Sóng lớn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vannghe, 23/01/2016.

3438 người đang online, trong đó có 131 thành viên. 01:11 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 282372 lượt đọc và 2213 bài trả lời
  1. lecongtuanhoang

    lecongtuanhoang Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    27/04/2014
    Đã được thích:
    2.897
  2. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    61.676
    Chắc óc thẩm mỹ có vấn đề rồi.
  3. lecongtuanhoang

    lecongtuanhoang Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    27/04/2014
    Đã được thích:
    2.897
    =))=))=))=))
  4. vannghe

    vannghe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/07/2014
    Đã được thích:
    27.980
  5. lecongtuanhoang

    lecongtuanhoang Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    27/04/2014
    Đã được thích:
    2.897
    SD2, SDA, SD5, HKB múc mạnh đón song lớn 2017!:drm:drm:drm:drm:drm:drm:drm:drm:drm:drm:drm:drm:drm
    lecongtuanhoang đã loan bài này
  6. nhadaututhamlam7x

    nhadaututhamlam7x Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/06/2015
    Đã được thích:
    722
    CHUYỆN KỂ ĐÊM KHUYA.

    Tối qua đi nhậu về muộn mới tắm, tắm xong nhìn đồng hồ thấy cũng hơn 22:00 giờ rồi. Đang định đi ngủ thì tự nhiên có người gõ cửa ba tiếng, iem giật bắn người...ôi sao mà nghe tiếng gõ cửa quen vãi, iem uể oải ra mở cửa.

    Cửa vừa mở ra thì trước mặt iem là một cô gái tuổi đôi mươi, mặt mày xinh tươi, tội cái là nông chân nông tay nhiều như con đười ươi. iem hoa hết cả mắt, chu mỏ hỏi:

    - Con gái nhà ai? Cành mai cành quất hay ná khoai ngoài đường? Lửa đêm gõ cửa nàm gì? Anh không có có nhu cầu đâu, anh thân con trai trong sáng....... Chỉ thỉnh thoảng gây án trong đêm mà thôi.

    Thấy iem hỏi dồn dập, cô gái xinh tươi ấy cũng chu mỏ trả lời:
    - Anh hỏi gì mà nắm thế, em nà sinh viên, tại đường xá xa xôi, giờ nại khuya khoắt, về nhà trọ không kịp, thấy giờ lày mà nhà anh còn sáng lên xin vào ngủ nhờ đêm lay.

    Iem nghe thấy cũng hợp ní nhưng nòng nại thấy sinh nghi, iem lày bảo đi đường xa về nhà trọ không kịp thì iem tin, nhưng ngó ra có thấy cái xe nào ngoài cửa đâu, thế em này đi bằng xe gì, taxi chăng, mà thôi kệ, lửa đêm gái đẹp xin vào ngủ ngu gì từ chối, chơi nuôn...

    - Ờ thì cũng được, thân con gái nhỏ bé yếu ớt như em đêm khuya vắng vẻ ra đường mà gặp bọn nang sói thì ló nao vào sờ mó chết. Cứ vào nhà anh ngủ, đảm bảo yên..... tâm.

    Cô gái tháo giày để gọn một góc rồi vào trong ngắm nhìn nhà tôi, cô quay sang hỏi iem.

    - Anh ơi thế em ngủ ở đâu?
    - Nhà anh có mỗi một phòng thôi, đêm nay iem ngủ phòng anh đi.
    - Anh tốt quá, nhưng iem ngủ phòng anh thì anh ngủ ở đâu?
    - Thì anh cũng ngủ phòng anh, anh đã nói nhà anh có mỗi phòng ngủ thôi mà...
    - Không được, lam lữ nằm chung với nhau nàm sao mà được, nỡ anh nàm gì iem thì sao!

    - Anh đã nói rồi, iem cứ an tâm, anh thề anh không nàm gì cả đâu.

    Thấy iem nói vậy cô gái cũng im nặng, cô xin tắm nhờ rồi lên phòng tôi ngủ trước, iem thì ở dưới làm bộ đọc sách cho ta đây tri thức, đợi cô gái ngủ say, iem mon men lên phòng mình và nhẹ nhàng mở cửa, iem rón rén trèo lên giường và nằm sát bên cô gái...ôi nần đầu lằm với gái đúng nà cảm giác khó tả, ló như một nuồng điện 10 ngàn ki nô vôn giật từ chân nên óc ấy. Iem chầm chậm quay người sang ôm nấy cô ấy, chắc các thím không biết mặt iem núc lày biểu cảm thế lào đâu. Cô nằm quay nưng về phía iem, iem sờ vào tóc của cô ấy, bỗng bàn tay nạnh ngắt của cô gái lắm nấy tay em, cô thỏ thẻ:

    - Thế mà lói nà không nàm gì? anh đúng nà dê.....cụ...

    Em cười toe toét rồi lói:
    - Hề hề, anh bắt con muỗi ấy mà, mà sao tay em nạnh ngắt thế?
    - Tại iem mới tắm xong mà anh...
    Iem đưa mũi nên tóc cô gái hít một hơi, rồi hỏi tiếp:
    - Iem lày, tóc iem bụi thế?
    - Chôn dưới đất nâu ngày bụi nà chuyện thường thôi mà anh.
    - Iem cứ đùa, anh sợ ma nắm đấy, đừng trêu anh,....anh....mỉa mịa ra quần bi giờ...
    Cô gái núc lày mới từ từ quay người nại đối diện tôi, cô nói:

    - Anh à, núc còn sống iem cũng sợ ma lắm...

    Iem giật bắn người, rợn hết cả lông đ**

    - Ối ** con ma...bớ nàng xóm náng giềng ơi, cứu mạng...

    Iem chạy thẳng xuống nhà, cô gái cũng rượt theo, iem chạy chậm, cô gái cũng chạy chậm, iem chạy nhanh, cô gái cũng chạy nhanh. Iem vấp ngã nộn cổ từ cầu thang xuống vêu cả mồm, cô ấy thì không ngã. ***** bố con này khôn vãi đái ra. Em chạy đến cánh cửa, mở mãi không được, đập cửa mà cũng không ăn thua... Cô gái ấy gần đến nơi rồi, nàm sao đây? Ai cứu tôi không? Chết vì gái nà cái chết thoải mái...muốn nàm gì thì nàm. Cô ấy nao đến nấy hai ngón tay chọc thủng mắt em và móc chúng ra...
    - aaaaaa...aaaaaa...

    Ôi cái đệt, hóa ra lằm mơ...kinh quá, mình đái ra quần mẹ ló rồi. Đi thay quần cái đã không đêm nay nại được ngửi mùi amôniac thì khổ thân hic hic....
    Last edited: 04/01/2017
    lethangvictyty2050 thích bài này.
  7. tyty2050

    tyty2050 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2016
    Đã được thích:
    122
    Lại sóng lớn ạ :drm3:drm4
  8. nhadaututhamlam7x

    nhadaututhamlam7x Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/06/2015
    Đã được thích:
    722
    Vãi...cả tin nhắn không dấu!

    Hổm được nghỉ tết dương nịch...cũng nà ngày sinh nhật vợ. Iem nang thang vào siêu thị điện máy định mua một cái tivi để tặng vợ. Ngắm nghía hồi nâu mà chưa biết chọn cái lào. Iem đành phải rút điện thoại ra nhắn tin cho vợ: "E oi, nhan dip sn e...A tang e cai tivi. E nay cái 32ink hay 43ink e thich cai lao?"
    Vợ đang lấu cơm ở nhà, vội vàng nhắn nại: "Mua cai non".
    Iem nẩm bẩm: Không muốn mua thì thôi...sao phải lói lăng tục tĩu...như thế...!!!???
  9. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Đã được thích:
    70.033
    Hôm nay ta lại trở về đây
    Niềm thương man mác nhớ nhung đầy
    Chiều tím buâng khuâng buồn chi lạ
    Người xưa biền biệt nẻo chân mây...
    Janny2017, dancaychoitrungvannghe thích bài này.
  10. vannghe

    vannghe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/07/2014
    Đã được thích:
    27.980
    BÀI THƠ EM CHƯA GỬI CHO ANH

    Em muốn viết bài thơ tặng riêng anh
    Mà bấy lâu vẫn dấu hoài trăn trở
    Đêm cô đơn ùa về niềm nhung nhớ
    Phương trời xa có nức nở nghẹn ngào?

    Em kể anh nghe chuyện những vì sao
    Trên bầu trời cũng ước ao tình ái
    Như Ngưu Chức cũng muốn kề nhau mãi
    Thỏa nhớ mong mà tê tái...mưa rơi

    Tơ Hồng nào giăng được đến chân trời
    Như tình em gửi vào nơi yêu dấu
    Thuyền xa khơi cũng tìm về Bến đậu
    Đã yêu nhau thì củ ấu cũng tròn...

    Em kể anh nghe nàng Tô Thị bồng con
    Một mực thủy chung héo hon hóa đá
    Hè nắng cháy da, Đông về lạnh giá
    Vẫn chờ người với tất cả niềm tin...

    Anh kể đi anh tình yêu của chúng mình
    Em thầm ước đôi ta như hình với bóng
    Anh dạt dào như là những ngọn sóng
    Em là Bờ luôn mong ngóng tình anh
    @vannghe 04/04/2017
    [​IMG]

Chia sẻ trang này