Sợ đậu cành cong, chim lang thang hay đậu cành gẫy...!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by TYPN2, Aug 16, 2010.

718 người đang online, trong đó có 287 thành viên. 18:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. TYPN2

    TYPN2 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 18, 2010
    Likes Received:
    0
    [​IMG]


    Mũi tên sượt nhẹ chú chim non


    Giật thót vụt bay hết cả hồn



    Sau thấy cành cong không dám đậu



    Cánh cung chạm phải mạng đâu còn?

    ----------------------------------------


    Chuyện xưa, có chú chim non vì một lần lỡ đậu phải cành cong té ngã mà sợ suốt đời...
    Chuyện ngày nay, những chú chim nhợn chúa trên F319 hay dùng margin, mấy lần bị cháy tài khoản... nên mất phương hướng, cứ hô hào xuống xuống xuống. Còn chút tiền không dám vào mua cổ. Lửng lơ, hoảng loạn... Chờ lúc người ta vào đủ rùi, thả ra thì chú lại bu vào ăn củ xả... Chim non sợ cành cong, chú ko dám đậu nên cứ bay đến mỏi mệt, khi đó, lại phải đậu cành gẫy...

  2. mr.tu

    mr.tu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    May 12, 2010
    Likes Received:
    0
    :-bd:-bd:-bd

Share This Page