Sốc với Fed........!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi HDVN6868, 28/08/2010.

327 người đang online, trong đó có 131 thành viên. 06:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 6513 lượt đọc và 136 bài trả lời
  1. mr.tu

    mr.tu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    0
    chú có biết bên đó mấy đảng không còn ở VN chỉ có một đảng nhưng có hàng nghìn hàng vạn bàn tay bắt tay nhau thành một liên minh ma quỷ..............
  2. Kfquan

    Kfquan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Đã được thích:
    249



    =))=))=))=)):)):)):)):))=))=))=))
  3. learntotrade

    learntotrade Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2010
    Đã được thích:
    76
    Hô hô hô, 1 tỷ USD ngăn mưa, từ trong ý tưởng đã có những chuyện xa xỉ thế rồi. Các vị tiền nhân rời đô ngàn năm trước chỉ mong con cháu được thịnh vượng được "sánh vai với các cường quốc năm châu" Chứ đâu phải để cho con cháu tổ chức lễ cho to đâu.
  4. HDVN6868

    HDVN6868 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề không phải là đa nguyên đa đảng mà là cách hành động của chính phủ.
  5. Tank8

    Tank8 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/08/2010
    Đã được thích:
    1
    Cái này còn sốc hơn này

    Chỉ còn non hai tháng nữa, Việt Nam sẽ tổ chức đại lễ Ngàn Năm Thăng Long. Buổi lễ sẽ diễn ra ngày 1/10/2010. Ông Lê Tiến Thọ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao, và Du lịch, Chủ tịch Ban Chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long là người tổ chức và điều hành buổi lễ nầy.
    Kinh phí cho buổi lễ là 94 ngàn tỷ Đồng Việt Nam tương đương với 4,5 tỷ Mỹ kim (1 tỷ Đồng = US $50.000). Với một kinh phí tương đương gần 10% ngân sách quốc gia chỉ để cho “lễ hội”. Quả thật Việt Nam đi đầu so với thế giới về việc phí phạm cho những cuộc vui chơi vô bổ nầy.
    Nhưng chưa hết, vì buổi lễ diễn ra vào giữa mùa mưa Hà Nội, cho nên sác xuất mưa rất cao, và mái che của sân vân động Mỹ Đình, nơi hành lễ không đủ để che trên dưới 40.000 người dự khán. Vì vậy, có dự án dùng phi cơ “bắn mây” để ngăn mưa trong ngày khai mạc. Mỗi lần “bắn mây” trong 3 ngày có thể tiêu hết hơn 1 tỷ Mỹ kim.
    Trên đây là kinh phí dự trù cho 3 ngày “lễ hội”, nhưng chắc chắn kính phí thực sự sẽ “phải” lớn hơn nhiều vì những “rò rỉ” trong thời gian xây dựng và chuẩn bị!
    Có xứng đáng tiêu tốn gần 10% ngân sách quốc gia cho những ngày lễ hội, trong lúc 1/3 dân số còn sống dưới mức nghèo tuyệt đối theo định nghĩa của Liên Hiệp Quốc là 1 Mỹ kim/ngày?
  6. Tank8

    Tank8 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/08/2010
    Đã được thích:
    1
    Đang đi lo xây mấy cái cổng trào nữa, thua luôn.^:)^
  7. HDVN6868

    HDVN6868 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2010
    Đã được thích:
    0
    TTCK VN là nơi in giấy lộn để cho bà con đánh bạc.:))
  8. than_y

    than_y Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Đã được thích:
    0
    gì mà sống chết mặc bay
    lượn đi:-w
  9. HDVN6868

    HDVN6868 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Anh nào đây ? Nếu nằm trong ......thì về sửa sai đi, dân đang hận đấy.:))
  10. HDVN6868

    HDVN6868 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Bỏ túi được bao nhiêu rồi ?

Chia sẻ trang này