Sống chết mặc bay

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khongquen25, 01/07/2012.

3017 người đang online, trong đó có 69 thành viên. 05:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 105847 lượt đọc và 998 bài trả lời
  1. TRAIDEP

    TRAIDEP Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/01/2012
    Đã được thích:
    449
    Dựa vào dâu mà nói broker !!!!!!!!!!
    Dựa vào cái trình còi của bạn đấy à !!!!!!!!
    Nói cho rõ : rất nhiều người ngoài đời biết tôi chưa bao giờ làm broker nhá b-(b-(b-(b-(
    AVata trông hãm tài chỗ nào nói thử xem hay là cái trò con nít đem ra lòa người lớn b-(b-(b-(b-(
    Xem avatar của mình thử xem, đúng là vớ vẩn ...
  2. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.390
    Em là rất khoái phân tích CT đặc biệt là CT quốc tế nhưng riêng phần nhận định chính sách NG của VN ở bài trên thì em thấy đúng nó là chính sách của giới lãnh đạo VN đang áp dụng và nó tự cho là khôn ngoan.

    Với cá nhân em khôn ngoan éo gì khi đang loạn chính từ bên trong. Khi đối thủ nó biết loạn bên trong và mất ĐK nó mới lợi dụng được để lấn tới.

    Chính sách đối ngoại chỉ phát huy thực sự khi có sự đồng thuận cao từ đại đa số nhân dân của chính dân tộc ấy. Còn sự tính toán của giới cầm quyền nếu không hiểu và không đứng trên quyền lợi của dân tộc mình đều là ngu ngốc.

    Lịch sử ngày xưa khi tổ quốc lâm nguy nhà Trần đã dám dẹp bỏ xung đột lợi ích cá nhân, gia tộc để làm nên hội nghị BÌnh Than, Diên Hồng để trưng cầu ý kiến toàn dân nên Hoà ( hàng ) hay nên Đánh? Kết quả thế nào và sau đó dân vẫn là dân và vua vẫn là vua. Đó mới là cao thủ.

    Sở dĩ có cảnh nhục nhã ngày nay trước sức mạnh Tàu là do Tàu quá rõ giới lãnh đạo VN đang sợ điều gì hơn?

    Mặc định quyền lợi cá nhân, vị thế lãnh đạo của .... Và cho rằng mất những thứ đó là mất nước mới là sai lầm.
  3. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.390
    Riêng vấn đề Biển Đông quan điểm của em có phần hơi khác:

    Theo em nếu xét trên phạm vi toàn cầu thì biển Đông chỉ là 1 phần nhỏ của TBD nơi siêu cường Mẽo tranh dành với siêu cường mới nổi Tàu.

    Về thực chất 2 thằng này đều là đế quốc và không muốn phân chia lợi ích cho thằng khác nhưng xét thực tế tình hình thì không chia không được. Nó sẽ tìm cách phân chia quyền lợi quốc gia trên mọi lĩnh vực như: kinh tế, văn hóa, lãnh thổ ảnh hưởng....

    Sau khi phân chia tương đối được nó sẽ phát triển lợi ích quốc gia nó dựa trên những gì đã phân chia và trong suốt quá trình đó vẫn sẽ liên tục gia tăng ảnh hưởng của mình lớn lên thêm và cố gắng hạn chế đối thủ nhưng tránh xung đột lớn.

    Thằng Mẽo đương nhiên coi mình là số 1 nên nó luôn muốn phần hơn.

    Thằng Tàu thì chắc chắn không cam chịu và nó coi biển Đông phải là của nó vì lợi ích sát sườn của nó và là nơi nó tính toán rằng dễ giữ và chếm được nhất so với Mỹ

    Nếu Mỹ đồng ý nhả biển Đông thì Tàu có thể nhả lại chó điên TT để thôi không đe dọa 2 đàn em của Mẽo là HQ và NB.... đại loại thế.

    Thằng Mẽo nó luôn coi mình là độc tôn nên éo bao giờ nó nhường ngay vì nó cũng tính toán thấy miếng bánh biển Đông rất lớn nên nhả biển Đông thì phải lấy gì cho đủ? hiện chẳng có gì ngon hơn miếng bánh này cả nên về tương lai chắc chắn Mẽo nó không thể nhả cho TQ phần này.

    Do vậy xung đột ở đây chắc chắn sẽ kéo dài nhiều thập kỷ.

    Chơi cờ thì chỉ có 2 người được chơi nên tất cả còn lại chỉ là con cờ trên bàn cờ do Mẽo và Tàu nó chơi kể cả các quốc gia có quyền lợi trực tiếp hay gián tiếp.

    Vị thế yếu, thực lực yếu nên các quốc gia còn lại dù muốn dù không cũng hiểu mình phải chấp nhận trong gian đoạn này để giữ được quyền tham gia chơi cờ cho dù quyền đó chỉ là con cờ. Nói hơi quá nhưng thực sự là thế.

    Do vậy với tình hình thực tế thì làm sao tránh được bị trở thành những con tốt thí đầu tiên là giỏi rồi. Nếu không khéo VN sẽ là những con tốt bị đổi quân đầu tiên để tạo ra cục diện mới trên biển Đông. Khi đó thằng chết rồi không có quyền đàm phán. Các bác nhớ nhé !
  4. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.390
    Tóm lại khi trong nước đã thuận, kinh tế vững vàng 1 chút thì dù Mẽo hay Tàu VN khi đó vẫn có thể tự mình đàm phán quyền lợi. Giờ éo có sức đâu mà đi đàm. Có thực mới vực được đạo.
  5. vntienlen

    vntienlen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2009
    Đã được thích:
    3
    Đã là bồi bút thì nó sẽ hót cái mà người ta nó muốn hót, hnay bảo hót giọng con chòe, mai bảo giọng con khiếu.... chính sách đuổi bạn tốt bắt tay kẻ thù giờ kẻ thù trở mặt... chứng có ảnh hưởng k bác?
  6. thanh_cx

    thanh_cx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Đã được thích:
    269
    Tình hình là + không thể thực hiện cuộc chỉnh Đ' trong tháng 7 này. Nội bộ đang rối ren, tình thế chưa rõ ràng, các phe đang ở thế thủ. Có một tình hình mới là cụ Cam bot quay hẳn 180 độ sang phản đối mọi chính sách của + từ chính sách biên giới, quan hệ kinh tế, thương mại lẫn mọi vấn đề trong San.
  7. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.390
    Thực ra chơi với Cắm thì phải hiểu tính cách dân tộc nó. Nó thờ thần 4 mặt các bác ạ. Nếu với + hôm nay chơi với thằng này và hôm sau không chơi nữa thì được coi là phản bạn ( một ngày cũng nên nghĩa ) thì thằng Cắm nó hoàn toàn khác. Nó coi bạn là ai mang lại lợi ích cho nó hiện tại và tương lai.

    Thế nên cái chuyện thằng Hun Sen hay lão Vua sư nó cám ơn + là rất thật nhưng rất xã giao và lại càng không mang ý nghĩa cam kết nào.

    Ngày xưa hồi em còn ở SG hay sang Cắm qua đường Tây Ninh để làm 1 cái dự án về đường xuyên Á và tuyến cáp viễn thông xuyên Á mới thấy bọn Cắm nó khó chơi. Mỗi lần sang là lại set up lại từ đầu chứ éo phải sang lần trước rồi lần sau cứ thế đâu.

    Nó bẩn như quái phết !
  8. thanh_cx

    thanh_cx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Đã được thích:
    269
    Tôi thì tôi rất thích cái đoạn này của cụ:
    "Chính sách đối ngoại chỉ phát huy thực sự khi có sự đồng thuận cao từ đại đa số nhân dân của chính dân tộc ấy. Còn sự tính toán của giới cầm quyền nếu không hiểu và không đứng trên quyền lợi của dân tộc mình đều là ngu ngốc.

    Lịch sử ngày xưa khi tổ quốc lâm nguy nhà Trần đã dám dẹp bỏ xung đột lợi ích cá nhân, gia tộc để làm nên hội nghị BÌnh Than, Diên Hồng để trưng cầu ý kiến toàn dân nên Hoà ( hàng ) hay nên Đánh? Kết quả thế nào và sau đó dân vẫn là dân và vua vẫn là vua. Đó mới là cao thủ
    ".

    Tôi thì tôi rất nhớ một câu nói để đời của Minh Vương Cựu Hoàng Trần Nhân Tông: "Kẻ thù truyền kiếp của dân ta là thằng Tàu"

    Chính vì đặt lợi ích của quốc gia dân tộc lê trên hết và thực lòng hết sức vì điều đó nên nhà vua đã để lại tiếng thơm muôn đời cho hậu thế: Thời vua Thái Tổ Thái tông, thóc lúa đầy đồng trâu chẳng buồn ăn", ý nói về một thời cực thịnh của dân tộc.
  9. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.390
    Oh nhưng bác cũng cần thực tế thế này: Nó có thể tiêu diệt mình trong quá khứ và phần nào đó là hiện tại.

    Cho dù nói gì đi nữa VN vẫn phải ở cạnh nó vĩnh viễn và không thể tiêu diệt nó được. Cho nên mọi chính sách đối ngoại luôn phải giữ được độc lập tự chủ vì không kiên quyết với nó là nó nuốt mình ngay vì thằng này muôn đời vẫn có dã tâm đó nhưng cũng phải khéo léo đối với nó.

    Ở cạnh 1 thằng lớn và có dã tâm thì đối đầu toàn diện với nó cũng không phải khôn ngoan. Nếu quay lại thời kỳ chiến tranh lạnh với 50 vạn quân không làm ăn gì mà chỉ có trực chiến và ngân sách QP chiếm 20% GDP thì VN éo chịu nổi đâu. VN thế khác éo thằng BTT?

    Tóm lại là vẫn phải ổn định trong nước tạo đồng thuận trước thôi. Vấn đề là trong nước tham ô, tham nhũng lan tràn thì lấy éo đâu đồng thuận? Bán nước cầu vinh núp dưới chiêu bài ổn định CT nhiều quá.
  10. thanh_cx

    thanh_cx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Đã được thích:
    269
    Chính vì vậy tôi mới nói rằng, dân tộc nào cũng vậy, phải đứng trên đôi chân của mình. Nhìn sang xung quanh hàng xóm mà xem, Nhật - là 1 ví dụ. Dù có chiến tranh, thiên tai, thảm họa xong người dân Nhật họ luôn luôn tự hào trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù Đảng nào cầm quyên, họ luôn có Thủ tướng luôn luôn vì dân tộc của mình. Dưới sự hội tụ tinh thần của Nhà vua, người dân Nhật muôn người như một từ trăm năm nay ngày ngày cần mẫn lao động, cống hiến, nhẫn nại vì một nước Nhật.

    Chỉ có hội tụ và phát huy được sức mạnh của toàn dân tộc, bằng chính những việc làm cụ thể, không sáo rỗng bằng những khẩu hiệu, trả lại cho người dân những quyền cơ bản làm người - khi đó xứ Vịt Ngan ta mới hy vọng mở mặt ra được. Tôi thì tôi vẫn như như in câu thơ của danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Phi Khanh:

    Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau
    Xong hào kiệt thời nào cũng có

    Chỉ có trả lại cho người dân quyền được chọn minh chủ cho mình, khi đó hào kiệt mới xuất hiện!!!

Chia sẻ trang này