Số phận đội lái như thế này đây.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hauve_ck, 10/07/2010.

2959 người đang online, trong đó có 56 thành viên. 02:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 3613 lượt đọc và 42 bài trả lời
  1. boomerato

    boomerato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2010
    Đã được thích:
    0

    Tội gì bác ? Lời chửi theo gió bay. Chúng hô lên là đã chuẩn bị xả ăn lồi mồm toác mỏ. bà con không adua múc thì chúng xả cho ai ? Bây giờ cứ thấy hô con này sẽ 300%, 500%, 3x, 4x, 100 là các bác phải cảnh giác. Chỉ up dăm phiên là bị xả cho vỡ đầu, rồi dìm xuống 20-30%, thậm chí 50% để gom. Khi các bác mệt mỏi cut lỗ là đội lái lại kéo lên ăn vòng 2 kích thích lòng tham cẩu các bác , rồi xả, buông tay cho cp rơi tự do. Người thiệt luôn là người ăn theo. Vì vậy đã adua là các bác phải theo ngay từ đầu, còn đã lỡ 3-4phiên rồi thì đứng ngoài nhìn, tuyệt đối không lao theo nữa.
  2. Gia_Cat_Luong90

    Gia_Cat_Luong90 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Pác nói chí phải. Thanks pác
  3. daigiaday

    daigiaday Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị các đội đạp lên nhau chạy

Chia sẻ trang này