Sống chết mặc bay

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khongquen25, 01/07/2012.

5622 người đang online, trong đó có 508 thành viên. 19:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 105888 lượt đọc và 998 bài trả lời
  1. vntienlen

    vntienlen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2009
    Đã được thích:
    3
    Chú cố gom tiền đi, đầu tháng 8 vào ngồi bữa nhé... Giờ có cái resort nào mới ngay Dn đẹp mà nhiều cây k nhỉ? newlife chán, Furanama chán, có mỗi Non nước thấy đc....
  2. 11Pm.11.1.11

    11Pm.11.1.11 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Đã được thích:
    84
    em dân DN, có bao giờ chú ý mấy cái RE đâu, gặp anh nói chuyện thì rất ham, nhưng tửu lượng thì kém lắm ạ :x
  3. vntienlen

    vntienlen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2009
    Đã được thích:
    3
    Phí đời zai... bia rượu cứ phải nốc..... hehe, đi cái Sendy beach từ thời nó còn mang tên ks Non nước thời bao cấp.....
  4. 11Pm.11.1.11

    11Pm.11.1.11 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Đã được thích:
    84
    hihi.. nốc thì được, nhưng vài chai thì say bí tỉ, đau óc lắm ~X, có thể cơ thể em nó ko hợp mấy món có độ cồn này
  5. nguyenvu250279

    nguyenvu250279 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/04/2010
    Đã được thích:
    28
    bù lại món kia bác đước chứ, chắc là hạp nhỉ[:D][:D][:D][:D]
  6. 11Pm.11.1.11

    11Pm.11.1.11 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Đã được thích:
    84
    thì nam nhi có 4 cái, em được mỗi 3 thôi ;))
  7. Dongnat_Online

    Dongnat_Online Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Đã được thích:
    0
    @Japan0105 : Đếch nghe đài địch. Đoạn chém dưới Em viết từ trước.
    Chắc nó phù hợp với mục tiêu tăng trưởng. Nhưng vẫn là cái đo đỏ. Muốn ổn thì phải giải quyết điều đó. Nhưng hiện tại thì chưa thấy.[:D]

  8. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.390
    Ý bác là thế này:

    Cái này em viết từ hồi lâu lắm rồi.


    1. Em nói ai đọc cuốn 3 lần kháng chiến chống Nguyên Mông để biết chiến thuật của quân MC chứ không nói MC là Nguyên. Em tuy là dân kỹ thuật nhưng lại là con nhà Sử nòi làm gì không phân biệt được MC với Nguyên. Ai học LS cũng biết chuyện MC lấy cớ mượn đường diệt Nam Tống sau khi đã diệt Kim và lập nên nhà Nguyên về sau.

    2. Bác nói quân MC không tiến sang châu Âu là không chính xác. MC không những 2 lần Tây tiến mà còn đánh tan mọi quân đội đối đầu họ mỗi lần Tây chinh cho đến khi họ tiến quá xa không thế tiến được nữa mới quay về.

    Ai cũng biết dân MC là dân du mục nên họ khi thắng trận không chiếm đất giữ thành mà phá huỷ , chiếm của cải, đốt sạch để tàn phá tài nguyên, nhân lực của đối thủ phòng trừ đối thủ phục hồi nên mới có chuyện quân MC thường nhanh chóng rút về ngay sau khi hạ thành.

    Trong sách sử có chép sau khi hạ thành quân MC giết sạch 400.000 dân và còn tàn bạo hơn là sau khi giết họ giả vớ rút đi để những người sống sót chui từ đống xác ra lại bị quân MC bất ngờ ập trở lại giết thêm lần nữa. Chưa yên tâm quân MC thường tháo nước sông vào thành để những người sống sót phải nổi lên làm trò tiêu khiển cho kỵ binh MC xạ kích. Nhiều thành sau khi bị hạ vài năm sau quay lại vẫn không một bóng người. Nỗi khiếp đảm quân MC đến nỗi châu Âu phải gọi là thảm hoạ Tác tac ( họ nhầm MC với Tác ta ).

    3. Về chiến thuật của kỵ binh MC. Do cuốn sách đọc quá lâu nên không thể tìm lại đựơc nhưng có thể tóm tắt thế này:

    Quân MC hành binh xuất kỳ bất ý và không từ bất cứ thủ đoạn nào chứ không quân tử kiểu hiệp sỹ châu Âu.

    Khi tác chiến họ không mấy khi đánh ngay mà thường bao vây vu hồi. Trăm quân kỵ dàn ngang dài đến cả dặm, nghìn quân kỵ bao vòng có thể bọc cả vạn quân. Quân MC sinh sống trong điều kiện khí hậu cực kỳ khắc nhiệt nên nhịn đói, khát rất giỏi, trang bị chiến đấu ăn uống vài ngày là bình thường. Khi thua thì chạy rất nhanh, đuổi không kịp, khi thắng thì tận diệt khó mà thoát nổi.
    Chiến thuật của MC thường bao vây , bắn tên cho quân địch mệt mỏi mới xông vào chém giết. Họ thường bắt dân sở tại làm bình phong đỡ đạn hoặc xua bò, dê buộc lửa vào đuôi để xông vào đội hình đối phương. Quân MC cũng rất hay dùng xác động vật thối nữa để gây dịch cho đối phương. Thêm vào đó do quân MC chịu đói khát giỏi nên họ cũng hay bỏ thuốc độc vào nguồn nước sông, suối hay giếng để gây dịch bệnh. Quân MC cũng đặc biệt chú ý đến công tác tuyên truyền, uy hiếp. Họ rất giỏi phao tin đồn nói phóng đại số lượng quân số, trang thiết bị thông qua tù binh đối phương. Họ giả thả vài tù binh về để gây hoang mang cho quân đội đối phương. Chiến thuật này hoàn toàn lạ lẫm và bất ngờ đối với các nước đặc biệt là quân đội Âu châu quen dàn binh theo đội hình.

    Chính vì thế không lạ khi quân MC thân tốc vượt sông đóng băng hạ thành Mocow hay Kiev khi đối phương không thể hiểu sao họ có thể vượt sông phá thành.

    Trong LS cổ đại TG thì đế quốc Nguyên - Mông chính là đế quốc có diện tích lớn nhất cho dù tổng số dân MC không quá 1T người. Họ đánh bại Tống, Kim, Tây Hạ, Ba Tư, Nga, Đức, Ba Lan. Nếu thất bại thì ngoài thất bại nhục nhã tại Đại Việt họ chỉ thua NHật. 2 lần đánh Nhật đều thất bại lần đầu do bão phá tàu, lần 2 tuy có học lỏm thuỷ quân Tống nhưng vẫn không lại được quân Nhật vốn là cường quốc Thuỷ binh. Do dân số ít lại chiếm quá nhiều đất nên cuối cùng chính họ bị đồng hoá và diệt vong mà thôi.
    Tóm lại cho dù về sau thất bại nhưng MC vẫn là quân đội vĩ đại nhất trên TG. Chiến thuật, truyền thông, thông tin, kỷ luật, tổ chức, trang bị , tâm lý đều vượt xa mọi quốc gia cùng thời điểm đó. Cho đến nay Thành Cát tư hãn vẫn là đối tượng nghiên cứu của mọi nhà QS. Tư tưởng chiến thuật của ông ta mãi mãi là kinh điển và phi kinh điển.


    Bây giờ các BBs cũng tàn sát NDT CK cũng theo kiểu Mông Cổ. Tàn sát 1 đợt rồi âm thâm rút đi tạo vẻ đã an toàn cho nhà đầu tư. Khi các Nhà đầu tư tưởng họ đi rồi chui rúc từ đống đổ nát ra vét đáy thì bất chợt BBs ào tới xạ kích túi bụi ( bán như thác lũ ) cho đến khi chết hẳn. Bảo đảm vài tháng sau NĐT nhỏ lẻ còn chưa hoàn hồn.
  9. Peerless

    Peerless Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2011
    Đã được thích:
    96
    Cụ kể dài quá, em đọc mỗi câu cuối thấy nó ghê ghê!!!
    [:D][:D][:D][:D][:D][:D]
  10. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.390
    Vâng vì đây là bài em post bên box Kỹ thuật quân sự nước ngoài.

    Chỉ có câu cuối là em viết thêm vào cho box Chứng khoán thôi ! :))

Chia sẻ trang này