Sóng lớn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vannghe, 23/01/2016.

3619 người đang online, trong đó có 184 thành viên. 00:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 282461 lượt đọc và 2213 bài trả lời
  1. vannghe

    vannghe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/07/2014
    Đã được thích:
    27.980
    CHẾT GÌ MÀ LẮM THẾ ?

    @Congtringuyen1971
    Trước cổng cơ quan, một bác nông dân thập thò, nghiêng ngó. Thấy vậy, anh bảo vệ quát to:
    - Ông kia! Tới có chuyện gì?
    - Tôi muốn gặp giám đốc xin cái giấy xác nhận!
    - Hôm nay giám đốc nghỉ lo đám tang. Bố giám đốc vừa mất!
    - Vậy cho tôi gặp phó giám đốc được không?
    - Cũng không được! Vì bố phó giám đốc cũng vừa mất!
    Vẻ thất vọng lộ rõ trên gương mặt bác nông dân, nhưng bác vẫn cố hỏi thêm:
    - Vậy cho tôi gặp trưởng phòng được không?
    - Không được! Bố chồng của trưởng phòng vừa mất.
    - Vậy cho tôi gặp phó phòng!
    - Không được! Hôm nay phó phòng nghỉ lo đám tang. Ông nội phó phòng vừa mất!
    - ĐKM! Anh đùa tôi đấy à? Chết *** gì mà lắm thế?
    - ĐKM! Ông chửi ai đấy hả? Đã không biết thì im mồm đi! Chết mỗi người chứ lấy *** đâu ra mà lắm! Bố của giám đốc thì cũng là bố của phó giám đốc, thì cũng là bố chồng của trưởng phòng và là ông nội của phó phòng. Vì giám đốc là anh ruột của phó giám đốc, là chồng của trưởng phòng và là bố đẻ của phó phòng. Ông dù chỉ chửi một người nhưng lại là chửi cả cái cơ quan này đó! Ông biết chưa hả? Thôi, về đi cho tôi đóng cổng cơ quan!
    - Vẫn sớm mà! Sao đóng vội thế?
    - Tôi phải về lo đám tang. Bác tôi vừa mất !


    [​IMG][​IMG]

    :)):((
  2. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Đã được thích:
    70.033
    Tìm về kỷ niệm ngày xưa
    Thẩn thờ anh đứng dưới mưa âm thầm
    Cỏ cây, hoa lá lặng câm
    Chẳng đùa cùng gió mà thầm nhớ ai
    Tình ơi sao quá đắng cay
    Em đi để nỗi đau này cho anh
    Tan rồi mộng ước ngày xanh
    Tìm đâu những phút an lành bên nhau
    Anh về ôm lấy nỗi đau
    Góp gom từng sợi chỉ màu yêu thương
    Để mong vá mảnh tình trường
    Vụn về, rách nát, đau thương một đời...:((
    vannghe, dancaychoitrungbongcomay thích bài này.
  3. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    61.747
    =)) Trên sàn có tập đoàn có cổ đông lớn đều là người một nhà cả đấy
    vannghe, dancaychoitrungCongtringuyen1971 thích bài này.
  4. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Đã được thích:
    70.033
    http://cafef.vn/nhung-co-phieu-nao-...o-co-hoi-duoc-vay-margin-2016052109294848.chn
    Sàn Upcom được sử dụng margin rồi đây nè @vannghe ơi.
    MSR nằm trong bảng Upcom premium nữa chứ. Lồi mồm toác mỏ mất thôi :p:))
    Sóng Upcom sẽ nổi tuần sau...MSR là blu của sàn upcom mới chết chứ :p:))

    Để cho khách quan, tôi không dự đoán MSR tăng hay giảm, nhưng sóng Upcom thì nhất định phải có trong tuần sau...Xin các bạn nhớ cho điều này : MSR là cổ blu hạng nặng ở Upcom.
    Last edited: 22/05/2016
    vannghe, damlongdancaychoitrung thích bài này.
  5. damlong

    damlong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2009
    Đã được thích:
    1.225
    Mác san - Núi pháo lên đời
    Mịt mù khói lửa tơi bời sông xưa
    Bờ lu dẫn sóng : Chết chưa
    Chửa tin em cứ xông bừa vào xem
    Bao nhiêu chứng sỹ lỡ thèm
    Gợi lời mời mọc thuyền em tròng trành
    Áo anh vụng vá đã đành
    Thuyền nay lỡ rách có lành không em?
    vannghe, dancaychoitrungCongtringuyen1971 thích bài này.
  6. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Đã được thích:
    70.033
    Masan Núi Pháo Up Com
    Tuần sau sóng vổ vươn buồm ra khơi
    Sóng xô cao ngất mây trời
    Vững vàng tay lái ngời ngời niềm tin
    Áo nàng một mảnh anh xin
    Để làm kỷ niệm cuộc tình đôi ta
    Thời gian dù có phôi pha
    Cũng xin nhớ mãi tình ta hôm này.
    dancaychoitrung, vannghedamlong thích bài này.
  7. lecongtuanhoang

    lecongtuanhoang Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    27/04/2014
    Đã được thích:
    2.897
    Mấy ngày nay thấy râm ran
    Sao cô hàng xóm bỏ làng đi đâu
    Ra là cô ấy tìm trâu
    Ruộng kia ướt sĩnh bấy lâu chưa cày
    Không cày thì nó đến ngày
    Điền không mọc cỏ xuân này qua đi
    ...............:)):)):)):)):))
  8. damlong

    damlong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2009
    Đã được thích:
    1.225
    Con đường tình ái hôm nay
    Ngọt ngào từ thuở xoắn tay lần đầu
    Đơn sơ hoang dã bên cầu
    Áo em 1 mảnh bên lầu Up com
    Thuận tình Núi Pháo vào phom
    Biếu anh luôn cả bưởi non , mát giòn
    Margin thời sẽ rất ngon
    Lỡ em tím ngắt anh còn hứng không?
    dancaychoitrungvannghe thích bài này.
  9. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    61.747
    Giờ ngồi đếm hạt mưa rơi
    Bao nhiêu hạt bấy nhiêu đời thương đau.
    Bây giờ cho đến ngàn sau,
    Tình này chờ phép nhiệm màu tái sinh.
    Trời cho duyên kiếp điêu linh,
    Trái ngang trắc trở nhân tình sang ngang.
    Để mưa gieo những phũ phàng...
    ...
    Thẫn thờ gì đó? [​IMG][​IMG]
    Mau mang phơi đồ...!!!
    .
    Vợ bác kêu kìa!!!
    dancaychoitrung, Congtringuyen1971vannghe thích bài này.
  10. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Đã được thích:
    70.033
    Hãy tránh xa các cổ phiếu phát hành thêm tăng vốn khủng ( cổ phiếu giấy chùi) :
    Hiện nay trên sàn CKVN có rất nhiều công ty thực hiện tăng vốn khủng bằng cách phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Sau một thời gian tìm hiểu, tôi rút ra được những vấn đề mấu chốt của sự việc này như sau :

    Để đảm bảo cho việc phát hành thêm tăng vốn thành công, các công ty thường áp dụng một trong những cách sau đây :
    Cách 1 : Đưa thông tin hỗ trợ cực tốt, kéo giá lên thật cao --> bán cổ phát hành thêm bằng mệnh giá hoặc cao hơn một chút --> Nhà đầu tư chấp nhận mua và nộp tiền --> Tăng vốn thành công.
    Cách 2 : Cổ phiếu phát hành thêm bị ế do không có ai mua --> bán cho đội lái, xào nấu thông tin hỗ trợ rồi đánh lên thật cao --> Sang tay cho nhỏ lẻ --> Tăng vốn thành công.
    Cách 3 : Phát hành cho đối tác chiến lược lượng cổ phiếu khủng --> Mang lên sàn, xào nấu thông tin và đánh lên thật cao --> Sang tay cho nhỏ lẻ --> Tăng vốn thành công.
    Cách 4 : Mafia một khoảng nợ khủng cho công ty --> Phát hành cổ phiếu cấn trừ công nợ --> Mang lên sàn sang tay cho nhỏ lẻ --> Tăng vốn thành công.
    Cách 5 : Trước khi phát hành, xào nấu thông tin kéo giá lên thật cao --> Sang tay cho nhỏ lẻ --> Lấy tiền mua cổ phát hành thêm giá rẻ --> Xào nấu thông tin hỗ trợ và kéo giá lên cao lần nữa --> Sang tay cho nhỏ lẻ --> Tăng vốn thành công.
    Cách 6 : Trước khi lên sàn, bằng một cách nào đó tăng vốn khủng lên 2 hoặc nhiều lần --> Lên sàn --> Đội lái kéo giá lên thật cao --> Úp bô vào đầu nhỏ lẻ --> Tăng vốn thành công.
    Cách 7 : Sáp nhập một công ty trời ơi đất hỡi nào đó --> Mang cổ phiếu lên sàn táng vào đầu nhỏ lẻ --> Tăng vốn thành công.

    Trên đây là 7 cách tăng vốn của các công ty hiện nay, trong tương lai sẽ còn phát sinh thêm nhiều cách khác nữa...
    Chung quy lại dù tăng vốn bằng cách nào đi nữa thì mục đích cuối cùng của các công ty này là in giấy để moi tiền từ túi của nhà đầu tư. Chúng ta ôm một mớ giấy lộn mà không biết, giá của mớ giấy này thì giảm theo từng ngày, nhà đầu tư chết dần chết mòn trong sự hy vọng nó sẽ tăng giá cho mình bớt lỗ...Lãnh đạo công ty thì ôm một đống tiền sống phè phởn với xe sang, nhà lầu, rượu ngon và gái đẹp...Trong khi đó chúng ta là những nhà đầu tư bỏ tiền ra để cho bọn này xài thoải mái mà cứ nghĩ rằng chúng ta đang đầu tư...
    Tôi mạn phép liệt kê một số mã cổ phiếu tăng vốn khủng hiện nay trên sàn : FLC, KLF, HAI, TSC, FIT, S99, BGM , SGO, ITA...còn rất nhiều các bạn ạ.
    Giá của những mã này như thế nào thì các bạn cũng đã thấy rồi đó...Theo mình nghĩ, con đường tìm về mệnh giá của những mã này sẽ rất khó khăn và có lẻ sẽ còn rất lâu...Và có những mã sẽ đi mãi không về...


    P/s bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, xin lỗi các bạn nếu có gì sai và đụng chạm đến mã cổ phiếu mà các bạn đang nắm giữ.
    Last edited: 22/05/2016

Chia sẻ trang này