Sóng lớn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vannghe, 23/01/2016.

861 người đang online, trong đó có 344 thành viên. 12:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 293524 lượt đọc và 2212 bài trả lời
  1. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Đã được thích:
    70.019
    :((:((:(([/QUOTE]
    Mai mốt ứ thèm làm thơ 7 chữ nữa đâu, làm thơ 8 chữ cho nó phẻ :p:))
    Làm thơ 7 chữ phải chú ý đến luật bằng trắc mệt quá @vannghe nhỉ :-??
    bongcomay, minhnguyenhoangvannghe thích bài này.
  2. dancaychoitrung

    dancaychoitrung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2015
    Đã được thích:
    13.454
    Mai mốt ứ thèm làm thơ 7 chữ nữa đâu, làm thơ 8 chữ cho nó phẻ :p:))
    Làm thơ 7 chữ phải chú ý đến luật bằng trắc mệt quá @vannghe nhỉ :-??[/QUOTE]

    7 chữ theo lối thơ mới không cần giữ luật bằng trắc đâu bác Công Trí .
    Thích thì dùng 3 vần như thể thơ tứ tuyệt bằng không sử dụng vần liền , vần cách . Còn cái gọi là vần lưng gieo giữa câu cho tăng thêm vần điệu em chưa bao giờ sử dụng . Nhưng ở đây thấy mọi người sử dụng thường xuyên . :D
  3. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.815
    bongcomay, Congtringuyen1971vannghe thích bài này.
  4. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Đã được thích:
    70.019
    7 chữ theo lối thơ mới không cần giữ luật bằng trắc đâu bác Công Trí .
    Thích thì dùng 3 vần như thể thơ tứ tuyệt bằng không sử dụng vần liền , vần cách . Còn cái gọi là vần lưng gieo giữa câu cho tăng thêm vần điệu em chưa bao giờ sử dụng . Nhưng ở đây thấy mọi người sử dụng thường xuyên . :D[/QUOTE]
    Em thì thích thơ 8 chữ hơn vì nó không bị bó buộc nhiều nên dể dùng từ, thơ 8 chữ làm cho người đọc có cảm giác lời thơ mềm mại chứ không khô cứng như thơ 7 chữ :D
  5. thiklachoi

    thiklachoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2010
    Đã được thích:
    508
    Hhg
    vannghe, dancaychoitrungbongcomay thích bài này.
  6. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    114.457
    Thơ bảy chữ khó, niêm luật, đúng là rất khô, cứng không thích hợp cho những bài lãng mạn tình cảm..
    Có thể song thất lục bát hay mềm mại uyển chuyển hơn nhưng ít người dùng bác nhỉ
    vannghe, dancaychoitrungCongtringuyen1971 thích bài này.
  7. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Đã được thích:
    70.019
    Ngày xưa mình thấy @thinhan hay dùng thể loại thơ song thất lục bát lắm @bongcomay:-?
    Song thất lục bát thật là hay
    Lời thơ mềm mại đắm say lòng
    Dành tặng mấy cô chưa chồng
    Đêm đông bớt lạnh, cho lòng vui hơn :))
    Last edited: 11/06/2016
    vannghe, dancaychoitrungbongcomay thích bài này.
  8. dancaychoitrung

    dancaychoitrung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2015
    Đã được thích:
    13.454
    Bảy chữ viết theo thể thơ mới đâu có niêm luật gì đâu BCM . :D
    Viết 6 , 7 hay 8 chữ chỉ tùy do sở thích và cũng do mình cố giữ đúng số chữ trong câu thôi .
    Tùy bài tùy í vẫn có thể pha trộn từ 5 , 6 đến 9 chữ trong câu cũng chả sao . :D

    Có những con đường không hẹn trước
    Đời đẩy đưa như gió thổi bụi mù
    Lấy hai bàn tay che không kín mặt
    Ánh sáng mập mờ qua khe hở . Thế thôi !

    Lần bước trên con đường hai vạn
    Lúc chán chường không có chỗ để kêu ca
    Phút thăng hoa tinh thần như kiệt cạn
    Giật mình thì chợt tỉnh mộng nam kha .
  9. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    114.457
    Hu hu rất tiếc là
    @thinhan bỏ của chạy lấy người rồi ạ:((
  10. vannghe

    vannghe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/07/2014
    Đã được thích:
    27.981

    [​IMG]

    NEM & PHỞ

    Hôm nay em hẹn người yêu
    Ngồi trên bãi cỏ cả chiều đợi anh
    Người qua kẻ lại vắng tanh
    Sao em chẳng sợ RÂU XANH hở trời?

    Người yêu em đã quên lời
    Theo người tình mới xa vời thật sao?
    Lòng anh nghe cũng nghẹn ngào
    Thương em khờ dại má đào thơ ngây

    Thôi em chịu khó vào đây
    Tây Ninh nắng cháy như Cầy mới thui
    Mặc dù chẳng phải tuổi Mùi
    Mà anh cũng thích ngắm đùi ngắm eo

    Nhà anh tuy vẫn còn nghèo
    Nhưng anh cũng ráng chống chèo nuôi em
    Từ nay anh sẽ là Nem
    Em là Phở nhé, em xem thế nào...???

    @bongcomay

Chia sẻ trang này