Sóng ảo???

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thangbomnhat, 16/10/2012.

7681 người đang online, trong đó có 1034 thành viên. 09:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 11413 lượt đọc và 142 bài trả lời
  1. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334
    Chú mới xứng với câu tô đỏ đó, vì chú nói và làm không giống nhau, bởi vậy tôi mới yêu cầu chú trả lời trên diễn đàn này vì dẫu sao cũng đã nhiều người biết chuyện, để xem mọi người nhận định là ai nói ngược.

    Lần chú gọi điện cho tôi là hôm tôi comment ở topic " Kỷ băng hà " mà chú mới mở gần đây nhé, còn cả 4 tháng trời sau khi tôi đua trần DRC theo ý chú thì chú hoàn toàn im lặng.
    Nhưng hôm đó chú chỉ đổ cho thị trường giảm mà chú không đoán được, chú có xin lỗi tôi, nhưng đồng thời chú lại bảo là chú không hề biết tay to xả hàng số lượng lớn DRC.
    Về điểm này tôi đã không nhất trí, vì làm sao tin công bố chính thức mà chú là chuyên gia CK lại không biết, trong khi mỗi ngày chú cập nhật tin tức nhiều lần ?
    Hơn nữa, chú có đến 500.000 cp DRC thì không thể nào mà chú bỏ qua các thông tin về DRC.
    Việc chú nói không hay biết tay to xả hàng DRC lúc đó chẳng qua để xoa dịu cơn bức xúc của tôi.
    Nghi vấn của tôi là do chú biết tay to xả hàng nên chú đã khuyến nghị nhiều người mua DRC để chú chạy hàng giá cao, cả tôi là bạn thân lúc đó mà chú cũng không tha , vì đồng tiền cả thôi :-"
    Về vấn đề chú nắm 500.000 cp DRC :
    Khi tôi hỏi chú , chú nói lí nhí : thì em nói vậy thôi mà ...
    Chính câu trả lời này của chú làm tôi té ngửa : thằng này nó chơi mình rồi [r37)]

    Bởi vậy ngay hôm đó, tôi đã nói : anh hỏi chú trên diễn đàn thì chú cứ trả lời trên diễn đàn cho mọi người biết, chứ nói qua điện thoại thế này anh thấy không ổn.
    " Thì em nói vậy thôi mà " là sao ? :-??
    Là có hay không có 500.000 DRC ? [-)
    Hay chú nói chơi cho vui ? :-??

    Chú đùa giỡn với tài sản của người gửi trọn niềm tin cho chú như vậy à ?
    Lúc đó tôi thương quý lẫn nể phục chú thế nào thì chú thừa biết kia mà .
    Còn nhớ tôi vài lần có ý mai mối tác hợp chú với 1 cô em trong nhóm bạn không ? Chứng cứ vẫn còn trong các topic cũ, chứng tỏ tình cảm tôi dành cho chú như bát nước đầy, không ngờ chú lại lợi dụng lòng tin và tình cảm tôi dành cho chú, tưởng nghe chú thì trúng đậm, lãi vài lần như chú nói, ai ngờ được là chú cho tôi ăn quả lừa ?


    Tại sao chú tránh né trả lời trên diễn đàn về việc sở hữu 500.000 DRC ?

    Có phải vì chú nói qua điện thoại chỉ mình tôi nghe, còn trả lời trên diễn đàn thì bạn bè đồng nghiệp chú sẽ lật tẩy chú ra vì chú làm gì có khoản tiền lớn như thế để mua 500.000 cp DRC ? :-??

    Đó chính là lý do mà chú im lặng không trả lời .
  2. thangbomnhat

    thangbomnhat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    4.224
    Anh muốn nghỉ gì, muốn qui chụp gì thì anh cứ làm, tôi chẳng có gì nói với anh nữa. Tức nước thì vỡ bờ.[r37)]
  3. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334
    Xin lỗi bây giờ tôi mới đọc đến câu hỏi này của bạn , hãy xem đoạn trả lời TBN ngay phía trên để biết phần nào nhé .
    Bản thân tôi đã quá mệt mỏi về chuyện này, bây giờ tường thuật lại từ đầu e lại có nhiều người cánh hẩu và đồng nghiệp HSC của TBN vào ném đá nữa đấy .
    Bạn có tin được TBN có 500.000 cp DRC giá 50 không ?
    Vậy mà tôi đã tin , và đó chính là bi kịch của tôi
    !
    Khi tôi vỡ lẽ ra : " mình bị nó lừa rồi
    ! " thì tiền cũng đã mất !
    Tôi vẫn cứ hỏi cho ra lẽ mà TBN cứ loanh quoanh không trả lời vụ DRC, bác bảo tôi làm gì bây giờ ?
  4. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334
    Chỉ cần chú trả lời vụ 500.000 DRC là đủ . :-"
    Chú lại dọa nạn nhân của chú à ? :-??

    Câu hỏi của tôi
    là để cho mọi người xem chú trả lời thế nào mà thôi !
    Tức nước vỡ bờ là sao ?
    Chú kiện à ?
    Tôi sẵn sàng hầu tòa cùng chú
    !
    Chú mướn XHĐ à ?
    Thử xem ?
    Mà đây là bằng chứng chú đe dọa tôi rành rành đây nhé
    !
  5. bluesky131

    bluesky131 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Đã được thích:
    4.635
    Đến đọc còn chả biết mà cũng đòi chơi chứng, ngộ nhỉ :))
  6. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334
    Có 25 tỉ gửi vào ngân hàng thì chỉ riêng tiền lãi xài hoài không hết, lãi mẹ sinh lãi con thì vốn cứ to thêm mỗi ngày !
    Đó là mới tính riêng DRC, chưa tính các mã khác
    !
    Vậy mà ngày ấy tôi quá cả tin vào bạn, ai ngờ bạn lại lừa mình cơ chứ ?
    Mất hàng trăm triệu mà không đau mới lạ
    !
    Càng đau hơn chuyện mất tiền chính là chuyện bị bạn lừa cho
    !
    Nó làm tôi hụt hẩng và không dám tin bất kỳ broker nào nữa cả
    !
    Bây giờ thì tôi đã tự vượt qua nỗi đau thế thái nhân tình và mỗi ngày vẫn làm thơ giải trí như xưa
    !
    May là tôi đủ vững vàng để không nhảy lầu vì bạn lừa
    !

    :-":-":-":-":-":-"


  7. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334

    Chủ thớt nhận định đây là sóng ảo sao ?

    http://www.vinacorp.vn/news/thi-tru...-tang-tran-vn-index-ap-sat-400-diem/ct-534874
    Thị trường ngày 16/10: Đồng loạt tăng trần, VN-Index áp sát 400 điểm

    Thứ Ba, 16/10/2012, 15:30 RSS Gửi email In tin
    [​IMG]


    Càng về cuối phiên, dòng tiền càng hoạt động mạnh. Bên mua tiếp tục hồ hởi đặt giá trần còn bên bán cũng mạnh tay chốt lời ở những mã chứng khoán tăng giá mạnh. Mặc dù vậy, đà tăng vẫn chiếm áp đảo.
    VN-Index áp sát ngưỡng 400 điểm còn HNX-Index cũng vượt xa mức 56 điểm. Toàn thị trường có gần 400 mã tăng giá, trong đó có đến 192 mã tăng kịch trần.

    Hàng trăm mã có dư mua trần chất đống. Lượng dư mua của ITA trên 1.11 triệu đơn vị, LCM hơn 890 ngàn đơn vị, PVX cũng hơn 770 ngàn đơn vị, SHB xấp xỉ 600 ngàn và còn rất nhiều mã khác như SAM, KBC, OGC, DHM, DAG, BGM, PVF, SCR, SHS, FLC, PVL…


    Trong rổ VN30, gần như toàn bộ các mã đều tăng giá, riêng VIC đứng yên. VNM không giữ nổi giá trần nhưng cũng tăng đến 4.07%, hay BVH tăng gần 4%, SSI tăng 3.64%.


    Nhóm ngân hàng có sự bứt phá ở những phút cuối, STB có lúc rớt sàn nhưng đã bật trở lại 2.04%, với gần 2.3 triệu đơn vị, CTG tăng 3.55%, VCB (+1.67%), MBB (0.77%), EIB (+1.29%)… tất cả đều còn dư mua dư bán khá lớn.


    Kết quả đợt khớp lệnh đóng cửa, VN-Index tăng đến 7.66 điểm (1.96%) lên 399.22 điểm. Thanh khoản được nâng lên 41.18 triệu đơn vị (555.22 tỷ đồng).


    Còn trên HNX, các “đầu tàu” như KLS, VND, SCR, PVX, SHB, VCG đồng loạt tăng trần, với thanh khoản đều trên 2.5 triệu đơn vị. ACB tăng 200 đồng lên 16,200 đồng, giao dịch cũng lên 1.35 triệu cổ phiếu.


    Kết phiên, HNX-Index tăng mạnh 1.34 điểm tương ứng 2.44 điểm lên 56.28 điểm. Tổng giao dịch cũng gia tăng đáng kể 38 triệu đơn vị được trao đổi trị giá 263.92 tỷ đồng.

    http://image.*********.vn/2012/10/16/nganh-1.PNG
    13h30: Mua trần dồn dập, bên bán tiết cung
    Khi mà áp lực chốt lời đã qua, thị trường chỉ còn lại lệnh mua dồn dập, trong khi lệnh bán rời rạc. Dấu hiệu tiết cung ở một số mã “hot” xuất hiện trong khoảng 30 phút giao dịch buổi chiều.
    Thanh khoản tăng khá chậm với khoảng 4 triệu đơn vị tại HOSE lên 33 triệu đơn vị (434 tỷ đồng) và HNX cũng chỉ đạt gần 29 triệu đơn vị tương ứng trị giá 194 tỷ đồng.

    Tổng cộng hai sàn có đến 330 mã tăng giá, trong đó hàng trăm mã như ITA, SAM, OGC, KBC, TTF, PVX, PVL, SCR tiếp tục có dư mua trần chất đống…


    Ngay cả VNM cũng vụt tăng trần, ảnh hưởng mạnh đến VN-Index. Cùng với BVH, PVF, CTG, STB, DPM… tăng khá mạnh giúp VN-Index tăng 6.77 điểm (1.73%) lên 398.33 điểm.


    Khối ngoại mua 100 ngàn đơn vị đối với MSN trong tổng số 160 ngàn đơn vị khớp lệnh.


    Trong các Bluechip chỉ còn VIC tham chiếu, trong khi KDC, DIG OGC, PVF là những mã tăng trần với dư mua áp đảo.


    HNX-Index gia tăng 0.84 điểm (1.53%) lên 55.78 điểm. Toàn sàn có đến 148 mã tăng giá, 48 mã giảm và 202 mã tham chiếu.


    Phiên sáng: Bluechips và đầu cơ nối đuôi tăng giá


    Đón làn “gió mới” thị trường bật mạnh trong phiên giao dịch sáng 16/10 với gần 120 mã tăng kịch trần, hàng chục mã có dư mua áp đảo và dư bán được vét sạch.

    Tâm lý nhà đầu tư cải thiện, lòng tham trở lại. Thị trường mở cửa với nhóm đầu cơ tăng giá mạnh, tiếp theo là sự khởi sắc của nhóm bluechips. Hai nhân tố kết hợp kéo thị trường tăng mạnh sau 2 phiên điều chỉnh giảm. Điều này trái với nhận định của các công ty chứng khoán.

    Dẫn dắt thị trường thuộc về nhóm Mid Cap khi tăng 2.27%, tiếp đến là nhóm Large Cap với 1.77% còn lại là nhóm Small Cap và Micro Cap tăng 1.28% và 0.93%.


    Thanh khoản hai sàn cũng cải thiện, với khoảng 55 triệu đơn vị chuyển nhượng, tương ứng với 552 tỷ đồng.


    Dù chưa thể vượt qua mức 398 điểm nhưng cuối buổi, VN-Index tăng đến 6.36 điểm (1.62%) lên 397.92 điểm. Thị trường ghi nhận 160 mã tăng giá (64 mã tăng trần) và chỉ 39 mã giảm giá. Thanh khoản lên 29 triệu đơn vị (381.07 tỷ đồng).


    ITA đóng góp 2.82 triệu đơn vị, đứng nhất tại HOSE. SAM chiếm 1.68 triệu đơn vị đứng thứ 2 và SSI đứng thứ 3 với 1.38 triệu đơn vị.


    Hàng chục mã tăng trần với dư mua áp đảo, trong khi dư bán được vét sạch. Có thể kể đến như KBC, ITA, BGM, OGC, VNE, DHM, LCM, TTF, PVF, HQC, VPK, VHG….


    HNX-Index cũng tăng đến 1.42% (0.78 điểm) số lên 55.72 điểm. PVX, SCR “hẹn” nhau tăng trần, giao dịch trên 3 triệu đơn vị mỗi mã, PVX dư mua tuyệt đối giá trần, SCR cũng dư mua lớn, dư bán giá trần. VND nối gót với 1.87 triệu đơn vị được giao dịch (tăng giá 4.44%).


    Thanh khoản vọt lên mức 26.1 triệu đơn vị, tương đương 173 tỷ đồng. Toàn sàn có 59 mã tăng trần, 135 mã tăng giá và chỉ 42 mã giảm (19 mã giảm sàn).


    Khác với sàn HOSE, dư mua giá trần ở HNX chỉ tập trung tại một số mã như PVX, PVL, FLC, DCS, SCR, PFL, SD3, PPS… những mã thường tăng mạnh khi thị trường có sự đột biến.


    Xét về ngành thì bảo hiểm, khai khoáng, chứng khoán chia nhau nhất nhì ba mức tăng toàn thị trường với trên 3%, chỉ có ngành sản xuất cơ khí (-0.33%) và CNTT – truyền thông (-2.09%).


    10h30: Bluechips trở lại "đường đua", VN-Index tăng mạnh


    Đà tăng của các chỉ số được đẩy mạnh khi dần về cuối buổi sáng. VN-Index dễ dàng vượt qua 396 điểm và HNX-Index cũng khá vững trên mốc 55 điểm nhờ sự hỗ trợ của các mã bluechips.

    Điểm qua thị trường cho thấy, PVF tăng trần, giao dịch trên 500 ngàn, dư mua tuyệt đối. Tuy nhiên, VNM mới là mã tác động mạnh đến VN-Index khi tăng 3.25% lên 127 ngàn đồng, kế đó là BVH tăng gần 2% lên 30,800 đồng/cp. DPM tăng 1.68%, MSN tăng 0.52%. Các mã khác như GAS, CTG, MBB, GMD, HPG… trong rổ VN30 đều tăng trên dưới 1% mỗi mã, trừ OGC, ITA, IJC đang tăng kịch trần.

    Lúc 10h35, Large cap tăng mạnh 1.02% và Mid cap cũng gia tăng 1.38% kéo VN-Index tăng mạnh 4.64 điểm (1.19%), khối lượng giao dịch gần 16 triệu đơn vị.


    EIB sau nhiều phiên giao dịch nhiều, phiên sáng nay sức mua vẫn cao nhưng giá thấp nên số lượng khớp lệnh không lớn.


    STB tham chiếu hay giảm giá nhiều phiên, hôm nay bật tăng mạnh 600 đồng, giao dịch gần 300 ngàn đơn vị.


    HNX-Index vẫn đều mức tăng 0.41 điểm đang đứng ở 55.35 điểm, thanh khoản trên 15.5 triệu đơn vị (100 tỷ đồng) nhờ sự hỗ trợ mạnh của KLS, PVX, VND, SCR, BVS…


    10h00: Đầu cơ viết tiếp "bài ca" tăng giá


    Sau những phút mở cửa tăng nhẹ, bên mua đã tích cực hơn khi sẵn sàng bỏ giá cao để gom vào cổ phiếu “hot”, trong khi bên bán tận dụng cơ hội để chốt lời với giá tốt. Thanh khoản cải thiện đáng kể.


    ITA có dư bán giá trần cả triệu đơn vị, cổ phiếu này tăng 1 bước giá và khớp lệnh đạt gần 800 ngàn đơn vị, đứng đầu toàn sàn. KBC có lúc bật tăng trần lên 5,900 đồng, nhưng dư bán giá trần vẫn chiếm chủ đạo, bên mua còn khá thận trọng ở các mã này.


    PXL bị xả hàng, nhưng giao đứng thứ 4 tại HOSE với khoảng 370 ngàn đơn vị.


    Dư mua giá trần tiếp tục giá tăng ở các mã đầu cơ mạnh như BGM, NVT, PVT, TTF, HQC… Đáng kể là BGM đã tăng trần phiên thứ 6 liên tiếp, HQC cũng có 5 phiên tăng hết biên độ. TS4 dù không mang tính đầu cơ nhưng cũng tăng trần phiên thừ 3. VPK tiếp tục chất trần và chưa có dấu hiệu bán ra của nhà đầu tư.


    Nhóm bluechips dù không tăng mạnh nhưng cũng giữ được sắc xanh, hỗ trợ cho đà hồi phục của thị trường. Cụ thể, có lúc VN-Index bật tăng hơn 2 điểm.


    Ở sàn HNX, FLC tăng gần chạm trần sau 2 phiên bị xả hàng mạnh. Trước đó, cổ phiếu này cũng từng có 6 phiên tăng trần không nghỉ. Hiện giao dịch của FLC đạt trên 1.6 triệu đơn vị, dư mua khá lớn.


    ACB cũng bắt đầu giao dịch nhiều, thanh khoản hiện tại được 320 ngàn đơn vị. Điều đó giúp HNX-Index tăng mạnh hơn 0.46 điểm (0.84%) tạm thời ở 55.4 điểm.


    Cả thị trường có tròn 200 mã tăng giá, ở HOSE là 109 mã, số mã giảm chỉ vỏn vẹn 69 mã.


    Mở cửa: “Gió mới” trên thị trường chứng khoán


    Những thông tin tốt từ vĩ mô đã kéo thị trường tăng trở lại sau 2 phiên điều chỉnh giảm, đặc biệt nhiều mã bluechips bắt đầu khởi sắc đã hỗ trợ đáng kể cho các chỉ số.

    Những cổ phiếu giảm mạnh ở phiên trước như FLC, DCS, CMI, KSS, KSA, ITA, KBC, VNE… cũng bật xanh dù đà tăng chưa đủ mạnh.

    Nhóm ngân hàng đồng loạt khởi sắc khi MBB tăng 0.77%, EIB tăng 1.29% và VCB cũng tăng 0.83%, ACB tăng 100 đồng.


    Sau 15 phút mở cửa, VN-Index tăng 1.04 điểm (0.27%) nâng lên 392.6 điểm, HNX-Index cũng tăng 0.23 điểm (0.42%) lên 55.17 điểm.


    Thanh khoản trên sàn Hà Nội khá tốt khi giao dịch được trên 3 triệu cổ phiếu, trị giá 20.29 tỷ đồng, sàn thành phố có gần 1.5 triệu đơn vị chuyển nhượng (14.86 tỷ đồng)


    Thông tin Thành viên HĐQT Huỳnh Bích Ngọc mua 1.5 triệu cổ phiếu SBT, giúp cổ phiếu này tăng trần, VPK kết quả kinh doanh 3 quý gấp đôi cùng kỳ cũng giúp cổ phiếu này tăng trần trong phiên sáng nay. TS4 tăng trần 3 phiên liên tiếp.


    Những vốn hóa lớn như SCR, PVX, VND, SHB đồng loạt tăng giá cũng giúp HNX-Index tăng điểm.


    Thị trường sáng nay tăng điểm nhẹ bởi áp lực bán giảm, lực cầu tăng so với phiên hôm qua.


    Mỹ Hà (*********)

    FFN
    Kỳ lạ là có thứ chuyên gia CK lại trông chờ thị trường giảm điểm để lấy uy tín, mà thị trường tăng thì nói đó là sóng ảo ! ^:)^^:)^^:)^

    Nếu hôm nay thị trường điều chỉnh thì tha hồ nổ :
    Đấy nhé, tôi phán như đúng rồi nhé
    !

    :-":-":-":-":-":-"


  8. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334
    Nhìn bảng điểm , suy nghĩ chín chắn rồi mới nên quyết định là có tiếp tục chim nợn nữa thay thôi ná !

    [:D][:D][:D][:D][:D][:D]
  9. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334
    Bây giờ mới thấy comment này, chẳng qua cả ngày bận rộn, vừa chạy ra trông coi thợ thi công nhà , vừa chạy vào canh bảng, vừa chém chim lợn , vừa chất vấn chiên da lừa, thế nên bây giờ mới có thời gian xem lại từ đầu.
    Tôi bị bạn lừa, nó nổ có 500.000 cp DRC, tôi hỏi mãi mà nó né tránh không trả lời, mắc mớ gì đến nhà ông mà ông xông vào chửi rủa đánh hôi ?

    Tôi không mang gu thơ tôi ra đánh giá thơ người khác hay " cảm nhận văn học và thơ ca " của bất kỳ ai
    !
    Ông đem bài thơ oán hận chế độ này của 1 tay sĩ quan VNCH post vào topic thơ tình của tôi thì tôi phản đối vì nó đi ngược với tình cảm quê hương và lý tưởng của tôi , lần đó tôi đã yêu cầu ông xóa ngay vì nội dung bài ấy vi phạm nội quy F319 về chính trị và xuất xứ, nếu không thì Mod sẽ khóa topic của tôi .
    Chính vì lần đó mà ông đã bẽ mặt và để bụng tiểu nhân thù vặt tôi.
    Hôm nay là ông trả thù cho hôm đó bị tôi yêu cầu xóa bài thơ kia đi .

    Còn nói tầm văn hóa của ông cao thì ai đọc comment có những từ do ông viết như " DCM , c ụ mày ... " và ngay trong comment này cũng đều cảm nhận được mà
    !
    Tôi có dám hạ tầm cao vời vợi của ông xuống đâu ?
    Xin tha cho tôi nhé ?

    Tôi ngu là việc của tôi !
    Tôi nào dám cãi lôi thôi với ngài ?
    Ngài khoe ngài giỏi ngài tài ...
    Thì mời ngài kiếm chân dài mà khoe
    !

    ;));));));));));));));));));));));));))

  10. Hoangduong888

    Hoangduong888 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2012
    Đã được thích:
    31
    Vẫn còn non và xanh lắm.
    Sóng ảo nhưng tiền là thật đấy.
    Tầm này mà còn ai chưa vào hàng thì quá kém luôn,
    Mọi người cứ chờ mà xem TT sẽ đi lên từ từ như con cá ngừ đấy

Chia sẻ trang này