Sóng lớn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vannghe, 23/01/2016.

4497 người đang online, trong đó có 342 thành viên. 16:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 282493 lượt đọc và 2213 bài trả lời
  1. dancaychoitrung

    dancaychoitrung Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    24/06/2015
    Đã được thích:
    13.440
    Tự dưng lập nhiều pic , nhiều người vào F chửi FIT -----> hàng thơm sắp có biến ? :D
    Congtringuyen1971bongcomay thích bài này.
  2. nhiepphongvs

    nhiepphongvs Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    2.545
    Khối ngoại “gom” cổ phiếu ngân hàng, VnIndex dễ dàng vượt mốc 600 điểm
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chứng khoán tháng 5: Theo quỹ đạo nào?

    Trong phiên giao dịch hôm nay, khối ngoại vẫn tiếp tục mua ròng nhưng lực mua đã giảm đáng kể khi chỉ còn gần 27 tỷ đồng, giảm 70% so với phiên giao dịch trước đó.
    Phiên giao dịch 5/5 diễn ra khá tích cực khi chỉ số VnIndex lần đầu đóng cửa vượt ngưỡng 600 điểm trong năm 2016. Tuy nhiên, chỉ số Hnx-Index lại có phiên giảm nhẹ 0,29 điểm (0,36%) và lùi về 80,37 điểm.

    Trong phiên giao dịch hôm nay, khối ngoại vẫn tiếp tục mua ròng nhưng lực mua đã giảm đáng kể khi chỉ còn gần 27 tỷ đồng, giảm 70% so với phiên giao dịch trước đó.

    Trên HSX, khối ngoại có phiên mua ròng thứ 5 liên tiếp với hơn 1 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch 29,9 tỷ đồng.

    [​IMG]

    MSN là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất trong phiên hôm nay với 24,45 tỷ đồng. 4 vị trí tiếp theo trong top mua ròng thuộc về các cổ phiếu ngân hàng như VCB (20,39 tỷ đồng), BID (19,84 tỷ đồng), MBB (12,27 tỷ đồng), CTG (5,8 tỷ đồng).

    Trong đó, bộ 3 cổ phiếu VCB, BID, CTG tăng điểm khá tích cực và là động lực giúp VnIndex bứt phá khỏi ngưỡng 600 điểm trong phiên giao dịch hôm nay.

    Phía bán ròng, BHS đứng đầu danh sách với 29,85 tỷ đồng. Xếp tiếp theo trong top bán ròng lần lượt là HPG (21,89 tỷ đồng), SSI (4,41 tỷ đồng), VIC (3,65 tỷ đồng), CTD (3 tỷ đồng).

    Đóng cửa phiên giao dịch, VIC là cổ phiếu duy nhất trong top bán ròng còn giữ được sắc xanh với mức tăng 1% lên 51.500đ.

    Trên HNX, khối ngoại có phiên bán ròng nhẹ 290 nghìn cổ phiếu, tương ứng giá trị 3,19 tỷ đồng.

    [​IMG]

    VCS đứng đầu danh sách mua ròng của khối ngoại trong phiên hôm nay với 4,48 tỷ đồng. Các cổ phiếu khác trong top mua ròng còn có SHB (1,89 tỷ đồng), SHN (1,56 tỷ đồng), NET (1,32 tỷ đồng), DPS (0,38 tỷ đồng).

    DPS là cổ phiếu giao dịch tích cực nhất trong top mua ròng khi tăng 8,1% lên 8.000đ.

    Ở chiều ngược lại, PVS là cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất với 7,31 tỷ đồng. Top 5 cổ phiếu bị bán ròng nhiều nhất phiên còn có QHD (2,42 tỷ đồng), KLS (1,84 tỷ đồng), HCC (0,72 tỷ đồng), VBC (0,7 tỷ đồng). Trong đó, VBC đã có phiên tăng trần thứ 2 liên tiếp lên 64.100đ.

    Minh Anh

    Theo Trí thức trẻ
    Congtringuyen1971bongcomay thích bài này.
  3. vannghe

    vannghe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/07/2014
    Đã được thích:
    27.980
    ANH RA ĐI

    Anh chẳng còn gì để em nhớ mong
    Không còn tình yêu để lòng mong đợi
    Thời gian trôi đẩy tình xa tầm với
    Sóng cứ ùa đẩy hai đứa ra xa...

    Chẳng còn nữa đâu giây phút mặn mà
    Ai hay chăng ngôi nhà dần lạnh lẽo
    Dù đôi ta một đôi lần níu kéo
    Nhưng sợi tình bé tẹo ...vuột tầm tay

    Mối tình ta có phải chỉ đắng cay
    Anh bên em mỗi ngày là địa ngục
    Cuộc đời em là năm tháng tủi nhục?
    Nên anh đành bất lực nhìn người đi

    Em cứ trách móc anh mãi làm chi
    Anh ra đi tìm mối tình duyên mới
    Em vẫn biết người kia đang chờ đợi
    Nhưng anh ơi em nghĩ ngợi _ HẾT TÌNH
    @vannghe
    Kitan, ruby2608, bongcomay2 người khác thích bài này.
  4. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    61.747
    Ngân hàng tăng
    Xanh vỏ đỏ lòng
    Ai bỏ chạy đường vòng
    Xa lên đỉnh
    Có toan tính
    Có nghĩ suy bình tĩnh
    Có dại khờ có bấy loạn tinh thần
    Ai máu lạnh
    Tìm vào nơi cô quạnh
    Một mình ta ngồi hứng lạnh vào tim
  5. Love securities

    Love securities Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/10/2014
    Đã được thích:
    1.029
    MÃI NHỚ NGƯỜI XA

    Tôi trở về tìm lại bến sông xưa
    Nơi em đã tiễn đưa tôi ngày ấy
    Nước lững lờ trôi..sao buồn đến vậy?
    Cảnh cũ đây rồi.. sao chẳng thấy em đâu?

    Trời sao đành gây chi cảnh bể dâu
    Mộ em đó.. tôi gục đầu nức nở
    Anh về nối giấc mơ tình dang dở
    Hẹn anh về.. sao giờ nỡ lìa xa.

    Em đi rồi.. tan vỡ giấc mơ hoa
    Cây cầu cũ đỗ lệ nhoà thương xót
    Chim trên cành vắng em không còn hót
    Trời nhuốm sầu nên rớt giọt mưa ngâu.

    Lòng anh buồn nên cảnh có vui đâu
    Cây cỏ cũng khoác một màu tang trắng
    Ôm mộ phần sao nghe lòng chết lặng
    Em xa thật rồi.. trống vắng.. quá em ơi!
  6. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Đã được thích:
    70.033
    Em đi rồi có nghĩa là chia phôi
    Tôi ngóng chờ cũng chỉ là chờ thôi
    Em đi rồi, con ve sầu ngưng hát
    Phượng trên cành như nhỏ lệ tiễn đưa.

    Em đi rồi, gió không đùa vui nữa
    Con đường xưa giờ vắng bóng em qua
    Em đi rồi, ta một mình nhóm lửa
    Bếp thôi hồng và than cháy phôi pha

    Em đi rồi, em bây giờ xa quá
    Bài thơ tình tôi viết để ai xem ?
    Em đi rồi, yêu thương đành xa lạ
    Láng giềng ơi, em còn có buâng khuâng ?
    --- Gộp bài viết, 06/05/2016, Bài cũ: 06/05/2016 ---
    [​IMG]
    Ta say trời đất cũng say
    Ta điên vì hận tình này
    Ta buồn ta chán cuộc đời
    Vì đời bạc tựa như vôi kkk:)):((
    Last edited: 06/05/2016
  7. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Đã được thích:
    70.033
    Chiều buồn quá một mình ta thơ thẫn
    Nhớ thật nhiều, lẩn quẩn con đường quen
    Mưa đã rơi và thành phố lên đèn
    Về đâu hỡi, ai cho ta nhắn nhũ ?

    Đôi chân bước lạc loài trên lối cũ
    Bàn chân buồn vì thiếu một người bên
    Bước lần hồi trong nỗi nhớ mông mênh
    Hình bóng đó lênh đênh trong tiềm thức

    Kỷ niệm cũ ùa về trong kí ức
    Kỷ niệm nào làm buốt nhức con tim
    Tìm gì đây, sao cứ mãi đi tìm ?
    Sầu nghiệt ngã lim dim trong trời lạnh

    Nhớ thật nhiều trong chiều mưa hiu quạnh
    Hết thật rồi còn chi nữa mà mong
    Nghe tim buồn giữa chiều mưa lạc lõng
    Nghiệt ngã này vai cõng đến oằn vai ...
    Last edited: 07/05/2016
    vannghe, ruby2608dancaychoitrung thích bài này.
  8. dancaychoitrung

    dancaychoitrung Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    24/06/2015
    Đã được thích:
    13.440
    Congtringuyen1971vannghe thích bài này.
  9. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    61.747
    Bluchip tuần sau có đỏ vàng
    Để cho chim nhợn hét la vang
    Bữa giờ lệch sóng ôm tiền đợi
    Chờ hắn lên tàu em mới phang
    .
    Móc cống penny chớ có sầu
    Tuần sau nhảy nhót suốt đêm thâu
    Đầu cơ cũng nổi cơn điên loạn
    Tiền đến đầy nhà biết để đâu?
  10. vannghe

    vannghe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/07/2014
    Đã được thích:
    27.980
    VỀ ĐẤT MẸ
    (Kính tặng mẹ và quê hương Sơn tân)

    Con trở về khi mẹ đã đi xa
    Không còn mẹ chờ con trước cửa
    Không còn nụ cười bao dung rộng mở
    Không bàn tay ấm nồng nắm lấy tay con


    Con đứng trên sân gạch rêu trơn
    Căn nhà vắng và mảnh vườn hoang vắng
    Giữa bốn bề im lặng
    Nghe nôn nao kỉ niệm tràn về


    Mảnh đất này mẹ đã từng chia
    Cho bốn chúng con từng bát cơm manh áo
    Cha đi đánh giặc, mẹ mòn chân tần tảo
    Chiều xế rồi bóng vẫn ngã theo con


    Mộ mẹ nằm ở sườn non
    Nhìn về căn nhà đã sống
    Nơi ấp ủ những niềm hy vọng
    Chăm các con khôn lớn từng ngày


    Chúng con đi xa vẫn nhớ đất này
    Nhớ cánh đồng hạn rồi ngập lụt
    Mẹ đổ mồ hôi bòn từng hạt thóc
    Chúng con mò dam bắt tép giữa trời đông


    Sông Phố xanh, xanh đến nao lòng
    Núi Thiên Nhẫn mang bao điều huyền thoại
    Con say ngắm những cánh buồm nắng trải
    Giọng hát đò đưa đọng mãi đến bây giờ


    Núi liền sông, sông ấp núi nên thơ
    Bóng mẹ ôm trùm lên đỉnh núi
    Khi bấm chân trơn trên đồi cắt củi
    Khi còng lưng ghánh nước buổi hừng đông


    Đất quê nghèo lắm nỗi long đong
    Mái tóc sớm bạc màu sương gội
    Tiễn mẹ đi xa người đưa chật lối
    Đất quê nhà ôm mẹ trọn vòng tay


    Con về thăm đất mẹ sáng nay
    Căn nhà vắng ngọn gió se phơ phất
    Nỗi thương nhớ lệ tràn khóe mắt
    Dáng mẹ còn thấp thoáng đâu đây
    08 - 1998 (Minh Nho) tức Đinh nho Liêm

Chia sẻ trang này