Sóng lớn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vannghe, 23/01/2016.

5276 người đang online, trong đó có 480 thành viên. 19:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 282360 lượt đọc và 2213 bài trả lời
  1. dancaychoitrung

    dancaychoitrung Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    24/06/2015
    Đã được thích:
    13.440
    Nàng Văn Nghệ viết thơ tình tứ
    Toàn xưng anh thì ứ biết sao ? :))
    Xưa nay liễu íu má đào
    Giọng đâu mạnh mẽ như bao nhiu người . =)) :D :))
  2. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Đã được thích:
    70.033
    Em cũng nghi nghi điều này :p:))
    Last edited: 17/03/2016
  3. vannghe

    vannghe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/07/2014
    Đã được thích:
    27.980
    Vậy em nhé :p:))


    Có khi nào anh nhớ đến em không?
    Khi tình ta chẳng mặn nồng như trước
    Ván cờ kia đã có người thua cuộc
    Nên âm thầm đành chuốc lấy đau thương.

    Có khi nào nơi anh chút vấn vương?
    Nhớ về em cùng con đường xưa cũ
    Mà sao tình cứ chìm trong giấc ngủ
    Để hoang tàn ủ rũ những chiều đông.

    Có khi nào bên anh lắm bóng hồng?
    Nên chẳng còn trống không hay buồn tẻ
    Mặc tình ai cứ trôi trong lặng lẽ
    Thế gian này lại thêm kẻ ngẩn ngơ.

    Có khi nào lòng anh muốn đợi chờ?
    Muốn trái tim thôi bơ vơ sầu khổ
    Hay trách than đổ thừa cho duyên số
    Thôi hết rồi nấm mộ đã cỏ xanh.

    Có khi nào tình ta quá mong manh?
    Chưa đủ chín nên đành buông rồi hận
    Để giờ đây tình trở nên lấn cấn
    Gieo mảnh sầu như bụi phấn tàn rơi.

    Có khi nào anh đứng giữa cuộc đời?
    Thầm gọi em với bao lời thương nhớ
    Mắt xa xăm nhìn cổng trời đang mở
    Đón tâm hồn dang dở những sầu bi.

    Có khi nào anh hồi tưởng những gì?
    Đã trải qua khúc biệt ly tình ái
    Rồi buồn lòng một thời ta vụng dại
    Mà cố quên những khắc khoải ngày xưa.!!!
  4. nhadaututhamlam7x

    nhadaututhamlam7x Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/06/2015
    Đã được thích:
    722
    Hay quá má ơi, iem đọc mà rơi lước mắt :(( @bongcomay @DungTri86 mới họa được thôi hu hu
  5. Xuandoa

    Xuandoa Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    25/11/2014
    Đã được thích:
    143.654
    Em nào đấy VN, pm cho mình theo với:-bd
    dancaychoitrung, Congtringuyen1971vannghe thích bài này.
  6. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Đã được thích:
    70.033
  7. sunghoacai

    sunghoacai Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    1.241
    thị trường này không có lý do gì để giảm cả, múc không cần phải nghĩ
    dancaychoitrungvannghe thích bài này.
  8. nhadaututhamlam7x

    nhadaututhamlam7x Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/06/2015
    Đã được thích:
    722
  9. vannghe

    vannghe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/07/2014
    Đã được thích:
    27.980
    [​IMG]
  10. vannghe

    vannghe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/07/2014
    Đã được thích:
    27.980
    XIN ANH !!!

    Mình mất nhau đã bao lâu rồi anh nhỉ
    Chốn trần gian giờ chỉ có mình em
    Nỗi nhớ anh vẫn khắc khoải từng đêm
    Cứ day dứt chẳng được yên giấc ngủ

    Thời gian qua cuộc đời em nếm đủ
    Mọi ưu phiền bao đau đớn anh ơi
    Bao u sầu và bao giọt lệ rơi
    Cả chặng đường đã nhiều năm rồi đó

    Đời dập vùi trái tim em bé nhỏ
    Bao thăng trầm trong cuộc sống bon chen
    Cuộc đời em chỉ nhìn thấy bóng đen
    Bởi không anh bên em nên là thế

    Từng ấy năm trái tim em không thể
    Chỉ một lần ấm nóng ở bên ai
    Buốt giá lòng suốt cả chặng đường dài
    Cũng chỉ vì bóng anh luôn hiện hữu

    Phải không anh ? Tình đầu là vĩnh cửu
    Không thể quên và hiện hữu trong em
    Vẫn trở về bên em rất êm đềm
    Luôn sưởi nóng con tim em giá lạnh

    Phải không anh ? Tim em giờ lóng lánh
    Đập rộn ràng người đó chẳng phải anh
    Nên anh buồn về lại giấc mộng lành
    Gọi em nhớ về tình anh mãi mãi

    Xin anh đó anh đã đi mê mải
    Không có ngày trở lại ở bên em
    Cuộc đời em đã không được êm đềm
    Nên em muốn có bờ vai để tựa

    Và giờ đây tim em đang rực lửa
    Ngọn lửa lòng bên hình bóng nơi xa
    Thấy ấm lòng khi em sắp về già
    Có một người luôn quan tâm thăm hỏi

    Con tim em giờ không còn buốt nhói
    Bởi có người vẫn han hỏi từng đêm
    Và lòng em giờ lại thấy ấm thêm
    Khi có người bên em cùng san sẻ

    Xin anh đó giờ em không còn trẻ
    Em muốn mình vui vẻ ở bên ai
    Sống hạnh phúc trong những tháng ngày dài
    Xin anh đó anh đừng về trong mộng !!,


    Bác thấy bài này hay ko?

    Tags:
    Last edited: 17/03/2016
    luukhoa, Xuandoa, DungTri865 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này