Sống chết mặc bay

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khongquen25, 01/07/2012.

7207 người đang online, trong đó có 983 thành viên. 09:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 105869 lượt đọc và 998 bài trả lời
  1. vntienlen

    vntienlen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2009
    Đã được thích:
    3
    Uh, thì lỡ có làm sao đâu? k mất tiền thì ok rồi.... nói vậy chứ có tẹo hàng cũng ce như người lớn nhưng nói luôn là tớ éo xúc gì nữa, đang thắp hương muỗi đây.....
  2. huylawyer

    huylawyer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2010
    Đã được thích:
    16
    Theo quan điểm em sóng này chọn hàng ngon sẽ bay cao. Thứ hai tăng mạnh nữa thì hàng thứ 3 về e té hết (SBT 16, FLC 10.8, KBC 10.1), còn giảm nhẹ với vol cao thì giữ đến hết tuần! Sóng này e nghĩ giống sóng tháng 8 năm ngoái! Mong bác chia sẻ quan điểm của bác! thanks[};-
  3. 11Pm.11.1.11

    11Pm.11.1.11 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Đã được thích:
    84
    đôi khi chậm chân , ko vào được hàng, thì lại may mắn đại ca nhỉ ...:p
  4. vntienlen

    vntienlen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2009
    Đã được thích:
    3
    cũng chả biết nữa em,.. những ai mà luôn kỳ vọng sóng nào cũng có mặt tức là họ trả giá nhiều lém... mềnh trả giá giá ít nên ăn ít cũng đc... hehe, nhiều bác đánh cẩn thận cũng chả kỳ vọng gì sóng này.... chỉ sợ sau lần này là đi lâu lâu... nhẹ cũng 2 tháng mất....
  5. 11Pm.11.1.11

    11Pm.11.1.11 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Đã được thích:
    84
    uhm, sóng sánh giờ này khó lắm, cái tin hạ ls về 15% cũng đã ra rồi, giờ kỳ vọng cái gì nữa để bán giá cao ;))

    em thì nghỉ ngơi lâu lắm rồi, đang đi du hí ở huế, giữa tuần mới về, coi như sóng này ko biết ko nghe ko thấy, hi hi

    hình như anh cũng đang đi đâu đó phải ko ạ:-w
  6. vntienlen

    vntienlen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2009
    Đã được thích:
    3
    27 a bay về ĐN chạy thẳng QN, tối 28 có mặt ĐN thử bia lượng của chú thế lào..... Vấn đề là k phải giá cao hay thấp mà là tiền giờ quí lắm... k thấy có việc chạy làng ah?
  7. 11Pm.11.1.11

    11Pm.11.1.11 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Đã được thích:
    84
    dạ em ko thấy mấy việc chạy làng, do cũng lâu rồi ko xem bảng điện.

    hân hạnh gặp anh tối 28 nhé.:-bd
  8. moichoichung

    moichoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2011
    Đã được thích:
    1.956
    Cái tim tím cụ thể là như thế nào đấy bác?
  9. ssvn.vn

    ssvn.vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2012
    Đã được thích:
    12
    Khả năng tăng tiếp là cao bác ạ.
  10. TRAIDEP

    TRAIDEP Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/01/2012
    Đã được thích:
    449

    Tôi chưa cảm nhận được sự thê thảm của TTCK nếu tối nay không tham dự chương trình Ngày hội tiệc cưới tại White Place mang tính tự đi trải nghiệm 1 mình ...
    Phía BĐS thì kêu khóc rất dữ bằng các ví dụ điển hình dù là những người vốn dĩ gần như từ 2 bàn tay tắng còn ở TTCK VN thì quá yếu kém điều nầy ...

    Tối nay gặp đến 3 người từng tham gia TTCK làm trong chương trình nầy :
    1/ Làm nhân viên phát card cho 1 Cửa hàng chuyên cung cấp " Phụ kiện cưới " vốn trước đây là nhân viên cho nhiều công ty CK ...
    2/ Làm nhân viên đứng bán & giới thiệu kẹo sô cô la vốn trước đây vừa là nhân viên môi giới công ty CK NN & Phát triển NT , vừa dùng vốn cá nhân đánh theo các tài khoản đại gia ...
    3/ Một nhà đầu tư lâu năm giờ hết tham gia TTCK , mở 1 cửa hàng nhỏ cung cấp các món quà nhỏ như : bánh bông lan nhỏ, sô cô la miếng nhỏ, bánh chiên dòn bé ... tặng cho khách tham dự đám cưới sau khi dùng tiệc xong & ra về .


    Và gặp nhiều cảnh thương tâm ở những ngày khác trong quá khứ, hoàn cảnh khác, mỗi nơi 1 người ... tuy nhiên chưa bao giờ gặp cùng 1 nơi & cùng 1 không gian & chỉ cách nhau có ~ 5 phút ... ~X~X~X


    Về nhà suy nghĩ : Thật là khó tin khi nhìn lại quá khứ mình cũng đã vượt qua được trong khi bao người đang bị mắc cạn, bị loại khỏi cuộc chơi ... dù từ trước đến giờ vẫn xem đó là chuyện rất bình thường & hiển nhiên phải thế ...

Chia sẻ trang này