Số liệu thống kê dành cho bà con chung tàu LPB....

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Romanceman79, 15/06/2024.

3422 người đang online, trong đó có 235 thành viên. 07:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 649897 lượt đọc và 2961 bài trả lời
  1. Romanceman79

    Romanceman79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/07/2020
    Đã được thích:
    3.045
    Queo com cụ nha, nhắn cụ mãi...hehhe
    LuyenTrym thích bài này.
  2. Leopar

    Leopar Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/11/2022
    Đã được thích:
    5.936
    LPB xém bị họa diệt môn mà cụ lại có thể vui vẻ với mỹ nữ Trung thổ ư, đề nghị cụ @Romanceman79 thực thi gia pháp :)):)):)):))
  3. LuyenTrym

    LuyenTrym Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/02/2021
    Đã được thích:
    3.370
    Tôi với bác ngoài danh sách thì xin vào danh sách dự bị vậy bác ạ :(
    DuyDinh66, tomriddle1234Romanceman79 thích bài này.
  4. hoangthanhvan

    hoangthanhvan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2023
    Đã được thích:
    1.214
    ko dám, em đi khảo sát mua xe điện cho cty thôi ạ
  5. Romanceman79

    Romanceman79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/07/2020
    Đã được thích:
    3.045
    Giải thích lên Phường nhá, kakkaka
    --- Gộp bài viết, 25/06/2024, Bài cũ: 25/06/2024 ---
    check inbox
  6. tomriddle1234

    tomriddle1234 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Đã được thích:
    77.329
    :D hùa theo câu chuyện diệt môn để kể cho "Người về từ Trung thổ" như sau. Bác @hoangthanhvan từ từ thưởng thức câu chuyện tu tiên giới huyền ảo nhé. (Nhấn mạnh: chuyện chỉ mang tính chất giải trí và là sản phẩm của trí tưởng tượng. Tất cả các sự kiên và nhân vật trong câu chuyện đều là hư cấu !!!)

    Chương 1: Đào Hoa Tiên Sơn

    Mượn bài thơ của Đường Dần để mở bài

    Đào hoa am ca
    Đào hoa ổ lý đào hoa am,
    Đào hoa am lý đào hoa tiên.
    Đào hoa tiên nhân chủng đào thụ,
    Hựu trích đào hoa hoán tửu tiền.
    Tửu tỉnh chỉ tại hoa tiền toạ,
    Tửu tuý hoàn lai hoa hạ miên.
    Bán tỉnh bán tuý nhật phục nhật,
    Hoa lạc hoa khai niên phục niên.
    Đãn nguyện lão tử hoa tửu gian,
    Bất nguyện cúc cung xa mã tiền.
    ...

    "Đào Hoa Tiên Sơn" có 1 môn phái lánh đời, người trong môn phái chủ yếu tập trung lại nghiên cứu tuyệt học tinh hoa, không tranh, không giành với ai, cũng không hề có ý định khuếch trương.
    Năm tháng dần trôi, với những chia sẻ thật lòng, "Đào Hoa Tiên Sơn" càng ngày càng phát triển, công pháp, điển tịch, chất đầy như núi trong "Bảo Lâu".
    Nhưng dòng đời đẩy đưa, Lợi ích che mắt, cả 2 đạo Hắc Bạch đều khó dung "Đào Hoa Tiên Sơn". Với nhiều thủ đoạn khác nhau cũng như huy động hàng loạt ám tử nằm vùng, 1 ngày mùa hạ, khí trời mát mẻ, 2 đạo Hắc Bạch chính thức tiến công "Đào Hoa Tiên Sơn".

    Chương 2: Tiên sơn nơi nào?

    Mức thảm liệt của trận chiến diệt môn được người dân trong vùng mưu tả lại chỉ với 4 chữ: kinh thiên động địa.

    Tông chủ "Đào Hoa Tiên Sơn" đang trong giai đoạn đề thăng cảnh giới, không đề phòng, không để lại phương thức liên lạc khẩn cấp với đồng môn đã trúng ám chiêu bị phong bế trong động thiên, không thể ra ngoài.

    Ngày thứ nhất, mây đen vần vũ, thiên băng địa liệt, Tiên Sơn như rắn mất đầu, sơn môn bị phá.
    Trong cùng ngày, hộ pháp đường, hàng loạt môn nhân đệ tử, tử thương vô số, đường chủ bất hạnh bỏ mình.

    Ngày thứ hai, trên đỉnh Tiên sơn lôi điện sáng rực, Ám tử, ám chiêu của 2 đạo Hắc Bạch ra hết, chấp pháp đường tiếp tục dẫn dắt môn nhân Tiên Sơn chống trả quyết liệt nhưng 2 tay khó địch lại. Thế bại vong của Đào Hoa Tiên Sơn ngày càng lộ rõ.

    Ngày thứ ba, tất cả môn nhân lùi về Tụ Nghĩa Đường, dùng công lực cả đời phong ấn tuyệt học vào 80 đạo Thánh Bia, quyết tâm giữ vững đạo thống, theo thông đạo rời khỏi đỉnh Tiên Sơn. Cùng ngày 1 tiếng nổ lớn, "Đào Hoa Tiên Sơn" chính thức không còn xuất hiện trước mắt thế nhân.

    Chương 3: Hoa nở từ đống tro tàn

    Năm tháng thấm thoắt như thoi đưa, người đời có lẽ đã quên mất, trong năm tháng lịch sử ấy đã từng có 1 tòa Tiên Sơn, công khai công pháp, phổ cập truyền thừa, thật lòng đối đãi môn nhân...
    thì bất ngờ giang hồ 1 lần nữa dậy sóng, tam đại trưởng lão của "Đào Hoa Tiên Sơn" bằng 1 cách nào đó đã tụ tập đủ 80 đạo Thánh Bia, mở phong ấn động thiên, liên hệ được với tông chủ, lập lại đạo thống.

    Do đề phòng lịch sử lập lại và phòng tránh ám chiêu của 2 phe Hắc Bạch, từ nay "Đào Hoa Tiên Sơn" vẫn giữ nguyên đạo thống nhưng môn nhân không còn công khai trước mặt thế nhân, chỉ liên lạc và giữ truyền thừa thông qua 80 đạo Thánh Bia.

    HẾT
    Romanceman79 đã loan bài này
  7. Emlacalongtong

    Emlacalongtong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2023
    Đã được thích:
    106
    Sau 4 lần đọc, em đã nghiệm ra: quả thật là một câu chuyện hư cấu cuốn hút :D
    fkat, DuyDinh66, tomriddle12342 người khác thích bài này.
  8. Leopar

    Leopar Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/11/2022
    Đã được thích:
    5.936
    Đậm chất kiếm hiệp - tu tiên nhờ cụ Heo @hell_angel0910 viết thêm phần ngoại truyện về sắc hiệp nữa thì xuất bản được roài >:)>:)>:)>:)
  9. Emlacalongtong

    Emlacalongtong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2023
    Đã được thích:
    106

    Em góp vui chương 4 nhé.

    Chương 4: Truyền thừa bất diệt

    Mười năm sau ngày "Đào Hoa Tiên Sơn" tái hiện giang hồ, một thiếu niên tên Lý Trường Phong tình cờ tìm thấy một đạo Thánh Bia ẩn giấu trong một hang động sâu thẳm. Tò mò chạm vào bia đá, Trường Phong bỗng cảm nhận được một luồng năng lượng kỳ lạ cuốn lấy mình, đưa cậu đến một không gian mờ ảo.

    Trước mắt cậu là một đại điện nguy nga, tráng lệ, trên cao treo một tấm biển vàng khắc ba chữ "Đào Hoa Điện". Giữa đại điện, tám mươi đạo Thánh Bia sừng sững như những ngọn núi nhỏ, tỏa ra ánh sáng rực rỡ.

    Một giọng nói trầm ấm vang lên: "Thiếu niên, ngươi có duyên với Đào Hoa Tiên Sơn, có nguyện ý kế thừa y bát của chúng ta?"

    Trường Phong ngơ ngác nhìn quanh, không biết giọng nói phát ra từ đâu. Cậu lắp bắp hỏi: "Các vị tiền bối là ai? Đây là đâu?"

    Giọng nói lại vang lên: "Chúng ta là những người bảo vệ đạo thống của Đào Hoa Tiên Sơn. Nơi này là không gian truyền thừa của chúng ta, chỉ những người có duyên mới có thể tiến vào."

    Trường Phong chợt hiểu ra, đây chính là cơ hội thay đổi vận mệnh của mình. Cậu quỳ xuống, dập đầu ba cái, cung kính nói: "Vãn bối Lý Trường Phong xin bái kiến các vị tiền bối. Vãn bối nguyện ý kế thừa y bát của Đào Hoa Tiên Sơn, cống hiến hết mình cho môn phái."

    Giọng nói hài lòng đáp: "Tốt lắm! Từ nay, ngươi chính là đệ tử chân truyền của Đào Hoa Tiên Sơn. Hãy cố gắng tu luyện, không phụ lòng mong đợi của chúng ta."

    Dứt lời, tám mươi đạo Thánh Bia đồng loạt phát ra ánh sáng chói lòa, bao trùm lấy Trường Phong. Cậu cảm thấy một lượng lớn thông tin tràn vào đầu mình, bao gồm các loại công pháp, bí thuật, kinh nghiệm tu luyện...

    Sau khi tiếp nhận truyền thừa, Trường Phong được đưa trở lại hang động. Cậu nhìn đạo Thánh Bia trước mặt, trong lòng tràn đầy cảm kích và quyết tâm. Cậu biết rằng, mình đã có một sứ mệnh mới, đó là khôi phục lại vinh quang của Đào Hoa Tiên Sơn, để môn phái này một lần nữa tỏa sáng trên giang hồ.

    Trường Phong bắt đầu hành trình tu luyện gian khổ. Cậu không ngừng rèn luyện thân thể, tinh thần, đồng thời nghiên cứu các loại công pháp, bí thuật mà mình đã tiếp nhận. Cậu cũng không quên tìm kiếm những người có duyên khác, đưa họ đến không gian truyền thừa để kế thừa y bát của Đào Hoa Tiên Sơn.

    Dần dần, Đào Hoa Tiên Sơn bắt đầu có thêm những đệ tử mới. Họ đến từ khắp nơi trên giang hồ, có người là cao thủ võ lâm, có người là học giả uyên bác, có người là thương nhân giàu có... Nhưng tất cả đều có chung một niềm tin, đó là khôi phục lại vinh quang của Đào Hoa Tiên Sơn.

    Dưới sự lãnh đạo của Lý Trường Phong, Đào Hoa Tiên Sơn dần dần lớn mạnh. Họ xây dựng lại sơn môn, chiêu mộ đệ tử, truyền bá võ học. Họ cũng không quên giúp đỡ những người gặp khó khăn, trừ gian diệt ác, bảo vệ chính nghĩa.

    Danh tiếng của Đào Hoa Tiên Sơn ngày càng vang xa. Họ được người đời kính trọng, ngưỡng mộ. Giang hồ lại một lần nữa chứng kiến sự trỗi dậy của một môn phái huyền thoại.
  10. trung170278

    trung170278 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2018
    Đã được thích:
    191
    Em cang đọc càng hút, phải đọc 3 lần mới đã. =))=))=))
    Leopartomriddle1234 thích bài này.

Chia sẻ trang này