Siêu Sóng Bank và Liệu đã đến đoạn chạy nước rút?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi aduy, 29/05/2021.

633 người đang online, trong đó có 253 thành viên. 12:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 15095 lượt đọc và 65 bài trả lời
  1. Leminhson2000

    Leminhson2000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/10/2020
    Đã được thích:
    4.944
    Bank xong là sang dòng chứng thôi
  2. aduy

    aduy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Đã được thích:
    1.908
    >:D:D:D:D:D:D<
    --- Gộp bài viết, 29/05/2021 ---
    Thị trường tiền cuồn cuộn chảy vào - phiên cuối tuần đã lên hơn 24k tỷ rồi nhé cả nhà
  3. aduy

    aduy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Đã được thích:
    1.908
    THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NƠI TUÔN RA NHỮNG DÒNG TIỀN: NHỮNG CON SÔNG TIỀN, SUỐI TIỀN, THÁC TIỀN …

    Câu chuyện tôi viết sau đây kể về nhà đầu tư huyền thoại Warren buffett, khi còn là một cậu bé mười tuổi được bố của mình tặng cho những chuyến du lịch trải nghiệm đầu tiên …. Những hạt mầm được gieo từ rất sớm.

    Howard tặng cho từng đứa con của mình một chuyến du lịch đến Bờ Đông nước Mỹ khi chúng lên 10 tuổi, một sự kiện quan trọng trong cuộc đời chúng. Warren biết chính xác cha cậu muốn gì: “ Tôi nói với bố tôi rằng tôi muốn nhìn thấy ba nơi. Đó là công ty Team và Tiền Đúc Scolt, Công ty Hỏa Xa Lionel và sở Giao dịch chứng khoán New York. Công ty Team và Tiền đúc Scolt nằm ở đường số 47, Lionel dưới đó một chút, đường 27 và sở Giao dịch chứng khoán nằm ngay giữa trung tâm thành phố.”

    Wall street năm 1940 đã bắt đầu hồi phục sau cuộc khủng hoảng, và vẫn là một nơi được kiểm soát tốt. Những con người làm việc tại Wall Stress như một đoàn lính đánh thuê tiếp tục chiến đấu khi hầu hết bạn bè đồng đội của họ đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh thế giới . Cách họ kiếm sống dường như đó không trong sạch vì những ký ức về cuộc khủng hoảng năm 2029 vẫn còn mới trong ký ức mọi người. Tuy rằng họ không bộc lộ về điều đó ra ngoài bốn bức tường nơi họ làm việc, nhưng một vài người trong số những “ Lính đánh thuê này” kiếm được những món tiền rất khá. Howard Buffett dẫn con trai xuống khu hạ Manhattan và ghé thăm một người đứng đầu một trong những công ty môi giới chứng khoán lớn nhất nước Mỹ. Chú nhóc Warren chỉ dám nhìn trộm vào bên trong những căn phòng kiên cố sau những cánh cửa có tay nắm mạ vàng.

    “ Đó là lần tôi được gặp Sidney Weinberg, người đàn ông nổi tiếng nhất Wall Stress. Cha tôi chưa bao giờ gặp ông ấy. Bố tôi chỉ có một công ty nhỏ bé ở Omaha thôi, Nhưng ngài Weiberg mời chúng tôi vào, có lẽ bởi vì có một đứa trẻ đi theo hay vì một lý do nào đó. Chúng tôi nói chuyện với ông ấy khoảng 30’”

    Howard dẫn Warren đến phố Broad và đi xuyên qua những hàng cột khổng lồ theo kiến trúc Hi Lạp đến thị trường chứng khoán New York. Nơi đây, trong ngồi đền của tiền bạc, những con người vận Com-Lê màu sang nói oang oang và viết thật nhanh trong khi đứng quanh các bàn giao dịch bằng sắt có hoa văn còn các nhân viên lo việc vặt chạy tới chạy lui như con thoi cùng những mẩu giấy lớn nhỏ rơi vãi đầy sàn nhà. Tuy nhiên chính cảnh tượng trong phòng ăn của sở giao dịch mới thu hút được trí tưởng tưởng của Warren.

    “Chúng tôi ăn trưa với một người tên là At Mol, người Hà Lan, một thành viên của sở giao dịch và là một người rất ấn tượng. Sau bữa ăn, có người mang đến cho ông ấy một cái khay trên đó có nhiều loại xì gà. Anh ta chuẩn bị xì gà để ông Mol tùy ý lựa chọn. Tôi nghĩ, Nó đây rồi, không gì có thể tốt hơn thế này. Một điếu xì gà được quấn riêng theo gu của từng người.”

    Một điếu xì gà được quấn theo gu riêng của từng người. Đó chính là tầm nhìn mà một điếu xì gà đó đã gợi lên bên trong đầu óc toán học của Warren! Mối quan tâm của cậu về việc hút xì gà chính xác là con số không. Nhưng nghĩ lại, cậu thấy thuê một người để làm một trò phù phiếm như thế cũng có một ngụ ý gì đó, gần như cả nước vẫn còn kẹt trong vũng lầy của cơn Đại Suy Thoái, thì ông chủ của người bưng bê khay thuốc này vẫn kiếm được rất nhiền tiền. Cậu nắm lấy ý tưởng này ngay lập tức. Sở giao dịch phải là nơi tuôn ra những dòng tiền: những con sông tiền, suối tiền, thác tiền, mạch tiền đủ để thuê một người làm vật trang trí là quấn những điếu xì gà thượng hạng- thủ công và theo đúng gu riêng, để phục vụ thú vui đặc biệt của từng thành viên điều hành sở giao dịch.

    Ngày hôm đó, trong khi ngắm nhìn người phục vụ xì-gà, một tầm nhìn về tương lai của cậu đã được gieo xuống.

    ” Hòn Tuyết Lăn”
    tuan_vekavnHungVuong_vincom thích bài này.
  4. HungVuong_vincom

    HungVuong_vincom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2015
    Đã được thích:
    92
    :drm3
    --- Gộp bài viết, 29/05/2021, Bài cũ: 29/05/2021 ---
    Xin slot vào room nhé bác
  5. aduy

    aduy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Đã được thích:
    1.908
    >:D:D:D<
    --- Gộp bài viết, 29/05/2021 ---
    Mời ae vào room chia sẻ quan điểm
  6. hoanganh797979

    hoanganh797979 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/02/2015
    Đã được thích:
    1.046
    Đoạn này cứ bank và chứng mà chiến
  7. Nhanhoa2020

    Nhanhoa2020 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    25/04/2020
    Đã được thích:
    2.975
    Mình OUT theo dòng tiền hôm thứ 6 rồi.

    Để xem qua tuần nên vào em BĐS Mid hay Penny đây???
    aduy thích bài này.
  8. aduy

    aduy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Đã được thích:
    1.908
    >:D:D:D<
  9. BangLang1984

    BangLang1984 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2015
    Đã được thích:
    88
    Mình vẫn ôm CTG và SSI
  10. aduy

    aduy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Đã được thích:
    1.908
    >:D:D:D:D<

Chia sẻ trang này