Sóng ảo???

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thangbomnhat, 16/10/2012.

7681 người đang online, trong đó có 1034 thành viên. 09:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 11413 lượt đọc và 142 bài trả lời
  1. hasyphu

    hasyphu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2009
    Đã được thích:
    505
    [:D][:D][:D][:D][:D]
  2. cuchuoi_ngonthiet

    cuchuoi_ngonthiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2010
    Đã được thích:
    60.778

    Lòng tốt bị xâm hại.:-??
    Nói một bro luôn vì nhà đầu tư khó đấy, luôn đúng lương tâm khó đấy, lương tâm cuar họ là gì, nói chung là trước tiên họ phải người có lợi đã. sau đó mới đến nhà đầu tư có lợi, cho nên mọi khuyeens nghị mua bán của họ chỉ mang tính chất tham khảo, không cảnh giác chuyện bị đua vào vòng xoáy rồi bị úp lại chuyện thường, đến nhà đầu tư ruột nhiều khi vẫn phải đỡ đạn cho bro.

    Việc mình mình làm thôi.:-bd[r2)]
  3. tienlenhnx

    tienlenhnx Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2011
    Đã được thích:
    13
    ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
  4. hasyphu

    hasyphu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2009
    Đã được thích:
    505
    Thank bác, cái này thì em đã thấm từ lâu rồi, em luôn tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
    [r2)][r2)][r2)]
  5. jacklondon11

    jacklondon11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2012
    Đã được thích:
    0
    :)>-:)>-
    Đi nghe thiên hạ làm gì,. đã mang tiền đi đầu tư thì phải dùng cái đầu của mình chứ.
    Tuy nhiên nói thế thì cũng huề vốn. Vì ai cũng thế thì cần đến các cụ Brok làm quái gì.
    Tư vấn nửa vời kiểu thầy bói xem voi - TT không lên thì kiểu gì cũng xuống . Lừa úp sọt nhà đầu tư thì những Brok kiểu này sớm muộn gì cũng gánh những hậu quả do mình gây ra thôi. luật nhân quả mà..
  6. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334
    500k DRC lúc khoe với tôi là khi chưa chốt chia nhé !
    Tức là giá tầm 50
    !
    Tin lời bạn vàng chiên da, tôi đua trần ngay đỉnh hôm chia tách 33.3
    !
    Kể thêm các mã khác thì chiên da nhà mềnh có vài chục tỏi
    !
    Vì có ai dồn toàn bộ tiền vào 1 mã CK không, nhất lại là chiên da lão luyện như bợm ?
    Đương nhiên phải mua vài mã để tránh rủi ro chứ ?


  7. SongXanh61

    SongXanh61 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Đã được thích:
    13.021
    Mọi kênh thông tin chỉ là tham khảo, mình phải tự chịu trách nhiệm về QĐ.[r2)]
  8. phantrinh79

    phantrinh79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2012
    Đã được thích:
    209
    Cũng may là gặp người hiền như bác, chứ em mà bị úp sọt thế thì chắc lại phải đếm kiến vài năm nữa ~X
  9. hocaptrung

    hocaptrung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2010
    Đã được thích:
    834
    hay =D>=D>=D>=D>
    vào 319 này mà ko học được gì thì đúng là ngu quá, phí quá [r2)][r2)][r2)]
  10. hoamuatim

    hoamuatim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2011
    Đã được thích:
    0
    Diễn đàn là ảo nhưng thông qua cách nhìn nhận vấn đề, cách hành xử với mọi người thể hiện trên văn phong , dần dần ta cũng sẽ có khái niệm về tài năng, nhân cách, sở thích, bản tính . . . của người đó - Có thể nói chính xác > 70% .
    Nếu ta cứ muốn lái suy nghỉ của mọi người theo chủ quan của mình mà không dựa trên nền tảng chắc chắn của sự việc thì không được đâu , sẽ gây hiệu ứng ngược đấy .
    Tôi sẽ bói thử một quẻ cho bác Dũng Trí để minh chứng cho lập luận trêN :
    _ Bác có vợ nhưng phải xa vì . . . hoàn cảnh . . .
    _ Có trang trại - kinh tế tương đối khá giả
    _ Về chưng khoán tuy không phải là cao thủ nhưng am hiểu khá chắc chắn những điều cơ bản.
    _ Bình thường bác rất hài hước , dí dỏm thích làm thơ và ứng khẩu rất nhanh .
    _ Bác quá là cực đoan - thường đóng đinh vấn đề theo suy nghỉ chủ quan của mình.
    _ Nghỉ sao nói vậy và nhất quyết không nhân nhượng ai bất kể đúng sai.
    _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Hành trình sống của bác là thể , dẫu có ai muốn "bôi nhọ" thêm cũng không được , phải không ?
    Tôi nghỉ trong một con người có rất nhiều ngăn : Tốt có , xấu có, thông minh dí dỏm, ngờ ngệch vụng dại, tinh ranh quỉ quái, điên điên dại dại . . . đều có đủ hết --> Quan trọng là ta phải biết cách mở và mở đúng ngăn nào .
    Trước mắt là bác đang mở đúng cái ngăn "bức xúc" của tôi rồi đấy

Chia sẻ trang này