Sóng lớn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vannghe, 23/01/2016.

3109 người đang online, trong đó có 48 thành viên. 03:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 282372 lượt đọc và 2213 bài trả lời
  1. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334
    @congtrinh48 , @vannghe :

    " Vòng tay học trò " là 1 tiểu thuyết từng gây sóng gió trước 1975 tại miền Nam.
    Hồi đó tôi còn bé nên không được phép đọc truyện này. Qua báo chí, chỉ biết là nó bị giới phụ huynh và báo chí lên án mạnh mẽ vì " dạy hư " cho lớp trẻ !
    Cho đến bây giờ tôi chỉ vẫn chưa đọc cuốn truyện này, chắc là sắp đến sẽ đọc, bỡi bản thân không phải là cô giáo cũng không còn ở lứa tuổi học trò nữa, nên nếu truyện này có tác hại với ai đó thì cũng miễn nhiễm với tôi ! :-"
    Trừ phi có ai đó muốn nhận tôi làm học trò ! :))

    Trích một đoạn nhận xét của dư luận :

    http://www.dutule.com/D_1-2_2-105_4...hoc-tro-va-doi-thuong-cua-nhan-vat-chinh.html

    Tuy nhiên, trong một bài viết được phổ biến vào cuối năm 2012, tác giả loạt bài “Hồi Ức Một Đời Người”, Nguyễn Ngọc Chính, cũng là bạn thân với người học trò tên Minh (tức Mai Tiến Thành ngoài đời), đã ghi lại như sau:

    “…Tác giả (NTH) xác định một cách nửa vời về Vòng tay học trò: ‘…nếu bảo đó là thực thì cũng không hẳn là thực mà bảo là không thực thì…cũng chẳng phải là thế’. Như đã nói, những nhà văn nữ thường ‘tự thuật’ về cuộc đời mình và chính những kinh nghiệm bản thân khiến tác phẩm của họ dễ đi vào lòng người đọc. Dĩ nhiên việc ‘thêm mắm thêm muối’ còn tùy thuộc vào sự khéo léo của mỗi đầu bếp để có một món ăn ngon hay dở.

    “Vòng tay học trò là câu chuyện có thật tại trường Trần Hưng Đạo Đà Lạt giữa cô giáo đệ nhất cấp ( cấp 2 bây giờ ) Nguyễn Thị Hoàng và cậu học sinh đệ nhị cấp ( cấp 3 bây giờ ) Mai Tiến Thành. Tôi vốn là bạn học rất thân với Thành từ năm Đệ Ngũ trên Ban Mê Thuột nên biết rõ chuyện tình của Thành. Tuy nhiên, những gì xảy ra ngoài đời thực có phần nào khác với Vòng tay học trò, đó là kỹ thuật ‘thêm mắm thêm muối’ của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng. Nói khác đi, phần hư cấu trong tiểu thuyết được giữ ở mức vừa phải, có thể chấp nhận được.

    “Hình như để giữ cho mối tình cô giáo-học trò thi vị hơn, tác giả đã để cho cuộc tình chấm dứt tại Sài Gòn và không đả động đến hậu quả của nó: một đứa con đã ra đời. Đứa bé được đặt tên Mai Quỳnh Chi, giao cho gia đình Thành nuôi nấng tại Ban Mê Thuột và ngày nay đã trở thành một thiếu nữ sống tại nước ngoài. Mai Tiến Thành đã trở thành người thiên cổ tại Hoa Kỳ và câu chuyện tình làm nên tác phẩm rồi cũng đi vào quên lãng…” (8)

    Du Tử Lê
    Frank72vannghe thích bài này.
  2. vannghe

    vannghe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/07/2014
    Đã được thích:
    27.980
    Có khi nào cuối tháng anh cũng đưa
    Hay giữ mấy phần trăm trong số ấy?

    Dối gian chi để rồi mà run rẫy
    Như gió Lào nổi dậy thổi hàng dương

    Có khi nào anh đưa đủ tiền lương
    Hay vẫn thủ cho chứng trường đủ đạn?
    Mùa xuân này tiền bay như cánh nhạn
    Mỗi chiều về cùng chúng bạn làm thơ


    Có khi nào anh quá chén...bơ vơ
    Em lại chở anh về nơi quán cũ ?
    Hình dáng anh mềm như liễu rũ
    Ê a hát hò nhừa nhựa giữa phố đông ?

    Có khi nào anh hau háu ngóng trông
    Cô bé dáng xinh môi hồng tóc đỏ
    Trả lời em rằng không hay là có
    Sao im lìm nhăn nhó mãi không thôi?:p:))


  3. hihihehehaha

    hihihehehaha Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/05/2010
    Đã được thích:
    2.223
    http://f319.com/threads/goc-nhin-tuan-moi-song-ngan-hang-den.746885/
    Sóng ngân hàng :D
    Frank72, Congtringuyen1971DungTri86 thích bài này.
  4. vannghe

    vannghe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/07/2014
    Đã được thích:
    27.980
  5. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334
    Nếu là hoạ thơ thì bài hoạ này chưa chuẩn !
    Không đủ 7 khổ thơ như bài gốc.
    Vần cuối câu cũng không đúng hẳn!

    Nhưng là thơ đối đáp thì được ! :D
    Frank72, Congtringuyen1971vannghe thích bài này.
  6. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Đã được thích:
    70.033
    Chiều nay ai về thăm lại
    Con đường ngập lá me bay
    Nhặt giúp mối tình thơ dại
    Tôi đã đánh mất nơi này

    Yêu nhau giữa mùa thu ấy
    Lời thề nhớ mãi không quên
    Một chiều dưới giàn hoa giấy
    Khắc hoài nỗi nhớ không tên...
    minhnguyenhoang, vanngheDungTri86 thích bài này.
  7. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334
    Ai về Tây Ninh thăm lại
    Vườn xưa hoa rụng lá bay
    Nhớ chăng mối tình thơ dại
    Thúc Sinh đánh mất nơi này

    Quen Kiều từ mùa Xuân ấy
    Dáng xinh Công Trí chẳng quên
    Vung tiền tiêu như xả giấy
    Mong nàng nhớ Trí cái tên !

    :)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))

    @thuykieu81 ;)
    Frank72, vanngheCongtringuyen1971 thích bài này.
  8. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Đã được thích:
    70.033
    :p:)):)):)):)):)):)):)):))
    Frank72, vanngheDungTri86 thích bài này.
  9. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334
    Chú cho anh mấy điểm ? :rolleyes:
    Cả bài họa ở trên nữa !

    :)):)):)):)):)):))
    Frank72, vanngheCongtringuyen1971 thích bài này.
  10. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Đã được thích:
    70.033
    Để @thuykieu81 vào chấm điểm cho Bác nha :p:)):)):)):)):)):)):)):))
    Frank72, vanngheDungTri86 thích bài này.

Chia sẻ trang này