Sóng lớn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vannghe, 23/01/2016.

5351 người đang online, trong đó có 501 thành viên. 23:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 282368 lượt đọc và 2213 bài trả lời
  1. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334
    Mai sau dù có ra sao
    Làm sao cũng chẳng có sao đâu mà!
    Dù sao sao vẫn mãi là ...
    Sao ô chẳng gọi gọi ta là dù ?
    Dù sao mặc kệ ô dù
    Hết ô dù hắn vô tù cho coi !
    Không sao, sao lại muốn... hoài ?
    Có sao rồi lại cứ đòi thêm trăng ?
    Thêm trăng thì sẽ ra răng ?
    Không răng thì lợi cứ nhăn ra cười !

    [​IMG]

  2. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Đã được thích:
    70.033
    Nghệ giờ vui với người ta
    Bỏ Công Trí Nguyễn sân ga một mình
    Sóng xô dìm đắm thuyền tình
    Để ta đứng đợi một mình đơn côi

    Chữ tình ai xẽ làm đôi
    Nghệ vui duyên mới hồn tôi rã rời
    Giờ đây lệ ngấn đầy vơi
    Giờ đây chỉ biết trách đời trái ngang

    Đêm đêm lệ ướt hai hàng
    Trách ta duyên phận bẽ bàng đắng cay
    Tìm quên trong những cơn say
    Bao nhiêu mơ mộng tháng ngày còn đâu

    Thôi thì lấp thảm quên sầu
    Mượn câu thơ để nguyện cầu cho em
    Cùng ai hạnh phúc đêm đêm
    Vui bên tình mới êm đềm gối chăn :p...chạy... :))
    Last edited: 19/03/2016
  3. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    61.676
    Đánh bẫy khỉ
    .

    Một phương pháp đánh bẫy khỉ rất thú vị đã được sử dụng tại những khu rừng châu Phi. Mục đích của nhóm người đi bẫy là bắt sống khỉ, không làm chúng bị thương để chuyển đến các sở thú ở Mỹ.

    Họ cho một nắm quả hạch thơm lừng vào bên trong những chai thủy tinh rất nặng, cổ chai dài và hẹp. Sau đó mang bỏ những chai này lăn lóc trong rừng. Sáng hôm sau họ sẽ quay lại khu rừng để bắt từng chú khỉ một đang bị mắc kẹt bên cạnh chai.

    Sao lại lạ lùng như thế? Đó là vì lũ khỉ bị mùi thơm quả hạch thu hút đã tìm đến gần để dò xét cái chai, thò tay tóm lấy những quả hạch và thế là mắc bẫy. Lũ khỉ không thể rút tay ra khỏi cổ chai sau khi nắm được món ăn hấp dẫn. Bị mắc kẹt nhưng chúng không chịu buông những quả hạch để rút tay ra. Cái chai lại rất nặng không thể kéo lê hay khuân đi nên lũ khỉ phải chịu dính bẫy.

    Chúng ta có thể cười bọn khỉ quá ngốc nghếch, nhưng có lúc bản thân chúng ta cũng thường giữ chặt các vấn đề của mình cũng như lũ khỉ nắm quả hạch trong chai. Và như thế nghĩa là chúng ta cứ mang cái chai quanh mình, hối tiếc cho bản thân và mong chờ sự thương cảm từ người khác.

    MAO TRÍ HÙNG
    (Dịch từ Inspirational stories)
  4. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334
    Công Trí Nguyễn phải chăng là hậu duệ của tướng quân kiêm nhà thơ Nguyễn Công Trứ, một vị anh hùng văn võ toàn tài và cũng đào hoa số một ?

    Tôi nhỡ mãi những vần thơ hào sảng của cụ :

    Đã mang tiếng ở trong trời đất
    Phải có danh gì với núi sông

    Tước hữu ngũ Sĩ cư kỳ liệt ( Có tước hiệu trong triều đình thì Sĩ - trí thức - nắm tất cả )
    Dân hữu tứ Sĩ vi chi tiên ( Dân có 4 loại ngành Sĩ - Nông - Công - Binh thì Sĩ đứng đầu )​

    Và có đào hoa không, khi 73 tuổi vẫn còn cưới vợ hầu vừa mới đôi mươi ?

    Đêm động phòng, cô dâu hỏi chàng rễ :

    Tân nhân dục vấn lang niên kỷ ( Cô dâu hỏi chàng năm nay bao tuổi )

    Thì chú rễ đã 73 tuổi trả lời rất hóm hĩnh và trẻ trung :

    Ngũ thập niên tiền nhị thập tam ( Năm mươi năm trước hai mươi ba tuổi )

    Thì ra con người già hay trẻ không do tuổi tác mà ở tâm hồn.
    Tâm hồn trẻ trung thì ta sống trẻ, dù là lớn tuổi.
    Tuổi còn trẻ mà suy nghĩ bảo thủ cố chấp thì lại chóng già , như ông cụ non!

    Tôi thấy @Congtringuyen1971 đã đánh chứng giỏi lại làm thơ hay, quả là văn võ toàn tài giống cụ tổ, còn khoản hào hoa đào hoa thì chắc cũng chẳng hỗ danh tiền nhân ? :D
    nhadaututhamlam7xCongtringuyen1971 thích bài này.
  5. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    61.676
    Cao thủ phải là cu thảo không
    C u kí hiệu chắc là đồng
    Thảo là cây cỏ mọc hoang dại
    Đồng cỏ mọc chi một đoá hồng=))
  6. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Đã được thích:
    70.033
    Nghe Bác nói mà em mở cờ trong bụng, muốn nhận mình là hậu duệ của cố nhà thơ, nhà quân sự, nhà kinh tế Nguyễn Công Trứ lắm luôn.
    Nhưng ngặt một nỗi khã năng của em kém quá, phải chi khã năng của em bằng 1/4 cụ Nguyễn Công Trứ thì em nhận liền Bác ạ.
    Cụ Nguyễn Công Trứ 73 tuổi mà quăng mẽ lưới tình tóm được con cá ngon 20 tuổi.
    Còn Nguyễn Công Trí quăng lưới hoài mà tóm được toàn rông rêu với rác rến không hà :))
    nhadaututhamlam7x, DungTri86bongcomay thích bài này.
  7. dancaychoitrung

    dancaychoitrung Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    24/06/2015
    Đã được thích:
    13.440
    JVC ở giá này đã có thời gian TL khá lâu . Nhớ không lầm nó từng rơi về 3x khi BQT làm sạch cái cục hơn 400 tỏi tiền mặt .
    Nhưng nếu lái đánh xuống cũng không biết sẽ về đâu .
    Hôm nay BIo4 mở pic JVC cho thấy trong thời gian tới có thể có biến đông .
    Hãy nhìn con BGM anh ta lúc nào cũng pr lên xuống thất thường thì rõ . Ai thích cứ thủ tiền chờ giá xuống thấp mua vào một ít xem . :))
    Congtringuyen1971, bongcomayDungTri86 thích bài này.
  8. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334
    Úi ! :eek:

    Đừng chê @vannghe rác rến nha !
    Dẫu không hương sắc cũng là hoa
    Cỏ may theo gió bay trong nắng
    Vương vấn hồn ai lúc nhớ nhà
    @thuykieu81 nay đã xa Kim Trọng
    Thì có Thúc Sinh - Công Trí ta
    Tình muộn tình say tình lưu luyến
    Yêu như có thể, kẻo mai già !

    :)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))
  9. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Đã được thích:
    70.033
    Bác lại hiểu nhầm nữa rồi nha
    Ý em không phải vậy đâu mà
    Văn Nghệ, Cỏ May, Thuý Kiều 81
    Toàn là mỹ nữ thật kiêu sa

    Rông rêu, rác rến em muốn nói
    Số em nó đen như lọ nồi
    Năm lần bảy lượt quăng chài lưới
    Cá đâu chẳng thấy mất công toi. :-o
    Last edited: 19/03/2016
    nhadaututhamlam7x, DungTri86bongcomay thích bài này.
  10. thuykieu81

    thuykieu81 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    23/07/2014
    Đã được thích:
    13.524
    Cuối tuần các thánh thơ lại trổ tài
    Chúc các bác cuối tuần vui vẻ ấm cúng với người thân @};-@};-@};-

Chia sẻ trang này