Sóng lớn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vannghe, 23/01/2016.

3653 người đang online, trong đó có 193 thành viên. 00:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 282461 lượt đọc và 2213 bài trả lời
  1. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Đã được thích:
    70.033
    Thái Nguyên miền đất trung du
    Von Ram Núi Pháo là khu đất vàng
    Đã nghe tiếng gọi Masan
    Đã nghe Núi Pháo hát ngàn lời ca
    Đưa nước Việt Nam bay xa
    Trên trường quốc tế mới là xứng danh
    Con cháu nước Việt hùng anh
    Hãy mua cổ phiếu để dành mai sau...\m/(MSR nhân 2 TK nhé)
    Last edited: 20/05/2016
    bongcomay, SuSuCaRot, DungTri863 người khác thích bài này.
  2. vannghe

    vannghe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/07/2014
    Đã được thích:
    27.980
    Hai Anh Hôn làm em đau nhói
    Một Sợi Râu bằng chứng đây nè
    Hôn cho đôi má đỏ hoe
    Để cho dòng lệ ướt nhòe đôi my:p:))

    bongcomay, Con_Cua, SuSuCaRot4 người khác thích bài này.
  3. vannghe

    vannghe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/07/2014
    Đã được thích:
    27.980
    TÌNH VẤN VƯƠNG

    Trời buồn thì đổ cơn mưa
    Ta buồn ôm những vần thơ đêm dài
    Từng đôi trai gái khoác vai
    Mà lòng bay bổng nhớ ai vô ngần
    Đêm khuya vang tiếng chuông ngân
    Tình ơi! Sao mãi vấn vương trong lòng...?
    @vannghe @Congtringuyen1971

    [​IMG]
  4. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Đã được thích:
    70.033
    Nhớ chiều hôm ấy trời mưa
    Đường trơn trợt ướt, anh đưa em về
    Gió lay nhẹ mái tóc thề
    Cho anh nhớ phút cận kề mãi thôi
    Bây giờ nhớ lại bồi hồi
    Thương hoài kỹ niệm xa rồi năm xưa
    Giờ đây những lúc trời mưa
    Anh thầm nhớ đến người xưa...ngậm ngùi…:((
  5. vannghe

    vannghe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/07/2014
    Đã được thích:
    27.980



    Đã bao lần tin nhắn đã bao lần
    Đôi tay kết cho vần thơ tĩnh lặng
    Em về lại bến đò xưa thanh vắng
    Người đâu rồi tóc trắng chỉ còn thơ?

    Vầng trăng khuyết là hai phần dang dở
    Làm con thuyền trôi, ngỡ phải phân ly
    Ai có nghe ngọn gió thổi thầm thì
    Giữa dòng chảy biết đi về đâu nữa?

    Ngỡ cách biệt nên đôi bờ vội vã
    Buông mái chèo mỗi ngả lại cách chia
    Sóng trào dâng đôi ta chẳng xa lìa
    Đau âm thầm để tình ta thêm thắm
    .....
    bongcomay, SuSuCaRot, DungTri862 người khác thích bài này.
  6. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Đã được thích:
    70.033
    Hỏi nơi nào có bán phép hồi sinh
    Anh sẽ mua để chúng mình quay lại
    Quay trở về với ngày xưa thân ái
    Đã bỏ quên và xa mãi không về...:((
    bongcomay, DragonGate, vannghe2 người khác thích bài này.
  7. DragonGate

    DragonGate Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/11/2015
    Đã được thích:
    4.739
    :-?:-w
    vanngheDungTri86 thích bài này.
  8. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334
    @vannghe muốn trở thành bà Táo ? :-/
    Để hai chàng cởi áo luân phiên ! :D
    Thế thì Nghệ sướng như tiên ;;)
    Hai anh một chị chẳng phiền luỵ ai ! :)>-

    :)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))
  9. DragonGate

    DragonGate Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/11/2015
    Đã được thích:
    4.739
    Giống 50 sắc thái nhể :))
  10. vannghe

    vannghe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/07/2014
    Đã được thích:
    27.980
    Anh, em mỗi đứa mỗi phương
    Anh đi mà cỏ bên đường ghim theo
    Ngoái nhìn xóm nhỏ quê nghèo
    Bao nhiêu chan chứa mang theo bên mình
    Anh đi mang nặng bóng hình
    Người yêu nhỏ bé mà xinh quê mùa
    Thời gian thấm thoắt thoi đưa
    Anh về thăm lại - Người xưa theo chồng
    Nhìn qua, trẻ nhỏ đèo bồng
    Ngẫn ngơ quay gót mà lòng bâng khuâng
    :p:))

Chia sẻ trang này