Sóng lớn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vannghe, 23/01/2016.

2471 người đang online, trong đó có 46 thành viên. 04:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 282384 lượt đọc và 2213 bài trả lời
  1. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Đã được thích:
    70.033
    Susu nhẹ nhẹ tay chút ạ, bác ấy đang cần uy tín để làm ăn Susu ơi :-$
    Love securitiesSuSuCaRot thích bài này.
  2. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    129.662
    :D:-o Dạ, đã nà Cao thủ , nổi tiếng thì sợ gì mất uy tín với ba cái nhỏ nhặt ấy ạ.
    Last edited: 29/08/2016
    Love securitiesCongtringuyen1971 thích bài này.
  3. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Đã được thích:
    70.033
    [​IMG]
    Hôm nay em nhặt được guốc dép của Bác nào đây ta :))
    Bác nào vứt bỏ guốc dép ở mốc số 20.4 chờ em ở mốc số 25 em trả lại cho nha <:-P
    --- Gộp bài viết, 29/08/2016, Bài cũ: 29/08/2016 ---
    [​IMG]

    VNINDEX ĐANG ĐI VÀO MÔ HÌNH DOUBLE TOP ???
    Last edited: 29/08/2016
    Love securities, dancaychoitrungvannghe thích bài này.
  4. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Đã được thích:
    70.033
    Bác @samnv ơi ! Em thấy EUR/VND index hôm nay sao nó dựng đứng thế này ạ :))
    http://finance.yahoo.com/chart/EURV...pbmVDb2xvciI6IiM0NWUzZmYiLCJyYW5nZSI6IjF5In0=
    Love securities, SuSuCaRotdancaychoitrung thích bài này.
  5. vannghe

    vannghe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/07/2014
    Đã được thích:
    27.980
    TÌNH LÀ THẾ....

    Tình là thế vẫn làm ta mơ mộng
    Lúc chưa yêu cứ xao động trong lòng
    Yêu thật nhiều như cháy bỏng...đợi mong
    Khi xa vắng nghe trong lòng đau nhói

    Sao là thế khi tình yêu vẫy gọi
    Bao yêu thương chưa thể nói nên lời
    Nhiều đêm về nước mắt lại tuôn rơi
    Trong giấc mộng vẫn bên người yêu dấu

    Tình yêu khiến trái tim ta nung nấu
    Nhớ về anh như cào cấu tim gan
    Nên hồn em ngày đêm vẫn miên man
    Như ngọn sóng dồn vỡ tan từng đợt

    @vannghe 29/08/2016

    [​IMG]
  6. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    129.662
  7. vannghe

    vannghe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/07/2014
    Đã được thích:
    27.980
    ĐÔNG ĐẾN

    Thu đã hết , Đông về rồi đấy
    Nắng nhạt màu sau mấy tầng mây
    Gió lùa xơ xác hàng cây
    Cơn mưa bất chợt giăng đầy lạnh căm

    Chiều buông xuống, xa xăm mòn mõi
    Bổng nhớ ai chẳng nói nên lời
    Người đi biền biệt xa xôi
    Mang theo tất cả hồn tôi làm gì?

    Đâu còn những thầm thì to nhỏ
    Lối thân quen mọc cỏ xanh rì
    Nồng nàn hơi ấm còn ghi
    Vấn vương chăn gối những gì bên nhau
    @vannghe 30/08/2016

    [​IMG]

  8. dancaychoitrung

    dancaychoitrung Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    24/06/2015
    Đã được thích:
    13.440
    VN đứng ở vị trí nào vậy ta ? :D :))
    Love securitiesvannghe thích bài này.
  9. Love securities

    Love securities Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/10/2014
    Đã được thích:
    1.029
    Dừng chân, nghỉ bước bên đường
    Kính chưa kịp gỡ, cầm ngay điếu cày
    Xập xòe bật lửa một tay
    Một tay nâng nhẹ điếu cày lên môi
    Vắt chân chữ ngũ em ngồi
    Đây mồi thứ mấy, hay mồi đầu tiên
    Nhìn em hút khối anh thèm
    Thèm thuốc thì một...
    Thèm em thì mười.=))
    p/s có fai em gái @TraMy686 đây kg vậy ta?
    [​IMG]
    Xuandoa, vannghe, Meo_MeoTM2 người khác thích bài này.
  10. vannghe

    vannghe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/07/2014
    Đã được thích:
    27.980
    _____LỖI HẸN CÙNG ANH____

    Dấu yêu à em ngàn lần xin lỗi
    Giữa đường đời em bước vội qua anh
    Có thương yêu tình ấy cũng không thành
    Em sẽ giữ những ngày xanh kỷ niệm

    Chắc phận số duyên đôi mình chưa đến
    Anh đừng buồn như khi tiễn em đi
    Những ngày qua còn sót lại những gì
    Anh hãy giữ và khắc ghi tim nhỏ

    Nếu một ngày anh có về qua ngõ
    Dòng sông xưa con đường nhỏ thân quen
    Đêm trăng suông rừng núi chẳng ánh đèn
    Đừng buồn nhé khi em hoài xa vắng

    Anh hãy giữ bài ca em hát tặng
    Lời ca buồn rằng hết giận rồi thương
    Dẫu một mai hai đứa chẳng chung đường
    Đừng quên lãng đất mường em anh nhé!

    ĐỪNG TRÁCH ANH

    Em đừng trách bởi anh không về được
    Là tại vì chân lạc bước rừng sâu
    Trong bóng tối hổ nó xơi mất trâu
    Đến bữa ăn, đào củ nâu trừ bữa

    Hết chợ Tình, anh không về được nữa
    Không được hát bên đống lửa với em
    Rượu cần ngon, thịt nướng kể rất thèm
    Anh cũng muốn tay đan xen trai gái

    Thức suốt đêm, ta bên nhau quằn quại
    Cùng hò hét quanh lửa trại bập bùng
    Hòa niềm vui như điên dại núi rừng
    Hôn đắm đuối như chưa từng nếm thử

    Em trách anh , thật là buồn lắm chứ
    Hẹn em nhé, mỗi năm cứ chợ Tình
    Anh đến trước tìm em sớm bình minh
    Để hai ta không bực mình lỗi hẹn
    @vannghe
    [​IMG]

Chia sẻ trang này