Sống chết mặc bay

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khongquen25, 01/07/2012.

3454 người đang online, trong đó có 87 thành viên. 05:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 105905 lượt đọc và 998 bài trả lời
  1. RockYourSoul

    RockYourSoul Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2012
    Đã được thích:
    15
    Nghe các bác bàn luận mà thấy buồn quá =((. Tiên sư tụi sâu mọt, bao giờ đất nước mới ngóc đầu lên nổi [r37)].
  2. Peerless

    Peerless Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2011
    Đã được thích:
    96
    Không vội nên giờ toàn đi giật lùi (tương đối so với các nước khác) như tôm!!!
    Lí do đó nên VN xuất khẩu tôm mạnh nhất đó!!!
    =))=))=))=))=))=))
  3. chaiens

    chaiens Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2011
    Đã được thích:
    423
    Mình cũng nghĩ tung hô cụ Bá nhiều quá đồng nghĩa với đẩy cụ xuống hố vôi. :-w:-w:-w:-w
  4. C0M

    C0M Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2010
    Đã được thích:
    345
    Phải chi đơn giản như cái cục gạch em đang alo: sys hỏng thíc thì up lên firmware mới, không thíc IOS thì cài Adroid, tha hồ ngịc các cụ nhể?[:D]
  5. fanmatic333

    fanmatic333 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/01/2012
    Đã được thích:
    296
    Lại nhớ đến chuyện Chi ủy của cụ KQ25, iem có chế biến lại thế này:

    Cậu con trai nọ về hỏi ông bố là lão nông tri điền, cậu hỏi rằng: "Bố ơi, Chi ủy là cái gì mà ghê thế hả bố, mà lịch sử cả thế giới phải khiếp sợ". Ông bố quen làm ruộng, không để ý gì nhiều đến thời sự, chính trị nên không biết trả lời cậu con trai thế nào.

    Ông bố bèn cất công đi hỏi Đức Chúa Giê-Su, Chúa lắc đầu bảo: Ta không biết. Cái này nó phức tạp lắm, không giải thích được đâu.

    Thất vọng, ông bố đi tìm Đức Phật Như Lai, Đức Thánh A-La, và Thánh Mohamed thì đều nhận được cái lắc đầu, lè lưỡi, từ chối trả lời.

    Ông bố buồn bã lắm, quay về nhà. Trên đường về, ông bố mỏi chân, dừng lại bên bờ Hồ Gươm, ngồi thở dài thườn thượt. Cụ Rùa biết thế, thương lắm, nhưng cũng không biết làm thế nào để giúp ông bố, cũng chỉ biết ngoi lên đồng cảm rồi lại thẫn thờ lặn xuống.

    Thất vọng, ông bố ngồi khóc. Nước mắt chảy dài hai bên gò má nhăn nheo. Rồi bỗng nhiên, Thần Đèn hiện ra, ào đến như một cơn gió, sau khi biết chuyện, Thần Đèn hứa sẽ tìm mọi cách để có được câu trả lời. Ông bố thấy vậy, yên tâm trở về nhà.

    Bẵng đi một thời gian, đến một hôm, ông bố bỗng nhận được giấy báo gọi cấp cứu của Bệnh viện Việt-Đức, ông bố tức tốc bắt xe đến bệnh viện. Vào thẳng phòng cấp cứu, ông mới nhận ra Thần Đèn, người đang bị suy nhược thần kinh vì mải đi tìm hiểu Chi ủy, ốm yếu tong teo, phải thở ô-xy. Thều thào, Thần Đèn gọi ông bố lại gần, dặn dò ông phải tránh xa cái Chi ủy đó ra, nghiêm cấm ông lại gần hay có bất cứ mối quan hệ liên quan gần xa nào đến cái Chi ủy ấy. Nói xong, Thần Đèn tắt thở :((

    Ông bố nghe xong, ngẫm nghĩ, mình chả hiểu cái Chi ủy đấy là cái gì, mình cũng dek liên quan, dek quan tâm. Cái mình quan tâm là kiếm tiền cho con cái ăn học là đủ rồi. Ông bố lo liệu cho Thần Đèn xong rồi trở về nhà, chỉ trả lời cậu con trai một câu ngắn gọn: Uh, con trai ạh, Chi ủy là 1 cái gì đó rất nguy hiểm mà Con Người vẫn đang tìm hiểu. Con cứ biết đến mức đấy là được rồi.
  6. cottages

    cottages Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Đã được thích:
    0
    Em thì chả đoán j, nhưng mà hôm trước anh S vào ĐN uỷ lạo hai quần, thấy có cụ Bá tháp tùng và chụp ảnh chung, thế nào chả có xyz gì đấy với nhau.

    Nói chung là nếu + muồn ...tự diễn biến :) thì phải có ku nào đầu sỏ có uy tín với quân đội/an ninh, độc tài tí như anh Tin ở bên ngố và nắm cái vị trí tổng biên tập thì may ra làm được. Những người như cụ Bá, có thể dùng phụ tá cho cái ông ...giả định kia.

    Tin khác: Tình hình hội san ở cambốt hơi căng, ku cam bốt ăn mảnh đang gây chia rẽ sâu sắc, bên nhà thì trứng đang xanh :)) theo kiểu thủ râm
  7. xlight

    xlight Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Đã được thích:
    3.232
    Vâng. Có việc gì thế bác?

    Hôm nay thì confirm lô hàng bác chủ pic 6.7 có ăn rồi. 40 tỏi nhé. [r2)][r2)][r2)]
  8. thanh_cx

    thanh_cx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Đã được thích:
    269
    Nghe danh, giờ mới được biết!!!
    Hân hạnh ạ!
  9. xlight

    xlight Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Đã được thích:
    3.232
    Vâng, rất hân hạnh được biết bác.
    Có lời nào ko lọt nhĩ mong các bác bỏ qua. [r2)][r2)]
  10. thanh_cx

    thanh_cx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Đã được thích:
    269
    Ối giời, ai chém gì thì cứ chém thôi mà!
    Top này trăm thứ bà rằn, trên giời dưới biển chém tuốt!!!!

Chia sẻ trang này