SJF, IDI : em còn lại gì?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi computer1310, 02/12/2021.

3768 người đang online, trong đó có 398 thành viên. 14:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 53807 lượt đọc và 288 bài trả lời
  1. bbshark

    bbshark Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2021
    Đã được thích:
    4.573
    Chắc có lái đểu. Dằn mặt đội lái đểu. Và gom nốt chỗ cổ trôi nổi bên ngoài. Oánh lên phân phối nốt :D
  2. BMM2012

    BMM2012 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/06/2020
    Đã được thích:
    776
    Kkk. Công ty doanh thu khủng nhưng lợi nhuận tý tẹo Asm nắm 51% rồi, nên có thêm bớt gì cũng không ảnh hưởng. Lái muốn đánh lên thì không thể vượt mặt chủ tịch, đăng ký bán là trả hàng lại kho thôi
  3. Giangnhungvy06

    Giangnhungvy06 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/07/2020
    Đã được thích:
    1.871
    https://m.tinnhanhchungkhoan.vn/hoa...-kin-chuoi-san-xuat-container-post280286.html
    Lê Xuân Vinh là em Lê Xuân Nghĩa. Đ.m thôi rồi SJF, IDI 1 cặp.
  4. bbshark

    bbshark Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2021
    Đã được thích:
    4.573
  5. NDChi

    NDChi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/06/2015
    Đã được thích:
    1.097
    Nói như bác thì lái tung tiền ra kéo lên xong lái tự đạp xuống để giết mình, đem tiền đi phát từ thiện cho nhỏ lẻ à bác, anh lái tốt bụng quá :D
    bbsharkshinshashinko thích bài này.
  6. Saokhue1112

    Saokhue1112 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2021
    Đã được thích:
    79
    E vẫn chưa hiểu tại sao, anh Thuấn lại tháo cống toàn bộ cổ vậy, bán như ngày mai Cty phá sản? Uẩn tình gì bên trong vậy ạ? Hay anh Thuấn tung tin để đạp giá xuống và tay trái gom hàng làm thêm ván mới?
    --- Gộp bài viết, 02/12/2021, Bài cũ: 02/12/2021 ---
    Riêng SJF cú lừa lịch sử tái lại hay sao?
    --- Gộp bài viết, 02/12/2021 ---
    Chứ em nghĩ trừ khi anh Thuấn tự nhiên thiểu năng mới tung tin tháo cống như vậy.
    Logic tư duy bình thường 1: có tháo cũng phải từ từ, nay trăm mai triệu.
    Nên e nghĩ còn game đấy, các bác lại chuẩn bị tiền làm vòng mới nha
  7. bbshark

    bbshark Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2021
    Đã được thích:
    4.573
    Thôi đoán làm gì bạn? Ai mà biết các bác ấy nghĩ gì? Đằng nào nhỏ lẻ chả chết? Ổng đăng ký thế, chắc gì ổng đã bán, nếu không được giá. Hihi. Chuyện một cổ đông lớn đăng ký bán khi giá cao là bình thường, và sau đó công bố lại: "đã không bán cổ nào" cũng bình thường. Lý do thì rất đơn giản: không được giá hoặc không bán được :D

    Bây giờ những người đang kẹp trên đỉnh chỉ có mong ước có giá đỏ để bán thôi đấy >:)

    Mời các sư đoàn vào giải phóng nhân dân thôi.

    Bà con mua mới rủi ro tự chịu trách nhiệm nhé, nhất là rủi ro T+3 và mua giá cao.

    Những người như bác Sunprice mua vùng 6 7 giờ bán giá nào cũng x2 tài khoản rồi. Còn mọi người mua mới, có thể sẽ như những người mua lại của chính bác ấy rồi sau lại giống những người đã đu đỉnh ~25: ao ước có giá đỏ để thoát ra.:D
  8. LinhHajsc

    LinhHajsc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2021
    Đã được thích:
    457
    Nói chung là thanh khoản mấy nay như thế ông k bán đâu mà lo, công bố lý do đơn giản thôi "Bán hết mà tại các bác k ai mua".
    bbshark thích bài này.
  9. bbshark

    bbshark Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2021
    Đã được thích:
    4.573
    Trĩ mỗ ta nay mất ngủ kể cho các con gà f0 nghe 1 câu chuyện. Chuyện kể rằng vào cuối tháng 8 đầu tháng 9 thiên hạ bỗng xuất hiện 1 dị nhân chứng khoán mang tên Phạm Tuấn. Xuất thân giản dị Đại học kinh tế quốc dân sinh năm 1996. 30 năm đầu tư chứng khoán ở Việt Nam! ( Tao vẫn đang xem m tấu hài nha Tuấn ).
    Trời nổi giông bão, tuyết phủ trắng sân âu cũng là lúc trời lạnh, lạnh thì người ta nghĩ đến than tổ ong để sưởi ấm( mặc dù tao cũng *** hiểu mùa đông thì liên quan con mẹ gì đến than). Giá cổ tham lăm le từ giá 9 lên 11.
    Chuyện cũng bắt đầu từ đó. Dị nhân X( Tuấn ml) mở mắt ra hô tím là con nào con đó tím. Thiên hạ trầm trồ đặt lệnh đu T+. Quả nhiên có ăn. Thiên hạ nói cười râm ran, bà già cháu nhỏ vỗ tay mừng phấp phới, truyền tai nhau về dị nhân này. Tiếng lành đồn xa, rắm thơm phảng phất, room ngày càng đông. Sóng than cứ thế được bánh vẽ lên 3x. Nhà nhà người người tin nhắm tịt cả mí mắt lại. Một ngày trên sàn có 20 mã tím thì 10 mã tím được dị nhân X hô mua. Căn bản nó tím cụ nó rồi mới hô mua thì mua con cẹc! DL1, KHB, NED, SJF, THT. Các con giời mua tím đến t3 vẫn tím thì ab tâm lắm. Dị nhân X rất khéo léo trong việc chơi món cơm trộn lá ngón. Anh ấy cài cắm tai mắt trên núi Nga Mi nơi mà bộ đội Bem đóng quân(70% bộ đội là nữ vì cứ nghe phật là thích gòi quan tâm mẹ gì ).
    Dị nhân cứ 1 copy trong bem lôi ra phím. Hàng của bem thì lái nó toàn đánh x2 x3 thậm chí sjf x6 mới sinh biến nên nó phím thì chả tin răm rắp. Và sau khi thôi miên được các con hàng f0 thì việc còn lại là ké mấy con hàng siêu xịn vào cho f0 múc. Chuyện gì đến cũng sẽ đến khi các con hàng trong bem sinh biến cũng là lúc end game. Trắng mua nhốt gà!
    - Hôm đầu tiên X thanh minh: Đánh rũ bỏ thôi tí chiều tím lại ngay, ai k mua là bỏ phí 15% ngay trong phiên!
    -Hôm sàn thứ 2: Anh chị cứ an tâm mà gom, chiều nay không tím em gánh hết! Sàn k mua tím lấy gì bán!
    Khi thấy đàn gà inh ỏi, Tuấn cử em trợ lí vào bơm tin:
    "Tuấn hiện đang rất áp lực và buồn anh chị ạ. Cơm không thèm ăn *** không thèm đớp chỉ muốn chết thôi. Mong anh chị đừng gây áp lực nữa để Tuấn quay lại dẫn dắt team mình."

    Trĩ mỗ ta nằm vùng thấy chuyện bất bình có vào tát nước cho đàn gà tỉnh mê thì cả đàn gà chửi rủa: ăn nhiều r nhả ra 1 tí có sao đâu, đầu tư phải có đúng có sai chứ đúng mãi sao được, rồi thì có ai ép bạn mua đâu người ta chỉ khuyến nghị thôi mà, thua keo này ta bày keo khác. Trĩ mỗ thấy không thể dùng mồm để cãi lại đàn gà đang u mê, đành tung chiêu đánh rắm trùm chăn, đáp *** vào hội nghị tung cái ảnh chứng minh nhân dân sinh năm 2003 của con hàng X vào room. Và thế là ta thấy những âm thanh ru dương: Éc éc, cục cục cục tác, quạc quạc, cíuuuuuu, huhu, đụ má, chửi rủa
    Chuỗi ngày trắng bán bắt đầu. Vị trí top 1 thuộc về KHB với pha âm 56% của 1 thiếu niên sau khi bán được chia sẻ cho Trĩ mỗ
    Thấy mọi chuyện vỡ lở, tuyệt chiêu ve sầu thoát xác được tung ra, xoá room thay ảnh đổi tên và thế là em đã trở thành dị nhân Y: Thành công in vẹt tơ
    Cứ tưởng tự tử r ai dè làm vòng mới! Tiên sư nhà anh kkk
    Phần 2: Núi Nga Mi và Nhạc bất quần( dị nhân Y) sẽ được viết vào tối mai nếu ta mất ngủ tiếp!

    Copy trên Fi.reant :)
  10. kieuphong1996

    kieuphong1996 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/07/2020
    Đã được thích:
    13.901
    Nghe bạn nói Tôi chợt rùng mình khi ngày xưa mua SJF có lúc 1.6-1.9 còn run.... trẻ con thật :D
    Giờ ng ta mua tận 24 cơ mà
    Mhoang79bbshark thích bài này.

Chia sẻ trang này