Sóng lớn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vannghe, 23/01/2016.

5062 người đang online, trong đó có 464 thành viên. 20:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 282410 lượt đọc và 2213 bài trả lời
  1. dancaychoitrung

    dancaychoitrung Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    24/06/2015
    Đã được thích:
    13.440
    Mọi khả năng đều có thể , nhưng với những gì đã diễn ra , khả năng rơi dưới 640 là thấp . nhưng phục hồi tới đâu hãy chờ và quan sát .
    Nhưng trong tháng 8 này em nghĩ sẽ khó vượt 680 . :D :))
  2. vannghe

    vannghe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/07/2014
    Đã được thích:
    27.980
    VỀ TÂY BẮC NHÉ ANH

    Kìa Tây Bắc...quê em đấy ạ
    Anh nhìn xem nắng đã lên nương
    Vàng ươm sóng lúa toả hương
    Nặng gùi bó củi ven đường ai đeo.

    Về Tây Bắc...anh theo dáng liễu
    Ngắm Cây Đào Tô Hiệu đơm hoa
    Thắm má hồng, sắc Sơn La
    Nhà tù di tích... đón ta dân mừng

    Điện Biên Phủ tưng bừng trận thắng
    Nay Mường Thanh bình lặng sớm mai.
    Cửa nhà san sát dựng xây
    Là thành phố mới nở đầy chiến công.

    Về Tây Bắc để lòng lãng mạn
    Đi chợ tình vào tháng mùa thu
    Say người say núi ngẩn ngơ
    Điệu khèn tiếng sáo nhạc chờ yêu đương.

    Anh đến đó sẽ thương đất Mộc (nhà em ở đó)
    Tới Pha Luông ngắm ngọc trong sương
    Dạo chơi khắp chốn bản mường
    Chè xanh ngô ngọt thơm hương sữa bò.

    Mời anh hoạ lũng mơ đua sắc
    Bước chênh chao cầu bắc qua khe
    Xuôi sông hãy bước lên bè
    Ngắm con cá lội tôm le có đàn.

    Về Đất Mộc hương tràn mỗi sáng
    Mỗi mùa sang đều rạng má hồng
    Kìa cô sơn nữ tóc bồng
    Thả theo gió cuốn anh không nỡ về.
    Thủy Tiên

    [​IMG]
  3. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Đã được thích:
    70.033
    Người Tây Bắc hôn nhau ở trên cây hả @vannghe :p:))
    --- Gộp bài viết, 23/07/2016, Bài cũ: 23/07/2016 ---
    Chưa có dấu hiệu để BBs cho vnindex giảm sâu bác ạ.
  4. vannghe

    vannghe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/07/2014
    Đã được thích:
    27.980
    VỀ HÀ TĨNH

    - Về Hà Tĩnh khi mùa hè tới
    Hai chúng mình dạo dưới phi lao
    Cùng nghe sóng biển rì rào
    Thì thầm khúc hát tình trao thắm nồng.

    - Về Hà Tĩnh? Ứ...em không chịu
    Cá chết tràn có kíu được đâu
    Biển xanh chuyển sóng đục ngầu
    Chỉ còn tiếng hát âu sầu gió đưa.

    - Về Hà Tĩnh anh thưa với mẹ
    Đón rước em ưng nhé mùa này
    Cá rồi cũng sẽ gom ngay
    Biển xanh sóng lặng thuyền bay sóng trùng.

    - Về Hà Tĩnh?...anh dùng chi vớt?
    Biển tuy xanh cá chớt hà rầm
    Làm sao anh phải xứng tầm
    Đem bình yên biển em tâm phục nè.

    - Về Hà Tĩnh nhớ nghe em ạ
    Dân xứ Ta một dạ đấu tranh
    Để cho vùng biển trong lành
    Để em về bến cho mình thành đôi

    - Anh giữ nhé, nói rồi Hà Tĩnh
    Nước sẽ xanh, sóng vịnh câu thơ
    Thuyền anh đầy ắp cá chờ...
    Long lanh hải sản em mơ ngày về.i
  5. vannghe

    vannghe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/07/2014
    Đã được thích:
    27.980
    VỀ ĐI EM...

    Từ lâu rồi anh vẫn nhớ đến em
    Ngày và đêm, ngậm ngùi mà da diết
    Vẫn yêu em dù đôi mình cách biệt
    Vẫn nồng nàn như mới biết đắm say

    Dù phương nào, anh cũng chẳng đổi thay
    Vẫn thầm ước quay về ngày xưa cũ
    Kỷ niệm xưa vẫn chập chờn giấc ngủ
    Phút giận hờn đâu riêng của đôi ta

    Nhớ thuở xưa chung mái ấm mặn mà
    Lời thề hẹn chẳng còn xa nhau nữa
    Ta trao nhau lời thương yêu chan chứa
    Ánh mắt nhìn trìu mến lửa nồng say

    Về đi em, ta lại tay trong tay
    Vì tương lai đừng cứ hoài giận dỗi
    Anh biết rằng đi sai đường lạc lối
    Em nhân từ mà tha lỗi bỏ qua

    Về đi em sống chung một mái nhà
    Và từ nay chẳng còn xa nhau nữa
    Bởi chúng mình chính là hai chổ dựa
    Tương lai mịt mờ... hai đứa con thơ
    @vannghe 25/07/2016

    [​IMG]
  6. vannghe

    vannghe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/07/2014
    Đã được thích:
    27.980
    ...PHẢI CÓ ĐÔI !

    Đã từ lâu thật mặn nồng tình ái
    Người nói lời bội bạc lại thêm đau
    Tình em dần nhạt phai màu
    Để ta khắc khoải, nhớ nhau từng ngày

    Thuở ban đầu đắp xây mộng ước
    Hai đứa mình mãi được chung đôi
    Yêu nhau say đắm trọn đời
    Ngờ đâu em đã bỏ tôi một mình

    Nụ cười tươi thình lình vụt tắt
    Ngôi nhà vắng nhện mắc giăng tơ
    Một tia le lói vẫn chờ
    Thời gian bôi xóa hết mơ mộng nhiều

    Biết qua tuổi về chiều tình ái
    Nhưng vợ chồng luôn phải có đôi
    Bên nhau tóc bạc da mồi
    Để cho con cháu muôn đời làm gương
    @vannghe 27/07/2016

    [​IMG]
    dancaychoitrungbongcomay thích bài này.
  7. vannghe

    vannghe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/07/2014
    Đã được thích:
    27.980
    [​IMG]

    XIN BẠN HÃY DÀNH RA 2 PHÚT ĐỂ ĐỌC CÁI NÀY!

    Cách đây vài tuần, trong một rạp hát, một người cảm thấy có vật gì đó chĩa ra từ ghế của cô ấy. Khi cô ấy đứng dậy để xem đó là vật gì thì thấy một cây kim nhô ra khỏi ghế kèm theo một mảnh giấy ghi là:

    “Bạn vừa mới nhiễm HIV”…
    Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật báo cáo rằng gần đây nhiều trường hợp tương tự đã xảy ra tại nhiều thành phố khác. Tất cả các cây kim được xét nghiệm đều là HIV dương tính.

    Trung tâm này cũng báo cáo rằng người ta tìm thấy những cây kim như vậy tại các máy rút tiền công cộng (máy ATM). Chúng tôi yêu cầu mọi người hãy cực kỳ cẩn trọng khi đối mặt với tình huống như vậy. Cần phải xem xét thận trọng tất cả các ghế ngồi nơi công cộng trước khi ngồi. Kiểm tra kỹ lưỡng bằng mắt là đủ. Thêm vào đó, các bạn hãy chuyển thông điệp này đến các thành viên trong gia đình của mình và bạn bè để họ biết về mối hiểm nguy tiềm tàng này.

    Gần đây một bác sĩ đã thuật lại một trường hợp tương tự đã xảy đến với một trong những bệnh nhân của ông tại rạp hát. Một cô gái đã đính hôn và chuẩn bị kết hôn trong vài tháng nữa, đã bị đâm phải khi đang xem phim. Mảnh giấy đi kèm theo chiếc kim có thông điệp sau:

    “Chào mừng bạn đến với thế giới của gia đình HIV”.
    Mặc dù các bác sĩ nói với gia đình cô ấy là phải mất 6 tháng vi-rút mới đủ mạnh để bắt đầu phá huỷ hệ miễn dịch và một bệnh nhân khoẻ mạnh có thể sống khoảng 5 – 6 năm, nhưng cô gái đã chết sau 4 tháng, có thể chủ yếu là do bị sốc

    Một số đối tượng dùng kim tiêm dính máu HIV trả thù đờ
    Tất cả chúng ta đều phải cẩn thận khi ở những nơi công cộng. Cầu Trời phù hộ! Hãy nghĩ rằng các bạn sẽ cứu lấy một cuộc đời bằng cách chuyển thông điệp này đi. Vui lòng bỏ ra một vài giây để chuyển nó đi…
    Bị dẫm kim tiêm chứa HIV. Đừng lo lắng mà bĩnh tĩnh xử lý theo những bước sau:
    1) Bạn phải nặn máu ra

    2) Ghé vào nhà người dân gần nhất xin xà phòng bôi vào vết thương để sát trùng rồi rửa sạch

    3) Trong vòng 24h đến cơ sở y tế gần nhất mua thuốc chống phôi nhiễm HIV. Lưu ý thuốc chỉ có tác dụng trong vòng 72h, uống liên tục trong vòng 4 tuần.

    Vì lợi ích của cộng đồng hãy send tin này cho tất cả mọi người. Vì chỉ bằng tin nhắn này của bạn, bạn có thể cứu sống được một mạng người đấy!
    2 đối tượng dùng kim tiêm trả thù đời
    CÁC BẠN HÃY CẨN THẬN

    HÃY SHARE CÁI NÀY —
    dancaychoitrungCongtringuyen1971 thích bài này.
  8. vannghe

    vannghe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/07/2014
    Đã được thích:
    27.980
    Tâm Tư Người Con Đất Việt
    ( kính gửi ************* **************)

    Cháu là dân như bao người dân khác
    Mang nỗi lòng sầu mặc gửi vào thơ
    Chú Quang ơi ... có những lúc thẫn thờ
    Vì yêu nước cháu làm ngơ sao được

    Cháu thấy buồn...hỏi người sau người trước
    Nỗi đau này làm nước mắt rưng rưng
    Lòng tâm tư nhưng miệng cứ ngập ngừng
    Hỏi vài chuyện mong chú đừng trách nhé

    Dải Miền Trung đó chính là đất mẹ
    Cháu lớn lên rất mạnh mẽ kiên cường
    Nhưng bây giờ quê cháu gặp tai ương
    Biển đã chết , dân cùng đường... khốn khổ

    ******* đền bù không truy tố
    Lỗi lầm qua ... cháu thấy Ngộ lắm à
    Nửa tỉ đô đã mua chuộc , buông tha
    Chất độc hại Hoà ca mang về lấp

    Chú Quang à ...họ đang tâm vùi dập
    Môi trường giờ đã tràn ngập tang thương
    Xác cá phơi như một bãi chiến trường
    Ủng hộ gạo ... có mở đường sinh sống...?

    Nạn tham nhũng đang vô cùng nghiêm trọng
    Ba Ngàn Hai Trăm Tỷ (3200) chẳng ít đâu
    Trịnh Xuân Thanh có phải kẻ cầm đầu?
    Cháu tha thiết... yêu cầu nên làm rõ...

    Vỡ ống nước mười tám lần rồi đó
    Dân Thủ Đô họ cau có lắm rồi
    Nước Sông Đà tự dưng có lại vơi
    Sửa chữa mãi ... kêu trời ... trời im lặng

    Sai phạm nhiều mà qua loa , yên ắng
    Trách nhiệm này nên " trao tặng " cho ai ?
    Chỉ khiển trách, xin lỗi đã an bài
    Đâu vào đó ....bi hài dân phải chịu

    Vị thành niên "cướp bánh mì "dính lứu
    Em vào tù ....công lí ở đây sao?
    Vì đói quá...nên em mới lao vào
    Tội lỗi ấy có khi nào tha được ...?

    Cũng lần đầu tại sao không châm chước ?
    Bốn Lăm Ngàn ... là độc dược liều cao
    Ngàn Tỉ kia sao không nhốt chúng vào ?
    Hay dân đen không thể nào tha tội ?

    Mong Chú Quang hãy chỉ ra đường lối
    Để nhân dân không giận dỗi, khóc la
    Thời gian qua , quá nhiều chuyện phiền hà
    Đau đớn quá....nghĩ thật là căm phẫn

    Ngoài khơi xa Trung Quốc đang xâm lấn
    Biển Đông giờ đang phẫn nộ chú ơi
    "Đường lưỡi bò "chúng ngang ngược quá trời
    Theo ý chú nên Buông Lơi hay Đánh?

    Là dân thường cháu thương dân bất hạnh
    Bao tàu thuyền chúng đâm mạnh vỡ tan
    Ngư dân ta đã chết thảm ... sao đành
    Bao chiến sỹ vì biển xanh ... đi mãi

    ************* mong chú xem xét lại
    Vững đầu tàu chèo lái nước Nam ta
    Triệu trái tim quyết bảo vệ nước nhà
    Cùng đoàn kết ... khó khăn là chuyện nhỏ !

    tg: VÂn Anh Trần/ Người con gái sông La
    P/S : vì cùng họ Trần nên cho phép cháu gọi Ngài ************* bằng chú cho thân mật , gần gũi nhé!
    Cháu là người con gái sông La, bình dị thân thương như dòng nước quê hương Hà Tĩnh... Năm nay cháu 28 tuổi ạ!
    Thời gian gần đây cháu nhận thấy xã hội Việt Nam có quá nhiều bức xúc khiến nhân dân căm phẫn , thiếu niềm tin vào Đảng và Chính Phủ .Là một công dân yêu nước thiết tha , thương dân vô bờ bến cháu cảm thấy trăn trở vô cùng! Bao nhiêu đêm cháu thao thức không tài nào ngủ được ... Hôm nay là ngày 27/7 ngày thương bình liệt sỹ- đã gần 2 giờ sáng nhưng cháu nghĩ đến thế hệ đi trước đã anh dũng hi sinh để cho con cháu đời sau được hoà bình độc lập...cháu lại buồn , đau đớn ... Nước mắt tuôn rơi...
    chiến tranh đã đi qua nhưng người dân vẫn đang phải thấp thỏm lo âu vì sự tồn tại của thù trong giặc ngoài!
    Đất nước bốn ngàn năm văn hiến, được thiên nhiên ưu đãi về tài nguyên thiên nhiên nhưng hiện thực bây giờ như cháu được biết thì " rừng đã hết và biển thì đang chết"
    Sự thực phũ phàng , mới đây nhất là vụ hai trẻ vị thành niên đã " cướp bánh mì" ăn tạm qua cơn đói nhưng đã bị bắt, đưa ra xét xử và bị ngồi tù... Vâng có thể đây là việc làm mà pháp luật nước nhà đã thẳng tay trừng trị để làm gương cho những tên cướp khác...nhưng chú Quang ơi theo cháu việc làm này liệu có quá mạnh tay không trong khi ngoài kia quan chức tham cấp cao tham nhũng lần ngàn tỷ... dự án nhà nước thất thoát hàng ngàn tỷ đồng thì chỉ khiển trách , xin lỗi rồi điều tra năm này qua năm khác...tệ nạn tham nhũng đang hoành hành hết sức mạnh mẽ...
    Hai em đang tuổi ăn , tuổi lớn , tương lai phía trước còn dài ...hơn nữa chưa 1 lần gây tiền án tiền sự...
    Lần đầu tiên đi cướp đồ ăn trị giá 45 ngàn đồng liệu có nên châm chước và tha thứ cho em không thưa chú?

    Còn đối với Trung Quốc cháu mong Đảng và Nhà Nước có những biện pháp cứng rắn kịp thời ngăn chặn ...đòi lại những gì đã mất và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ...lấy lại niềm tin trong lòng nhân dân !
    Việt Nam chúng ta yêu chuộng hoà bình nhưng không vì thế mà nhân nhượng hết lần này đến lần khác....cháu lo sợ Trung Quốc sẽ được đà lấn tới thì nguy hiểm lắm chú ạ ...!

    Nếu thời cơ chín muồi ,dù có phải hi sinh tất cả thì hơn 90 triệu dân cũng sẽ cùng nhau đấu tranh để không hổ thẹn với Bác Hồ kính yêu và những anh hùng liệt sỹ đã hi sinh xương máu vì nền độc lập của dân tộc...

    Cuối cùng cháu kính chúc chú ************** sức khỏe dồi dào , luôn là tấm gương sáng , đưa nước Việt Nam thân yêu của chúng ta sánh vai với các cường quốc năm châu chú nhé...
    Kính gửi ạ !
    dancaychoitrungCongtringuyen1971 thích bài này.
  9. vannghe

    vannghe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/07/2014
    Đã được thích:
    27.980
    NHỚ THU XƯA

    Anh vẫn nhớ năm nao
    Thu xạc xào lá rụng
    Ngỏ lời yêu lúng túng
    Ngập ngừng anh đã trao

    Từng nụ hôn ngọt ngào
    Như lạc vào cõi mộng
    Gió Thu cứ lồng lộng
    Trao ấm nồng cho nhau

    Thời gian chợt qua mau
    Mấy mùa hoa cau nở
    Tình đôi ta dang dỡ
    Anh nào ngờ chia ly

    Trong buổi lễ Vu Quy
    Lệ hoen my nức nở
    Ai hạnh phúc bên vợ
    Anh đã lỡ chuyến đò
    @vannghe 29/07/2016

    [​IMG]
  10. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Đã được thích:
    70.033
    Thật hay, thật cảm động !
    Một cô gái chỉ mới 28 tuổi mà có những suy nghĩ như thế này...cảm phục !
    Tôi sẽ theo dõi em ạ, khi đọc bài thơ này cùng những dòng tâm sự của em, ngài ***************sẽ suy nghĩ gì đây ???

Chia sẻ trang này