Siêu phẩm HAI - Tổng hợp (FA, TA, thuyết âm miu, chiêm tinh, Harmonic, nhận định cá nhân...)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ducthuan311, 08/12/2019.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2661 người đang online, trong đó có 1064 thành viên. 09:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 396733 lượt đọc và 2852 bài trả lời
  1. kocogilakothe

    kocogilakothe Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    04/12/2019
    Đã được thích:
    1.010
    Cổ phiếu nào được ông lớn quan tâm cổ phiếu đó có giá trị
    SHN của tỷ phú Tiền
    SDI của tỷ phú Vượng
    HAI của tỷ phú Quyết

    b-)
    --- Gộp bài viết, 13/12/2019, Bài cũ: 13/12/2019 ---
    FHH ôm 30 dự án thiên đường du lịch Quảng Ninh. Theo em thì FHH là mỏ vàng
    beconbibihaihah3 thích bài này.
    ducthuan311haihah3 đã loan bài này
  2. ducthuan311

    ducthuan311 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Đã được thích:
    1.568
    Mỗi lần một siêu phẩm nào của QC lên sàn thì ở đó có những siêu phẩm ĂN BẰNG LẦN DƯ MUA TRẦN CỨNG LIÊN TỤC 2-3 THÁNG TRỜI !
    haihah3 thích bài này.
    haihah3ducthuan311 đã loan bài này
  3. kocogilakothe

    kocogilakothe Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    04/12/2019
    Đã được thích:
    1.010
    Đây là thời điểm vận khí rất tốt cho du lịch Việt Nam phát triễn.
    Theo em, cả FHH và FLC đều rất tiềm năng
    Nhưng FHH lưu hành ít và trôi nổi ít sẽ đánh lên trước. FLC sẽ lên sau như anh Q nói. Cơ bản FLC rất tiềm năng với hàng loạt thiên đường nghỉ dưỡng ở những vị trí đắt địa
    --- Gộp bài viết, 13/12/2019, Bài cũ: 13/12/2019 ---
    Cả chart ngày tuần tháng cũng đẹp, nhìn là muốn cởi :))
    --- Gộp bài viết, 13/12/2019 ---
    Xét trên nguyên lý vật lý, năm 2017 đứng tại chỗ dậm nhảy, năm 2019 chạy đà rồi nhảy
    Ai học qua Vật Lý sẽ biết con sóng nào lên cao hơn :D
  4. ducthuan311

    ducthuan311 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Đã được thích:
    1.568
    ĐÀN ÔNG… mỗi quyết định là một lần ĐÁNH ĐỔI
    Uống vài chén rượu với đối tác, là đánh đổi một bữa cơm bên GĐ ờ thì món ngon đấy, rượu nồng đấy...nhưng từng câu nói đều phải uốn lưỡi 7 lần, đề phòng bị chuốc say lại bút sa gà chết, có vui vẻ gì đâu?

    Bỏ công việc lương 20 triệu để lập nghiệp với số nợ gấp mấy chục lần, là đánh đổi sự sung sướng nhàn nhã của bản thân...nghe oai đấy, nhưng hàng đêm thức trắng có ai biết, lúc làm ăn sa sút thì ai chịu rủi ro?

    Ko theo sự sắp đặt của người khác mà quyết chí làm ăn...là đánh đổi sự kì vọng của những người xung quanh...

    Ừ thì tự tin đấy, bản lĩnh đấy, nhưng ko được mọi người ủng hộ, bứt phá khỏi vùng an toàn lỡ ko thành công thì còn mặt mũi nào quay về?

    Nhưng ngẫm lại, đàn ông ko dám đánh đổi thì đâu thể làm nên việc lớn!
    Cùng 1 cơ hội có thể đến với tất cả mọi người, nhưng thành công chỉ chọn 1 người duy nhất: buông những gì người khác ko dám buông, bỏ những gì người ta ko dám bỏ!

    Để trưởng thành...đàn ông bắt buộc phải vấp ngã một vài lần, trong bất kể lĩnh vực nào, công việc, mối quan hệ, tình yêu...

    Hãy trang bị cho mình một tinh thần chiến binh, một ý chí sắt đá, để sẵn sàng đương đầu với tất cả những dày vò tới từ cuộc sống. Bởi kể cả bạn có muốn hay ko, thì chắc chắn bạn vẫn sẽ gặp phải ít nhất một vài lần bị cuộc đời này "dập" cho tơi tả.
    Chỉ khi đã đi qua hết những giai đoạn thăng trầm ấy, tổn thương về cả tinh thần lẫn thể xác sẽ tôi rèn nên một gã đàn ông thực thụ, một gã đàn ông bản lĩnh, ko nề hà khó khăn thử thách.

    Đừng sợ hãi trước thất bại, bởi thà thất bại một lần để rồi cứng cáp, còn hơn chưa từng biết tới mùi vị của nỗi đau.
    Mạnh mẽ là tôn chỉ của đàn ông, hãy thổi dũng khí của bạn lên cao nhất có thể, rồi dũng cảm đương đầu với cs này!

    Ko ai sống thay chúng ta được cả, thiên hạ chỉ nói cho sướng mồm chứ họ nhất định ko có ý định giúp đỡ hay sẽ hài lòng vì sự thay đổi của chúng ta...bởi thế, nếu ko muốn nhọc thì tốt nhất là nên bịt bớt một bên tai, che bớt một bên mắt...nghe những điều cần nghe, nhìn những điều cần thấy là đủ. Biết nhiều, nghe nhiều...chỉ thêm phiền não...

    Trên đời này ko ai là hoàn hảo, nếu cứ mải mê chạy theo lời nói của đám đông...đến bao giờ chúng ta mới làm được những việc cho riêng mình?
    haihah3 thích bài này.
    haihah3ducthuan311 đã loan bài này
  5. Tuti2011

    Tuti2011 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/10/2011
    Đã được thích:
    10.831
    hấp diêm luôn hả Bác?
    haihah3ducthuan311 thích bài này.
    haihah3ducthuan311 đã loan bài này
  6. ducthuan311

    ducthuan311 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Đã được thích:
    1.568
    Cuộc đời này, xét cho cùng vẫn chỉ là một vòng lẩn quẩn: Người ta dành quá nhiều thời gian tìm kiếm những điều không thể, để rồi đánh mất đi thứ mình đang có, và sau đó lại tiếp tục loay hoay kiếm tìm trong sự nuối tiếc khôn nguôi....
    haihah3 thích bài này.
    haihah3ducthuan311 đã loan bài này
  7. ducthuan311

    ducthuan311 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Đã được thích:
    1.568

    Tôi cảm ơn cụ. Chân thành cảm ơn rất nhiều. Cụ Luôn là bậc tiền bối đáng được theo dõi và kính trọng! Với tôi những lời nói của những nick nhiều năm tuổi đều mang nặng kinh nghiệm và đáng để học hỏi!
    joinpenhaihah3 thích bài này.
    joinpen, haihah3ducthuan311 đã loan bài này.
  8. joinpen

    joinpen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/05/2014
    Đã được thích:
    1.549
    10 năm chứng khoán, chỉ cần quan sát 1 chút là tôi biết ngay ai là người nó đẳng cấp thực sự
    haihah3, ducthuan311kocogilakothe thích bài này.
    haihah3ducthuan311 đã loan bài này
  9. kocogilakothe

    kocogilakothe Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    04/12/2019
    Đã được thích:
    1.010
    Vâng. Hôm nay thứ sáu ngày 13
  10. tornado1

    tornado1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2010
    Đã được thích:
    93.392
    Do ông bố FLC ốm yếu, bà mẹ ROS cũng đổ bệnh theo.
    Giờ đây trăm dâu đổ đầu chị HAI gách vác đàn em thơ:
    Cậu cả AMD, cậu hai ART và cô em út KLF tiền ăn, tiền học.
    Vậy chị phải lớn, phải vượt mọi khó khăn để thực hiện nhiệm vụ cao cả này trong lúc chờ hai anh con bác họ FHH bên Úc chuẩn bị về và bà chị BAV cũng từ Mỹ đang công tác tại tập đoàn Boeng.:D
    haihah3 thích bài này.
    haihah3 đã loan bài này
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này