SJS- Hành trình 6xx

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by scorpio_9, Oct 3, 2007.

6767 người đang online, trong đó có 250 thành viên. 00:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. prucan

    prucan Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 29, 2007
    Likes Received:
    0
    trước khi con tàu SJS leo đỉnh 5xx 6xx gì gì đấy, còn phải xuống đèo 23x đón ban tổng SJS đi đấu giá về, rồi mới hì hục ì ạch thở phì phò leo dốc các pác à
  2. NgoanVCB

    NgoanVCB Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 5, 2007
    Likes Received:
    797
    em tài hèn sức mọn, không lướt sóng được nữa rồi ... cho nên giờ sẽ quay ra ôm SJS đang trong tiến trình giảm giá ... rồi để mặc nó cho trời đất thôi !

    Báo cáo tài chính:
    - VĐL năm nay bằng 8 lần năm ngoái. LNST hết quý 3 năm nay bằng 3 lần năm ngoái ... nói chung là phình phường.
    - Doanh thu bán hàng đến hết quý 3 năm nay bằng 5 lần năm ngoái , nói chung là phình phường.
    - Số tiền phải thu của khách hàng luỹ kế đến cuối kỳ là 431 tỷ , phát sinh so với đầu năm là 229,8 tỷ. Khoản này rất dễ hạch toán chuyển đổi sang mục khác ... Do vậy mọi việc sẽ được quyết định vào cuối năm ... Nói chung là phình phường.
    - Có thêm 55,6 tỷ đầu tư dài hạn vào các công ty cổ phần khác, trong đó có 1 số công ty thuộc Tổng và 1 số công ty gắn mác Tài chính và Khoáng sản ... Nói chung là phình phường.
    - 6xx thì em không mong, chỉ mong nó quay lại 3xx để em cut loss
    Best regards !
  3. leader001

    leader001 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 6, 2007
    Likes Received:
    2
    Chuyên gia dìm giá
  4. leader001

    leader001 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 6, 2007
    Likes Received:
    2
    Đứa con thân yêu của Bác NgoanVCB, biểu tượng của sự may mắn và đem lại tiền Bạc bị Bác hắt hủi kinh quá
  5. NYSE6868

    NYSE6868 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 9, 2007
    Likes Received:
    7
    leader lần này bỏ hẵn sàn HOSE nhỉ ....
  6. leader001

    leader001 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 6, 2007
    Likes Received:
    2
    SJS chắc chắn về với mức giá khởi điểm rồi.
    Đấu giá tới 6 triệu cổ phiếu mà với giá cao chót vót thì lại như lần trước ế chỏng ế chơ thôi.
    Khéo lại bán trên sàn thì toi
  7. leader001

    leader001 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 6, 2007
    Likes Received:
    2
    Sàn HO nguy hiểm lắm em chẳng chơi.
    Hàng giá cao thì cứ mỗi ngày giảm một tí. Đặc biệt là thằng SJS này. Cứ giá tăng một tí là lại đấu giá. Thế có chết con người ta không cơ chứ.
    Mà số lượng đâu có ít, tới gần 6 triệu cổ phiếu. Mức giá lại cao chót vót: 235.000 khởi điểm.
    Nhân ra là bao nhiêu tiền ? 1.500 tỉ đấy ạ. Ai mà đủ tiền để vơ vào nhiều thế . Đặc biệt trong bối cảnh quý 3 lợi nhuận có 56 tỉ bọ Hàng giá thấp thì tăng chưa được 2 phiên đã bị xả hàng ầm ầm
    Nguy hiểm lắm. Chơi bên HA sướng hơn
  8. leader001

    leader001 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 6, 2007
    Likes Received:
    2
    Khủng hoảng , ngơ ngẩn , thẫn thờ ... muôn hình vạn trạng những biểu hiện tâm lý thất vọng và đau khổ mà tôi chứng kiến sáng nay tại các sàn giao dịch khi mọi người biết tin Tổng SĐ từ bỏ đứa con cưng Sudico để lấy tiền hậu thuẫn cho đứa khác.
    Tôi chợt nhìn thấy anh Mathew , đại diện cho quỹ C. tại Việt nam. Mắt đỏ hoe, anh chỉ kịp ngẹn ngào với tôi " ... hơn 15 triệu USD quỹ giao cho tôi mua SJS, giờ thành giấy vụn rồi ... " , rồi anh chạy vụt ra khỏi phòng giao dịch. Tôi cầu mong anh cut lost kịp vào thứ 2 tuần tới, bởi tiếp xúc với anh một vài lần tôi thấy anh là một người có tâm huyết trong công việc và vui tính. Cũng bởi chính tôi tư vấn cho anh mua SJS khi giá 323. Tôi đành tự bào chữa cho bản thân là coi như tôi giúp đất nước xuất khẩu dịch vụ tại chỗ vậy.
    Đang miên man suy nghĩ thì có một cái đập vai đau điếng. Tôi giật mình quay lại. Hoá ra là M. , cô bé ở sàn S. mà tôi thỉnh thoảng vẫn hay ngó trộm khi cô cúi xuống ghi phiếu. M. nhìn tôi trừng trừng khiến tôi chột dạ. " Thôi chết, tôi vừa bảo với M. mua SJS vào ngày hôm qua. Suốt một tuần M. cứ đến sàn là lại tìm đến chỗ tôi, rồi giả vờ bâng quơ vài câu chuyện để nhờ tôi tư vấn mua cổ phiếu. " Em mới tốt nghiệp đại học xong, hồi đi học em có đi dạy thêm ngoại ngữ kiếm tiền, chi tiêu linh tinh vẫn còn dư hơn 30 triệu nhé, anh giúp em đi ". Tôi lúc đó vẫn cứ giả vờ lần lữa để câu kéo bằng được một buổi ăn tối với cô ....

    Rồi M. khóc , cô không nhìn tôi nữa. Ném tập phiếu lệnh vào mặt tôi, cô quay đi và cố gắng tỏ ra bình thản ... Tôi thật sự không còn biết phải làm gì.. Tại sao lại có cái thông báo quái ác này ngay khi lợi nhuận quý 3 của SJS được công bố là chỉ lãi 56 tỉ cơ chứ ? Dự kiến là 200 tỉ cơ mà
  9. NgoanVCB

    NgoanVCB Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 5, 2007
    Likes Received:
    797
    bạn Leader khi trích dẫn đề nghị ghi rõ nguồn đê

    Mathew đã quyết định mua vào tiếp SJS ở các mức giá 286, 290, 295 và 281 ... kể ra cũng tội nghiệp cho anh, bởi anh quá tin vào những lời bông đùa bên bàn rượu của tôi. Cho đến chiều hôm qua, khi tôi đang còn ngồi trên tàu lênh đênh ngoài vịnh Hạ Long, anh vẫn cố gọi điện cho tôi để tiếp tục khoe, mà cũng có lẽ là để chửi tôi ... " ... look what i just bought ... fucker ... three times down or up bro ... "
    M. đã lấy chồng, với khoản tiết kiệm 15 triệu còn lại. Tất nhiên từ đó đến giờ tôi chưa bao giờ gặp cô... À, không, có một lần ... cô khoe với tôi là vừa mua 1 camera hiệu Sony để quay đám cưới, và cô muốn thử với tôi ... Tất nhiên là chuyện tế nhị và tôi đã phong toả mọi nguồn có thể upload của cô, cũng chỉ là để đề phòng những chuyện không hay về sau. ... Lời cuối tôi dành cho cô là đề nghị cô mua VTO thay cho SJS vậy, tất nhiên là với khoản 15 triệu còn lại đó ... Tôi hy vọng trong thời gian tới cô sẽ còn lại 10 triệu, đó sẽ là một lý do chính đáng để chúng tôi gặp lại nhau ... có lẽ là một lần nữa .. nữa ... nữa ......
  10. leader001

    leader001 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 6, 2007
    Likes Received:
    2
    @Bác NgoanVCB: Cái này chẳng nói ai cũng biết là của Bác rồi. Cần em trích nguồn làm gì

Share This Page