Sóng lớn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vannghe, 23/01/2016.

8332 người đang online, trong đó có 1070 thành viên. 14:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 282541 lượt đọc và 2213 bài trả lời
  1. vannghe

    vannghe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/07/2014
    Đã được thích:
    27.980
    HẸN...

    Chia tay rồi mà ân hận mãi
    Nhớ em lòng xao xuyến khôn nguôi
    Đêm đêm thao thức canh thâu
    Ngày ngày nhung nhớ,nhớ nhung thẩn thờ
    Yêu em như bến với bờ
    Dõi theo từng bước em về cùng ai !
    Biết rằng quyết định anh sai
    Mà em đâu có chê bai điều gì
    Thôi đành lỡ bước chia ly
    Nâng khăn,sửa túi tôn thờ Người ta
    Cuộc đời tuy vẫn còn xa
    Hẹn em nếu....phôi pha cuộc tình
    Trở về bên mái nhà xinh
    Cùng đàn con nhỏ chúng mình bên nhau
    @vannghe
  2. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    61.754
    Người đi rồi xin người thôi rơi lệ
    Ta quý người ta mặc kệ trần gian
    Chia người một tiếng thở than
    Cầu cho cuộc sống muôn vàn niềm vui
    ..
    Lâu không thấy vịt, cis cũng nhớ nhớ
    Last edited: 18/04/2016
    nhimhaiau1, SuSuCaRot, vannghe1 người khác thích bài này.
  3. vannghe

    vannghe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/07/2014
    Đã được thích:
    27.980
    *** CHẲNG BAO GIỜ ***
    ( Sầu Lẻ Bóng )

    Chẳng bao giờ , ta sẽ nhớ về nhau
    Bởi nỗi đau , ăn sâu cùng ngày tháng
    Vết thương lòng , chẳng phai mờ dĩ vãng ?
    Thì bao giờ ...để giọt lệ thoáng rơi
    ...........

    Chẳng bao giờ , ta sánh bước chung đôi
    Ghế công viên , lối mòn xưa .. kỷ niệm
    Hàng cây xanh , hoàng hôn chiều...lịm tím
    Những hẹn hò ..đã lịm chết từ lâu
    ............

    Sẽ chẳng còn , chờ đợi những đêm thâu
    Chẳng còn đâu , đêm vấn vương nỗi nhớ
    Sẽ chẳng còn , giấc mơ hồng bỡ ngỡ
    Gọi tên anh ..nức nở mãi không nguôi
    ............

    Chẳng bao giờ , nhớ mãi mối tình côi
    Bởi lời yêu , là đầu môi chót lưỡi
    Cớ vì sao, lại nhớ nhung người hỡi ?
    Đã quên rồi...giấc mộng ảo thoáng qua
    ...........

    Chẳng còn đâu , những ân ái mặn mà.
    Thuở vào yêu , tình thiết tha nồng ấm
    Sẽ chẳng còn, hương lửa tình say đắm
    Cũng chẳng còn , lệ đẫm...đọng quanh mi
    ..........

    Chẳng bao giờ , nhắc lại mối tinh si
    Bởi duyên xưa , là biệt ly đôi ngả
    Tình đôi ta , yêu đương giờ tan rã
    Nhớ làm chi , khi tình đã...chẳng còn ?
    ..........

    Sẽ chẳng còn , những khóc dỗi...tủi hờn
    Chẳng còn đâu , đêm cô đơn...lệ đắng
    Tình chia ly, ôm đau thương...xa vắng
    Trách duyên tình, sao vướng hận... trái ngang ?
    ..........

    Chẳng bao giờ , ôm nỗi khổ vương mang
    Bởi tình xưa , sẽ chôn vào quên lãng
    Sẽ quên đi , một mối tình lãng mạn
    Chẳng vương sầu...quên dĩ vãng đau thương !!!./.
  4. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334
    Su Su xem 1 lần cho biết Việt đã từng nói xấu @_Ngonzai_ như thế nào trước đây, sau đó vì muốn được Ngon phím hàng của L 70 nên Việt quay sang nịnh Ngon và chống bác, vu cáo bác dùng nick @Lucky22.
    Xem để biết bộ mặt thật của ngài bác sĩ tự xưng tiến sĩ Việt nhé :

    [​IMG]

    [​IMG]
    Congtringuyen1971 thích bài này.
  5. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    61.754
    bongcomay
    Thành viên không còn muốn gắn bó với f319.com, Nữ, 27
    bongcomay được nhìn thấy lần cuối: 22:05 ngày 18 tháng 4 năm 2016.

    Good luck!!
  6. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Đã được thích:
    70.033
    Tro Tàn Quá Khứ
    Tác giả: Lê Quang Trọng

    Lả tả bay trên thành phố đông người
    Tro quá khứ tình yêu anh đã đốt
    Cái quá khứ không đem mà ăn được
    Nhưng con người lại chẳng thể quên
    Dẫu bây giờ không được nắm tay em
    Mắt trong mắt như cái thời lửa cháy
    Nhưng hãy lọc trong tàn tro đen ấy
    Có những điều đốt mãi chẳng thành tro.
  7. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334
    Thêm 1 bằng chứng về những gì Việt trao đổi với DT về @_Ngonzai_ và lý do vì sao Ngonzai thù DT.
    Vì DT ủng hộ Việt tỏ tình với LK22 mà không ủng hộ Ngon đến với TNX88.
    Khi Ngon biết sự thật TNX88 chính là LK22 thì Ngon đâm ra thù DT và bịa chuyện để chia rẽ DT với Việt, đồng thời gieo rắc cho Việt ý nghĩ rằng LK22 chính là 1 nick của DT !

    Việt đã mắc mưu Ngonzai từ lúc ấy !

    Như phim Hàn Quốc !
    Hơn cả phim tâm lý xã hội Hongkong !


    [​IMG]

    @diephung : xem để biết, vì chú cũng có liên quan !
    Congtringuyen1971 thích bài này.
  8. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Đã được thích:
    70.033
    Gì nữa đây BCM ?
  9. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334
    Chuyện không liên quan đến cháu thì cháu vơ vào làm gì?
    Khi cháu ở vào cảnh bị oan như bác vì những kẻ vu khống thì cháu mới thông cảm với bác được !
    Thử xem cho công bình đi:
    @vietbq87 tức @Vit1234@_Ngonzai_ đã bao giờ đính chính lại điều xằng bậy họ vu cáo cho bác chưa ?
    Cho đến lúc này là chưa !
    Vậy thì bác nói họ là kẻ vu khống đúng hay sai ?
    Hay phải im lặng, để họ nói im lặng là chấp nhận ?
    Congtringuyen1971 thích bài này.
  10. vannghe

    vannghe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/07/2014
    Đã được thích:
    27.980
    VN đề nghị bác đừng lôi mấy cái vấn đề quá khứ không vui vào đây nữa được không ạ. Có lẽ ko ai muốn nghe chuyện này kể cả VN, xl bác nhé, vì VN cũng ngấy tận cổ kể từ lúc ở nhà @SuSuCaRot:((

Chia sẻ trang này