Sóng lớn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vannghe, 23/01/2016.

4437 người đang online, trong đó có 324 thành viên. 07:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
Chủ đề này đã có 282330 lượt đọc và 2213 bài trả lời
  1. vannghe

    vannghe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/07/2014
    Đã được thích:
    27.980
    GẶM NHẤM XÓT XA

    Từng giọt sương trên ngọn cỏ lung linh
    Cứ lấp lánh dưới bình minh loang nắng
    Đông vừa đến như ngày đi thầm lặng
    Tựa tình anh mà chẳng nói một lời ...!

    Gió vô tình đùa mái tóc lã lơi
    Nghe buốt giá nhớ về nơi phương đó
    Muốn gửi đến một tình yêu nho nhỏ
    Cho trái tim luôn luôn có tên mình

    Dẫu biết rằng nơi ấy vẫn lặng thinh
    Hoài trăn trở mối tình đầu khờ dại
    Anh có nhớ sắp đến mùa hoa cải
    Vàng bên sông cùng với mái tóc thề?

    Ôi thanh bình biết mấy miền đất quê
    Vì cuộc sống nào phải chê đâu nhỉ
    Sông ấp núi ngàn năm rồi chung thủy
    Anh xa em nên tri kỷ suốt đời

    Đông lạnh lùng mưa rả rích rơi rơi
    Con tim nhỏ nào vơi ngọn lửa ấm
    Hay vì bởi tình yêu còn sâu đậm
    Nên chúng mình luôn gặm nhấm...xót xa
    @vannghe 3/11/2018
    [​IMG]
  2. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Đã được thích:
    70.033
    [​IMG]
    Em nó vẫn đang bay.
    Ngày 03/11/18 : 0.002405 $
    Ngày 04/11/18 : 0.002538 $
    Biểu đồ phân tích kỹ thuật đã cho tín hiệu tăng mạnh.
    Dự đoán rằng trong tuần sau em nó sẽ bay rất...rất mạnh...
    dancaychoitrung thích bài này.
  3. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Đã được thích:
    70.033
    Đông về chưa ?
    Sao ngày ngắn quá
    Con dế mèn
    Chợt gáy giữa trưa
    Nắng đã ngả
    Chiều nghiêng phố thị
    Em vô tình
    Để gió hôn mây...
    --- Gộp bài viết, 04/11/2018, Bài cũ: 04/11/2018 ---
    Đời quá ngắn
    Yêu thương còn chưa đủ
    Bận lòng chi
    Những hờn giận vu vơ
    Vết xước nhẹ
    Đừng làm thêm đau nhức
    Tâm yêu thương
    Là biển rộng vô bờ...
    dancaychoitrung thích bài này.
  4. Deadpool

    Deadpool Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2018
    Đã được thích:
    1.409
    Ảnh đẹp. :drm3
    Chứng sĩ đủ trạng thái khuôn mặt :):(:mad::confused::cool::p:D:eek::oops::rolleyes:o_O:):(;):D:-/:x:-o
    Chứng sĩ đủ loại :@)3:-O:(|)~:>>-)8-x
    Congtringuyen1971dancaychoitrung thích bài này.
    Deadpool đã loan bài này
  5. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Đã được thích:
    70.033
    Chiều nay nhăt chiếc lá rơi
    Đơn phương sà xuống góc đời buồn tôi
    Lá kia không kịp mở lời
    Còn ta không kịp...nửa đời...buồn tênh...
    vannghedancaychoitrung thích bài này.
  6. dancaychoitrung

    dancaychoitrung Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    24/06/2015
    Đã được thích:
    13.440
    Thơ hay á! :D

    Thôi thì hãy cố mà quên
    Vui cho trọn kiếp sầu miên man sầu
    Đời người một thoáng qua mau
    Cười chưa hết nụ mái đầu điểm sương. :D:)):)):))
    Congtringuyen1971vannghe thích bài này.
  7. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Đã được thích:
    70.033
    Trong giấc mơ...ta ước làm đá cuội
    Mặc dãi dầu mưa nắng đuổi thời gian
    Dù xung quanh rực rỡ hay hoang tàn
    Ta vẫn cứ ...trơ gan cùng tuế nguyệt...
    --- Gộp bài viết, 05/11/2018, Bài cũ: 05/11/2018 ---
    Mua STQ đi bác.
    --- Gộp bài viết, 05/11/2018 ---
    [​IMG]

    Ngày 04/11/18 : 0.002538 $
    Ngày 05/11/18 : 0.002667 $
    dancaychoitrungvannghe thích bài này.
  8. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Đã được thích:
    70.033
  9. vannghe

    vannghe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/07/2014
    Đã được thích:
    27.980
    ĐÔNG YÊU THƯƠNG

    Ở nơi nào anh có biết hay chăng
    Vầng trăng khuyết vẫn lặng thầm trăn trở
    Con phố cũ chông chênh miền thương nhớ
    Gió trở mùa dang dở một vần thơ.

    Bao luyến lưu giờ phủ lớp bụi mờ
    Căn gác vắng chơ vơ lòng hoang lạnh
    Người xa quá ôm nỗi sầu cô quạnh
    Trăn trở hoài ... mơ sóng sánh hồn yêu...

    Đông yêu thương mà sao thấy tiêu điều
    Lá trút nhẹ liêu xiêu thềm phố vắng
    Em thổn thức trong đêm tàn tĩnh lặng
    Giấc mộng tình sao chẳng đặng người ơi?

    Phố vẫn buồn giọt nước mắt vẫn rơi
    Đêm hoang hoải chơi vơi buồn da diết
    Người xưa cũ giờ mãi xa biền biệt
    Để em chờ ... ghì xiết nỗi cô đơn

    Đông yêu thương sao cứ mãi tủi hờn
    Mang lạnh giá chờn vờn trong khắc khoải
    Em ủ rũ mắt lệ sầu tê tái
    Anh có về thắp lại những đam mê?
    Ngày 14/11/2018
    [​IMG]
  10. vannghe

    vannghe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/07/2014
    Đã được thích:
    27.980
    GẶP LẠI EM!

    Hôm nay dạo phố một mình.
    Tình cờ tôi gặp người tình năm xưa.
    Anh gọi em vội vàng thưa.
    Giọng nghe ấm áp như vừa mới đây.

    Thời gian như đã hao gầy.
    Không dài không ngắn đủ đầy nhớ thương
    Chia tay trời sáng mù sương.
    Nơi đầu trận tuyến chiến trường xông pha.

    Còn em ở lại quê nhà.
    Đến nay thấm thoát hai ba năm rồi.
    Chiến tranh tàn phá em ơi!!!
    Thư từ thất lạc tới hồi bặt im.

    Hoà bình anh lại về tìm.
    Gặp em trên bến hội Lim anh mừng.
    Mà sao giọt lệ rưng rưng.
    Bao năm xa cách chưa từng quen nhau.

    Bây giờ tóc đã ngả màu.
    Nắm tay anh gục mái đầu bên tôi.
    Chồng con ổn chứ em ơi!!!
    Tim tôi nghèn nghẹn như hồi đang yêu.

    Gặp anh hôm đó buổi chiều.
    Trong lòng oán hận liêu xiêu gót hài.
    Giờ này biết trách ai sai????
    Phải chăng số phận chia hai con đường.

    Anh về cùng với người thương.
    Còn em bước tiếp đoạn đường hôm nao.
    Giờ em yên phận má đào.
    Bên người chồng mới ngọt ngào yêu thương!!!!!
    [​IMG]

Chia sẻ trang này