Sóng hồi hay Uptrend ???

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hqdt09, 20/02/2012.

7580 người đang online, trong đó có 1006 thành viên. 09:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 53560 lượt đọc và 1011 bài trả lời
  1. daonguyenhoa

    daonguyenhoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Đã được thích:
    1
    Này nhá, hôm qua chính thức nhiều tự doanh cty ck mua mạnh và lỡ bị úp sọt rồi nên phải tìm cách giữ nhiệt ở vùng phân phối này ít nhất T4 về huề hoặc loss nhẹ để thoát đỡ thiệt hại. Vì vậy, hôm nay cố gắng đỡ VND, BVS ở sàn HNX. còn VNI thì dùng các mã SSI, IJC, PVF..
    Rất nhiều khả năng sắp tới MSN là đầu đỡ để cho hàng hôm qua lỡ trót mua về thoát kịp thời...và sắp tới MSN, VIC sẽ là trung tâm điểm ở 2 phiên cuối tuần:)>-[r24)]:))
  2. tomka

    tomka Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Đã được thích:
    10
    Thị trường đang khá tốt, tuy nhiên mua lúc này là hạ sách. Chờ thêm 1-2 phiên nữa để quyết định, em chỉ mua giá đỏ hoặc tham chiếu - k mua giá xanh các cụ ạ :D
  3. fanmatic333

    fanmatic333 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/01/2012
    Đã được thích:
    296
    =))
  4. hpdaigia

    hpdaigia Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/06/2011
    Đã được thích:
    5.532
    khó chịu quá, đi công tác về thấy CE hết :))
  5. fanmatic333

    fanmatic333 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/01/2012
    Đã được thích:
    296
    Câu chuyện ngụ ngôn lúc hết giờ GD:

    Có một chàng trai gốc Hà thành, vào vùng Bắc Trung bộ công tác, đâu như được 2 năm gì đó. 2 năm 'biệt xứ', không được về thăm nhà, may được đâu như 3-4 lần gọi điện về thăm gia đình cho đỡ nhớ nhà.

    Hết hạn công tác, anh trở lại Hà thành, điều mà mọi người xung quanh ngạc nhiên là anh nhiễm luôn thói quen, lối sống, cá tính, giọng nói của vùng đó. Cả nhà phải đau đầu nghe anh nói, vừa nghe vừa dịch, đôi lúc ngớ người ra xem anh làm gì trong bữa ăn.

    Đám bạn bè anh cũng không thể hiểu anh thay đổi quá nhanh như thế, thay đổi ngạc nhiên như thế. Khi ngồi ăn anh đòi chung tiền, đòi chia tiền, rồi chia bôi đủ thứ sao miễn cho cân xứng với số tiền đóng góp. Điều này quá lạ lẫm với đám bạn Hà thành của anh. Rồi khi ăn, cả lũ cùng cười lăn cười bò vì cái giọng của anh, anh nhất định không trở lại giọng nói như trước mà giữ nguyên giọng nói của xứ công tác.

    Rồi thời gian qua đi, đám bạn bè dần bỏ anh, không chơi với anh nữa. Gia đình cũng gần như bỏ mặc anh với thói quen mới. Anh dần lạc lõng, dần xa lạ trong mắt mọi người. Nét sống thanh lịch, nhẹ nhàng biến mất ở nơi anh, như chưa từng xảy ra ở nơi anh.

    Mọi người chép miệng, than thầm, trách vì anh đã quá ấn tượng với nơi công tác mà quên cả gốc gác, quên cả tác phong, phong thái của một người Hà thành.

    Rồi thời gian cứ thế qua đi ....

    ...

    ...
  6. fanmatic333

    fanmatic333 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/01/2012
    Đã được thích:
    296
    done ...
  7. daonguyenhoa

    daonguyenhoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Đã được thích:
    1
    Vậy là cũng từ từ đưa lên hết nhá:))
  8. poison__

    poison__ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2012
    Đã được thích:
    3
    Nó oánh kiểu này thì bố ai mà ngồi ngoài nổi hả bác, cứ bán xong lại phải mua đuổi giá cao, thôi thì lỡ mua rồi lại phải hồi hộp chờ hàng về thôi. :-o
  9. daonguyenhoa

    daonguyenhoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Đã được thích:
    1
    Còn chờ bác chủ top công khai nữa?:))
  10. poison__

    poison__ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2012
    Đã được thích:
    3
    2 cao thủ hqdt09 & hp daigai chắc hôm nay cũng đã.........?;))

Chia sẻ trang này