Số phận của những chuyến hàng cứu trợ Miền trung

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi gaubongcha, 03/11/2010.

210 người đang online, trong đó có 84 thành viên. 01:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 6540 lượt đọc và 112 bài trả lời
  1. GBlock

    GBlock Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    09/08/2009
    Đã được thích:
    63

    [r37)][r37)][r37)][r37)][r37)]
  2. cuchuoi_ngonthiet

    cuchuoi_ngonthiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2010
    Đã được thích:
    72.920
    Mịa khỉ, đó mới chỉ là hàng cứu trợ, còn xiền tươi thóc thật thì khổng hiểu đến tay người cần thế nào đây.
    vừa rồi em cũng làm cả bao tải quần áo mâng đến cơ quan khuyên góp.
    đúng là k thể chấp nhận được.
  3. quangtuyen007vn

    quangtuyen007vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2010
    Đã được thích:
    0
    lam cang vao bac oi, phai diet tru tan goc bon hai dan hai nuoc. ko duoc nuong tay voi bon nay
  4. quangtuyen007vn

    quangtuyen007vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2010
    Đã được thích:
    0
    doan cuu tro phat tan tay cho ba con 500k/1 nguoi, sau khi doan di thi may ong truong thon thu lai chi con 50k.
    dan minh gio sinh dao tac het roi hay sao, nguoi giau thuong nguoi ngheo, ma may can bo co ty chuc sac lai nhu cam thu voi ba con
  5. Vo_Gia_Cat_Du

    Vo_Gia_Cat_Du Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    0
    thế mới nói.. E nói thật các bác nhé, trừ phi là công ty trích tiền lương bắt fải ủng hộ đồng bào lũ lụt thì e fải chịu chứ tự dưng bảo e ủgn hộ thì chưa bao h e làm.. Mỗi ng mỗi quan điểm chứ quan điểm của e thì thà e cầm 5k cho ăn mày còn thiết thực hơn là ủng hộ.Quầo áo thì chúng nó làm giẻ lau còn tiền thì chúng nó ăn nhậu. E nghĩ các bác ở đây cũng đoán đc nếu mình ủng hộ 100k thì liệu đến tay ng dân đc 5k ko? hay là vào bia rượu, thịt chó, bia ôm hết? Bức xúc cái bọn chó đẻ ăn của dân lũ thế ko biết. Ông trời có mắt đấy các con ạ
  6. tlthaiha

    tlthaiha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2010
    Đã được thích:
    0
    [r37)] Em xin lỗi bác, em không biết bác đã dính lũ lần nào chưa, em ở Thành phố Yên Bái, lũ 2008 nước lên nhanh chạy không kịp làm bở mốc hết giường tủ và quần áo ở tầng 1 nhà em (không dám lặn xuống mà cứu), lũ rút còn mỗi cái quần shock, quần áo kia bùn thấm cho biến thành một mầu hết, mủn cả. Có mà mặc còn sướng. Ở thành phố đã vậy, đồng bào các nơi khác lũ còn cuốn mất cả, có cái khoác lên người cho ấm còn sướng chán. Làm gì có chuyện "nhận cho phải phép".

    Tụi bán quần áo bất nhân quá !
  7. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Đã được thích:
    1.683
    Em còn nghe nói 1 số xã thu lại 50% tiền của dân và thu lại đồ cứu trợ nói là sẽ phân phối lại, bức xúc rồi đới
  8. cuchuoi_ngonthiet

    cuchuoi_ngonthiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2010
    Đã được thích:
    72.920

    đúng đó, có mà mặc là hạnh phúc rồi.
    Đến chúng ta có xiền, nhiều bác, nhiêề chị em nhất là sinh viên vẫn mua hàng "sida- hàng đã sử dụng k thích bán " đó thôi, HN có cả chợ hàng si đa đó, mặc vẫn đẹp, phần lớn quần áo cũ người nhưng vẫn còn mới và rất tốt cho bà con vùng lũ.
  9. toiyeuvnd

    toiyeuvnd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2009
    Đã được thích:
    8
    Biến hàng cứu trợ thành... giẻ rách vì quá cũ?
    03/11/2010 15:43:56
    - Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An thừa nhận đã cho một số hàng cứu trợ là quần áo cũ cho các ga ra ô tô. Nguyên nhân được đưa ra là do quần áo quá cũ, thiếu tiền vận chuyển, mưa to quá không có chỗ chứa...
    TIN LIÊN QUAN
    Hàng cứu trợ bị biến thành… giẻ rách!

    Theo điều tra của Bee.net.vn thì tờ hóa đơn gửi hàng ngày 27/10/2010 ghi rõ tên ga gửi là Giáp Bát (Hà Nội), ga đến là ga Vinh. Nơi gửi là Liên minh hợp tác xã và nơi nhận là Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An. Ngoài ra còn ghi rõ là bà Bùi Thị Mai - Chủ tịch Hội cùng số điện thoại một cách rõ ràng.


    Điểm bốc dỡ hàng cứu trợ ga Vinh.

    Mặt khác, theo lãnh đạo Hóa vận Vinh, mặc dù ngày 27/10 có 3 toa hàng cứu trợ được gửi về (trong đó có 2 toa gửi cho Nghệ An, 1 của Hà Tĩnh) nhưng trong ngày 27/10 chỉ có một toa hàng của Hội Chữ thập đỏ Nghệ An được dỡ ra (toa Hà Tĩnh dỡ ngày 29/10, toa khác của Nghệ An dỡ ngày 28/10).

    Điều này có thể khẳng định việc các tài xế trả lời trước đó rằng họ chở quần áo cứu trợ sáng ngày 27/10 cho các ga ra ô tô là số hàng của Hội Chữ thập đỏ tỉnh này.

    Làm việc với báo chí, bà Bùi Thị Mai - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An đã thừa nhận đúng là hàng cứu trợ của Hội và chính Hội đã cho các tiệm sửa chữa ô tô thuê xe chở đi ngay khi vừa tháo kẹp chì tại ga Vinh.




    Quần áo cứu trợ còn nguyên vẹn biến thành giẻ rách

    Bà Bùi Thị Mai cho rằng số hàng trên gồm 10 tấn. Trong đó có 2 thùng mì tôm, 12 thùng quần áo mới, còn lại là quần áo cũ. Tuy nhiên khi dỡ hàng ra thấy nhiều đồ cũ mà rách nát quá nên đã chỉ đạo anh em bán đi để mua đồ mới.

    “Ý kiến của ban vận động là bán cho mấy Xí nghiệp ô tô dùng làm giẻ nhưng họ không lấy vì bảo hàng bẩn quá. Sau đó mình mới cho một số ga ra ô tô khác”, bà Mai thừa nhận. Thực tế thì việc cho hay bán này đã thực hiện ngay khi đơn vị này bốc dỡ hàng cứu trợ.




    Hóa đơn gửi hàng ghi rõ nơi nhận ngày 27/10 là Hội Chữ thập đỏ Nghệ An.

    Bà Mai thừa nhận là trong 10 tấn hàng trên thì 2 thùng mỳ tôm, 12 thùng quần áo mới, 1 xe ô tô khoảng 2 tấn quần áo cũ, một số ít đưa về kho. Còn số còn lại chừng 5 tấn là biến thành giẻ lau ô tô trong các ga ra, xí nghiệp.

    “Việc này do không có tiền vận chuyển, đồ bẩn rách rưới, bán không được nên cho. Hơn nữa do trời mưa nên không có kho chứa. Mặt khác một số huyện như Hưng Nguyên, Thanh Chương, Nghi Lộc họ bảo do đồ cũ, bẩn nên họ không nhận. Vậy nên chúng tôi phải làm như thế”, bà Mai chống chế.

    Trọng Đức - Đông Vĩnh
  10. cakiemxp

    cakiemxp Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Đã được thích:
    3.099
    Dân Vịt ngan càng ngày càng chán...

Chia sẻ trang này