNH BIẾT ĐẾN ĐÓ CÁC BÁC À !

    Cuộc đời này, xét cho cùng vẫn chỉ là một vòng lẩn quẩn: Người ta dành quá nhiều thời gian tìm kiếm những điều không thể, để rồi đánh mất đi thứ mình đang có, và sau đó lại tiếp tục loay hoay kiếm tìm trong sự nuối tiếc khôn nguôi....
    mtam137haihah3 thích bài này.
    haihah3ducthuan311 đã loan bài này
  8. ducthuan311

    ducthuan311 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Đã được thích:
    1.568
    Em xoắn quá các bác ạ, thật sự rất xoắn ạ. Em phắn sạch sẽ hàng họ hôm qua tổng xả rồi, phắn xong sợ táy máy chân tay nên em quyết ra đảo ... để cai nghiện, vừa tắm biển, nghỉ ngơi thư giãn sau bao ngày dài mệt mỏi vì chứng...Bán xong tưởng mua lại rẻ hơn 10-20%, nào ngờ...giờ cầm 100% xèng, nhìn bảng điện mà cứ nhấp nha nhấp nhổm các bác à, mua thì sợ tương ngay đỉnh, không mua nhìn chúng nó ăn ngập mồm HAI ART AMD FIT TSC TIG cũng thèm... giờ em phải làm sao. Ra đảo tưởng đâu được yên thân... không ngờ nó cứ nhấp nha nhấp nhổm các bác à ... Haiz...Ôi cái cuộc đời này.

    Kinh nghiệm 9 năm chơi chứng, trải qua 800 con sóng lớn nhỏ cho em biết rằng: Khi cổ phiếu vào uptrend, sóng cuồn cuộn, lớp sau xô lớp trước thì mấy cụ lì lợm, lì lợm như trâu bò í.. ăn dày nhất.. Mấy cụ khôn lỏi nhảy nhót lung tung hóa ra ăn chẳng bao nhiêu..... Em sẽ còn nhai đi nhai lại câu này trong 300 ngày tiếp theo. Khi đàn chim nhạn xuất hiện có nghĩa là mùa xuân đã qua đi
    haihah3 thích bài này.
    haihah3ducthuan311 đã loan bài này
  9. tornado1

    tornado1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2010
    Đã được thích:
    93.307
    Nêu nêu chị HAI lại cởi chuồng xấu hổ quá!
    ducthuan311, bhchonmua65haihah3 thích bài này.
    ducthuan311, bhchonmua65haihah3 đã loan bài này.
  10. mtam137

    mtam137 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    7.864
    Tâm sự một người đang yêu chị HAI :x
    haihah3, ducthuan311bhchonmua65 thích bài này.
    haihah3, ducthuan311bhchonmua65 đã loan bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này