Sốc quá các cụ ui. Các cụ vào xem thì biết VNI sao về cái máng lợn nè.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi phuthanh_stockn, 04/08/2010.

2336 người đang online, trong đó có 934 thành viên. 15:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4858 lượt đọc và 78 bài trả lời
  1. dausongngongio

    dausongngongio Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Các cụ lớn thay đổi rồi, thấy đánh về 380 khó quá lên đã quyết định đánh từ 550 về 480 rồi đẩy nó lên 600 vì làm thế dễ hơn đồng thời tạo được tâm lý thị trường Việt nam vẫn phát triển tốt, có như vậy mới thu hút được nhiều nhà đầu tư tham gia để các cụ còn nuôi tiếp và khi nào đủ nhớn các cụ lại tiếp tục thịt.
    Các bác làm thế nào thì làm đừng để các cụ thịt
  2. hungub

    hungub Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    19
    Cuối tuần bác sẽ :((:((:((:((:((:((
  3. chuoixanh319

    chuoixanh319 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Iem có 3 con 2 bánh ,nhưng từ thứ hai rùi bắt đầu được đi 4 bánh ồi ... 3 ngàn 1 vé pak ợ..xe Bus:((
  4. SSIBOS

    SSIBOS Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2010
    Đã được thích:
    143
    mai, em chạy lên giờ ... hỏi ông giời, sao CKVN nó kì vậy ...
  5. KOREAME

    KOREAME Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Đã được thích:
    5
    =D>=D>=D>
    đợi em cắm xe gửi sổ làm hạn mức với
    [r2)][r2)][r2)]
  6. phuthanh_stockn

    phuthanh_stockn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Thị trường CKVN chẳng khác nào cái sòng bạc không thua không kém. Mà chủ sòng bạc là các cụ nhớn. Các con bạc khác nước chính là NĐT. Người chủ sòng bạc sẽ lái NĐT theo ý họ. Mới đầu sẽ cho NĐT có cảm giác chiến thắng để lấy lòng tin. Khi cảm giác chiến thắng sẽ làm lu mờ sự sợ hãi lúc đó NĐT sẽ cầm nhà, cầm xe..., dùng Margin mạnh 1:3, 1:5...để oách tất cả vào chứng thì lúc này các cụ nhớn sẽ ra tay up sort. Ôi cái TTCKVN trên thới giới này chỉ có một và chỉ một mà thui.
    ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
  7. phuthanh_stockn

    phuthanh_stockn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Chết hết chưa
  8. phuthanh_stockn

    phuthanh_stockn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chắc các cụ vào bắt đáy hả. 380 hãy nghĩ đến múc nhé.
  9. phuthanh_stockn

    phuthanh_stockn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    0
    ^:)^^:)^^:)^
  10. phuthanh_stockn

    phuthanh_stockn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Thị trường CKVN chẳng khác nào cái sòng bạc không thua không kém. Mà chủ sòng bạc là các cụ nhớn. Các con bạc khác nước chính là NĐT. Người chủ sòng bạc sẽ lái NĐT theo ý họ. Mới đầu sẽ cho NĐT có cảm giác chiến thắng để lấy lòng tin. Khi cảm giác chiến thắng sẽ làm lu mờ sự sợ hãi lúc đó NĐT sẽ cầm nhà, cầm xe..., dùng Margin mạnh 1:3, 1:5...để oách tất cả vào chứng thì lúc này các cụ nhớn sẽ ra tay up sort. Ôi cái TTCKVN trên thới giới này chỉ có một và chỉ một mà thui.

    Khi các cụ up sort xong sẽ đưa cái TT về cái máng lợn. Khi NĐT đã ko còn ai chịu nổi thì lúc này các cụ nhớn lại đưa ra hàng nghìn cái tin tốt và thế là các con bạc bay vào oách thế là chết tiếp.^:)^^:)^

Chia sẻ trang này