SMA200-Sự chờ đợi 5 năm!-Phần 2

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi quanggia-vst, 20/04/2012.

4501 người đang online, trong đó có 457 thành viên. 18:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 67731 lượt đọc và 877 bài trả lời
  1. sananhtrang1989

    sananhtrang1989 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/05/2010
    Đã được thích:
    2

    [r2)] Đờ Cu Xê dạo này giao dịch bun cười quá bác ơi [:D]
  2. stocktth

    stocktth Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2010
    Đã được thích:
    3
    haha.....dzụ này được lắm àh nha. Mời...mời....!!!! [r2)]
  3. quang_gia_vst

    quang_gia_vst Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2012
    Đã được thích:
    0
    cụ chưa cười thì DQC còn lâu mới toét miệng ;))
  4. quang_gia_vst

    quang_gia_vst Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2012
    Đã được thích:
    0
    cuối giờ chiều đê-đi....thực tiễn cái về kể mới hứng!=))
  5. sananhtrang1989

    sananhtrang1989 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/05/2010
    Đã được thích:
    2

    [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]:)):)):)):)):)):)):)):)):)):))
  6. quang_gia_vst

    quang_gia_vst Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2012
    Đã được thích:
    0
    Đúng òi!
    Ngượng quá đê!
    khà khà
  7. quang_gia_vst

    quang_gia_vst Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2012
    Đã được thích:
    0
    bài viết sau đây xin nghiêm cấm các hành động....đọc 1 đàng nghĩ 1 nẻo
    Cấm suy diễn lung tung
    Cấm tuyên truyền hay bắt chước các nhân vật.....có thật trong truyện
    Ai vi phạm đề nghị MOD nghiêm trị-Tớ vô can nhá
    em viết theo kiểu ......lẩu có nghĩa là trắng đen lẫn lộn-ai ưa cái nào ......xào cái đó-đíu chịu trách nhiệm đọc xiên nghĩ xẹo đâu nha!
    Truyện là thế này
    Ở Cái làng nọ có con Mẹ nạ dòng tên là H2( tức HO và HA)
    Còn mấy thằng choai choai động đực mới lớn tên là BBS
    Oái oắm 1 cái là BBs nó lại làm nghề xoa bóp .....chân trong 1 cơ sở rất đàng hoàng có tên gọn là "Sòng "
    hàng ngày từ thứ 2 tới thứ 6 con mẹ Nạ dòng đều đi..........xoa bóp cả-như kiểu đi lên sòng là em đi lên sòng
    (em .............cũng thế cái này có @ck9999 làm chứng cho em nhá nên em nói đúng cái sự thật tưởng tượng ra ;)))
    nằm ngày cạnh nên thấm cái sự việc xoa bóp này lắm cơ
    Đầu tiên nó ngâm chân-sau đó nó bắt đầu xoa và bóp( nó bắt đầu xơi từ giá sàn lên các cụ à)
    Bắt đầu từ ngón chân...nó bóp nó day nó ...ngoáy cả ngón tay làm mấy con mẹ kia cứ giần giật lên từng hồi........sướng-Ấy mới chỉ là nó ngoáy........mới tới ngón chân thôi nhá-Cứ từ từ em sẽ kể tiếp các bác nhuốt nước bọt thì...ít thôi để dành.....tý còn nhiều đoạn ....phải nhuốt lắm
    Trong tiếng nhạc liu riu đèn mờ mờ,hương thơm thoang thoảng-giống như sàn ru ngủ mấy hôm nay ý nó bắt đầu lần mò lên tới cái bắp chân
    Mẹ ơi nó vuốt cái nào ra cái đó-cứ từng chục từng trăm cp......lần lượt nó xơi à em nhầm từng cái cơ nó vuốt chẳng sót cái nào
    tay nó êm dầu nó xoa đẫm cứ thế từ từ con mẹ nạ dòng kia.............lim văn rim
    Rồi nó lần lên tới cái đầu gối giống như cái 425 HO nhà ta ấy-con mẹ kia cứ tưởng nó dừng nhưng............sự đời đâu có đơn giản thế.Cứ tưởng phê rồi nó tha cho à nhưng thằng Bóp nó éo hoãn lại nó bắt phải sung sướng tiếp nó bắt phải.....giãy nãy lên cơ nó bắt đầu trượt lên tới cái phần gọi là.......... đùi-Cái chỗ nhiều thịt nhất của.... cái chân ấy-biết chửa
    Cứ cp nào ngon là nó vặt-ra bao nhiêu hết bấy nhiêu chưa sướng chưa run chưa rên nó vẫn chưa dừng lại
    Phải gió nhà nó dầu trơn thế nó đẩy tay có khi lên tới tận .... Bẹn......Bố khỉ lần thứ nhất bà bỏ qua chứ lần thứ......3 thì bà éo thể hoãn sự sung sướng lại được.Ước gì tay nó dài thêm.........20 phân nữa thì có phải hay không;))
    Lúc này nó ................lại nghỉ - lại day day thế mới khốn nạn cái thân bà nạ dòng chứ
    Mả cha nó sao nó không tiếp tục mua nhỉ sao không.....ấy cái tay thêm tý nữa nhỉ sao nó đẩy lên rồi lại...... kéo xuống là chi làm khổ bà thế......hả giời-Bà có tội gì với mày hả Bóp;))
    Tam tứ đại nhà thằng Bóp kia.......mày bóp tiếp bà nhờ
    (Ây thế nhưng bà mới chỉ dám nghĩ thế ......vì cái Đạo Đức là quý bà -là đẳng cấp bà éo thể làm khác chứ không bà nắm tay dúi mịa nó ngay đúng chỗ ....cho rồi)vượt .....450 luôn
    Còn thằng Bóp-nó biết thừa.....cái sự....cứng người của Bà
    Nó....éo vuốt tiếp thì làm gì nó bà có cái "Đạo đức " thì nó có cái.....Tinh hoa xoa bóp của nó
    Nó cho bà .....vút 1 cái tới thiên đàng thì,.......lần sau chó nó bo cho nó à đâm ra nó cứ dền dứ thế đấy cứ xanh 1 tý đấy-cứ bớt giờ giảm khối lượng đi 1 tẹo đấy làm éo gì nhau!
    thích thì.....lần sau vuốt tiếp không thich thì.......xách quần đi về.....kiểu gì nó chẳng là thằng Làm công-Đấy hôm nay tý.....tới đỉnh mà cách đúng 1 đốt ngón tay.....HA nó lại thu tay về có bực không chứ;))
    thoai hôm nay thời gian có thế hôm nào em kể tiếp nhá!
    khà khà
  8. quang_gia_vst

    quang_gia_vst Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2012
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    hôm trước chúng nó bảo ..............châu Âu rách áo thì Việt nam rách........quần
    thế hôm nay thế này hóa ra chúng nó......tự vá lại hết cho nhau òi à!
    ;))
  9. ck9999

    ck9999 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/01/2011
    Đã được thích:
    112
    Chân thật từng centimet, nó khác xa với chỗ dọn gầm bác nhỉ, chỗ đó chỉ hợp với lúc uptrend vào cái sướng ngay =))=))=))=))=))=))
  10. trau73

    trau73 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2010
    Đã được thích:
    4
    =))=))=))=))=))
    chết cười với lão QG,lão dự hôm nào thằng bóp nó mới cho sướng :)):)):))

Chia sẻ trang này