Sóng lớn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vannghe, 23/01/2016.

2917 người đang online, trong đó có 55 thành viên. 04:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 282384 lượt đọc và 2213 bài trả lời
  1. vannghe

    vannghe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/07/2014
    Đã được thích:
    27.980
    Bác họa bài của VN nhé. Trong hội thơ VN thường họa đối nghịch tâm trạng của bài xướng :D

    CHUNG ĐÔI

    Cứ chiều chiều anh lại nắm tay em
    Đếm bước chân nghe rì rào lá đổ
    Lá me bay vương tóc dài trên phố
    Đông tàn rồi sẽ nhường tiết Xuân qua

    Mưa bay bay màu trắng xóa nhạt nhòa
    Anh bên em chấm dứt thời đơn lẻ
    Em yêu anh, em thì thầm khe khẽ
    Ánh trăng khuya lặn mất hút sau đồi

    Cuộc đời anh đã có em yêu rồi
    Như tơ hồng mỗi ngày thêm càng thắt
    Tình nồng nàn như keo sơn gắn chặt
    Trái tim yêu đang thúc dục rộn vang
    @vannghe
    [​IMG]
  2. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    61.727
    Hoa rụng bên thềm ai mấy hay
    Tả tơi trứơc gío xót thân này
    Màu hoa nhợt nhạt còn đâu tím
    Hương sắc hết nồng thỏang chút cay
    .
    Ong kia thủa trứơc quen nào lại
    B.ướm đó ngày xưa tình cũng phai
    Ai nhớ ai thương màu sắc tím
    Để hoa nếm gío uống sương...say
    Last edited: 20/03/2016
  3. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    61.727
    Bài xứơng câu 7,8 còn sai luật bằng trắc đấy bác.
    Câu 3, 4 không đối ý
    Câu 5, 6 cũng vậy.
    Đây là cái khó nhất của thể này
  4. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334
    Hay ! =D>
    Câu cuối thừa 1 chữ ! :D
  5. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    61.727
    Bác nhìn một thành hai á..:p
  6. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334
    Bài này khi bác làm là thơ đối đáp, dùng minh hoạ tức thời cho 1 tấm ảnh hoa bằng lăng tím mà nick khác post lên, bác làm có mấy phút à.
    Cho nên không có thời gian chọn từ, để đối.
    Với lại bác làm vì vui là chính, chủ yếu nói lên cái ý của mình chứ không gò bó theo Đường luật !
    Bác làm thơ đọc nghe xuôi là được, không bao giờ để ý luật bằng trắc.
    Khi có hứng thì ý thơ tuôn ra và việc của bác chỉ là chép lại thôi.
    Cũng không có ý định làm nhà thơ chuyên nghiệp nên làm xong cũng chẳng mấy khi ngồi sửa lại cho hoàn chỉnh cả !
    Frank72, dancaychoitrungbongcomay thích bài này.
  7. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334
    Câu cuối rõ ràng có 8 chữ kìa :

    Để hoa nếm gío uống sương sương...say

    Bác có uống rượu đâu mà say
    Nên đâu có nhìn một thành hai
    Mắt già nhưng vẫn còn tinh lắm
    Chẳng lé nên nhìn hổng có sai !

    :)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))
    Frank72, dancaychoitrungbongcomay thích bài này.
  8. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    61.727
    Em cũng làm mấy phút thôi...màhơi lâu vì kiểm ý đối. kệ!
    vui là chính mà
    Frank72, dancaychoitrungDungTri86 thích bài này.
  9. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334
    Thì làm thơ tự do cho vui, còn tứ tuyệt hay bát cú chỉ là dùng hình thức để chuyển tải nội dung mình gửi gắm, cho nên không câu nệ đối hay không!
    Bác làm thơ đối đáp là chính, nên thường thường chỉ có vài phút xong 1 bài, còn muốn đối chuẩn thì tốn nhiều thời gian, khi làm xong có khi người đối thoại tắt máy đi ngủ mất rồi ! :D
  10. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334

    Này thì đối nghịch tâm trạng bài xướng ! :D

    Lẻ đôi !


    Nhớ ngày xưa anh nói yêu thương em
    Dưới hiên nhà nghe mưa rầm rập đổ
    Hoàng hôn xuống vắng bóng người qua phố
    Em thẹn thùng cứ ngại có ai qua

    Ngày chia tay... em nước mắt nhạt nhòa
    Lên xe hoa chấm dứt thời đơn lẻ
    Chúc em vui... anh thì thầm khe khẽ
    Mà tim đau như sập cả núi đồi

    Ta xa nhau, anh mất em thật rồi
    Trái tim anh vẫn cồn cào quặn thắt
    Chúc tình em với ai hoài gắn chặt
    Mà lòng anh nức nở giọng sầu vang

Chia sẻ trang này